HLV Hoàng Văn Phúc: 'Không có kịch bản sẵn cho cuộc đời'

05/11/2013 15:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh các quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ và phục chức cho HLV Hoàng Văn Phúc, như Thể thao & Văn hóa đề cập trong các số báo qua, VFF như kiêm luôn các vai trò của đạo diễn, diễn viên chính và phụ. Vậy HLV Hoàng Văn Phúc ở đâu trong bộ phim như thể ván cờ thế ấy?

Bản thân ông thầy gốc Hà thành này cũng không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho chính mình.

“… Trăm đường lắt léo”

“Đúng là không có sẵn kịch bản cho cuộc đời, nhà báo à”, HLV Hoàng Văn Phúc chậm rãi từng chữ một, hệt như những giọt café pha phin rơi lách tách trong cái ly nhỏ. “Tôi đứng đó, như thể trời trồng, sau khi quyết định tạm đình chỉ giáng xuống. Và trưa ngày diễn ra trận chung kết BTV Cup 2013 cũng vậy, khi lãnh đạo VFF gặp mặt toàn đội, úy lạo tinh thần và để thông báo rằng, Thường trực sẽ phục chức lại cho tôi. Tôi gần như không thể phản ứng gì”, HLV Hoàng Văn Phúc nhớ lại những thời khắc sóng gió của sự nghiệp cầm quân.

Theo tả lại của người trong cuộc, từ các cộng sự của ông Phúc đến cả các học trò, toàn đội đã phấn khởi ra mặt khi ông Chủ tịch VFF thông báo điều đó. Nhưng tại sao và như thế nào, HLV Hoàng Văn Phúc lại “gần như không có phản ứng gì”?

HLV Hoàng Văn Phúc (trái) lẽ ra đã không phải chỉ đạo U23 Việt Nam từ khán đài nếu như không có trận cầu tai tiếng với Bangu Athletico. Ảnh: Đức Đồng

Cảm giác chai sạn hay thứ gì đó đại loại thế, khi ý thức được rằng mình giống như một quân cờ?! Ông Phúc không phải mẫu người giỏi che giấu cảm xúc, bởi khuôn mặt ông, với thần thái như thế, người đối diện không khó để nắm bắt. “Trong nhiều đêm ở Bình Dương, tôi đã khóc”, ông Phúc nói.

Nếu đơn thuần chỉ là công việc, với một người đàn ông ngũ tuần, hà cớ gì phải “khóc trong đêm”? “Dằn vặt và bất an, đấy là tâm trạng của tôi trong những ngày qua, sau khi đã nghe đủ những tư vấn. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu chỉ tính cho mỗi mình thôi thì đơn giản quá”, HLV Hoàng Văn Phúc tiếp lời.

“Nói sao cho em hiểu”

“Cậu có bản nhạc “Nói sao cho em hiểu” không”, HLV Hoàng Văn Phúc ngoái về phía đầu bàn bên kia, một anh chàng bán kẹo kéo được chúng tôi kéo vào ngồi cùng. “Em” ở đây là ai và có thể còn là những ai, để HLV Hoàng Văn Phúc phải thay lời muốn nói?

Có một sự thật rằng, dù vẻ bề ngoài, ông Phúc có vẻ hoạt ngôn, nhưng thi thoảng vị HLV trưởng các ĐTQG dường như lại gặp vấn đề về ngôn ngữ. “Tôi may mắn khi còn có bạn bè, cộng sự tốt và hiểu chuyện”, đấy là những gì ông Phúc có thể nói.

Theo Thể thao & Văn hóa được biết, gia đình ông Phúc chính là những người đầu tiên không ủng hộ, nếu chồng và cha họ lại nhận lời dẫn dắt các ĐTQG trong thời gian tới. Thậm chí chị ruột ông Phúc, thuộc tầng lớp trí thức, còn ra lệnh không cho em trai tiếp tục công việc “bạc bẽo” này nữa.

Khi biến cố sự nghiệp và cũng là biến cố cuộc đời đến với mình, HLV Hoàng Văn Phúc đã nghe thêm rất, rất nhiều những tư vấn và chia sẻ khác nữa, từ các đồng nghiệp đàn anh, đến bạn bè, chiến hữu. Và thực tế, ông đã từng quyết, nhưng rồi lại ngập ngừng…

“Nhiều ngày liền tôi gần như chỉ ở trong phòng, nhìn vali đồ đã xếp sẵn và nghiền ngẫm. Thuận theo con tim và cả lòng tự trọng, cũng có nghĩa rằng tôi sẽ đầu hàng, ở một góc độ nào đó. Nhưng, rõ ràng là chúng ta còn có lý trí. Tôi đã bấn loạn, như thể ngày tận thế vậy, nếu tôi không còn có bạn bè, đồng nghiệp và các học trò”, HLV Hoàng Văn Phúc nói mà nước mắt rưng rưng.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

“Tôi không trách cứ ai cả, mà chỉ nghĩ cái nghề của mình nó bạc. Để rồi, tôi biết mình sẽ tự trách mình, nếu tôi cúi đầu ra đi. Mình đã đến với công việc rất đường hoàng, thì phải ra đi như thế nào”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm