HLV Hoàng Văn Phúc: 'Hà Lan sẽ thắng Anh'

10/07/2024 05:59 GMT+7 | EURO 2024

EURO 2024 đang đi đến thời khắc quan trọng nhất. Chân dung nhà vô địch sẽ được hiện diện chỉ sau 2 trận nữa. Trước trận bán kết Anh - Hà Lan, HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ những cảm nhận của mình.

"Màn đại chiến giữa Anh - Hà Lan rất hứa hẹn, bởi những cuộc chạm trán giữa 2 đội trong quá khứ luôn bùng nổ và có nhiều bàn thắng được ghi. Trong số 4 đội tham dự vòng bán kết, chỉ có đội tuyển Anh chưa từng lên ngôi tại EURO, trong khi Tây Ban Nha có 3 lần vô địch, Pháp 2 lần đăng quang và Hà Lan có 1 lần. Vì vậy, "Tam sư" sẽ phải rất quyết tâm để có lần đầu tiên đứng trên đỉnh châu Âu còn Hà Lan cũng muốn giải cơn khát danh hiệu EURO đã kéo dài 36 năm qua.

Cặp đấu Hà Lan - Anh cũng là sự đối đầu giữa một đội bóng chơi tấn công phóng khoáng và một đội bóng "ăn chắc mặc bền". Không được đánh giá quá cao tại giải đấu lần này nhưng thầy trò HLV Ronald Koeman càng đá càng hay. Tuy chưa xứng danh "cơn lốc màu da cam" như tên tuổi của mình nhưng người hâm mộ đã thấy được làn gió thổi mạnh từ lối chơi của Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan để lại ấn tượng của lối chơi tập thể khá gắn kết cùng một HLV Ronald Koeman khá già rơ trên băng ghế huấn luyện.

Rõ ràng những gì đội tuyển Hà Lan đang thể hiện tại EURO năm nay khiến người hâm mộ bất ngờ. Được dẫn dắt bởi HLV Ronald Koeman nổi tiếng với lối chơi thực dụng nhưng Hà Lan lại lấy tấn công làm phong cách chủ đạo. Khi cần, đội tuyển Hà Lan có thể tấn công áp đặt để ghi bàn. Tại tứ kết, "Cơn lốc màu da cam" tiếp tục gây ấn tượng mạnh với lối chơi phóng khoáng, rực lửa, ngược dòng đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-1.

HLV Hoàng Văn Phúc: “Hà Lan sẽ thắng Anh!” - Ảnh 1.

Tại EURO 2024, Hà Lan càng đá càng hay

Trong khi đó, đội tuyển Anh tuy sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng lối chơi khá rời rạc, thiếu tính gắn kết và chưa xứng tầm với chất lượng đội hình đang sở hữu. Điều mà đội tuyển Anh hài lòng nhất có chăng là họ vẫn đang đi đúng hướng với những toan tính của HLV Southgate và cả sự may mắn nữa. Họ luôn ở thế phải rượt đuổi tỷ số và nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân để ghi bàn thay vì phát huy hiệu quả trong phối hợp tấn công.

Cả 2 trận đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Southgate đều bị thủng lưới trước và phải ở vào thế rượt đuổi. Đáng nói hơn, đội tuyển Anh đi đến bán kết chủ yếu là nhờ những pha bóng xuất thần của Jude Bellingham, Bukayo Saka, chứ không phải là kết quả của những pha phối hợp của lối chơi chiến thuật. Thậm chí, với lối chơi vô hồn, thiếu tổ chức, "Tam sư" còn bị cổ động viên nhà quay lưng chỉ trích. Nhưng với những siêu sao đẳng cấp có trong đội hình như: Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, đội tuyển Anh vẫn chưa bị khuất phục.

Tuy vậy, Hà Lan không phải là Slovakia hay Thụy Sĩ để đội tuyển Anh có thể may mắn vượt qua được nữa. Với một Hà Lan tấn công sắc nét, mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Điều này đặt ra yêu cầu HLV Southgate cần thay đổi nếu muốn đưa đội tuyển Anh vào chung kết. Nhiều khả năng ở trận đấu sắp tới, HLV Southgate tiếp tục chọn lối đá cầm chừng một cách an toàn. Điều quan trọng là Hà Lan sẽ chơi theo cách nào? Chính vì vậy, người xem đang chờ đợi đoàn quân của HLV Ronald Koeman sẽ chọn lối đá tấn công để tìm kiếm một chiến thắng trước đội tuyển Anh. Còn nếu chấp nhận lối đá ru ngủ của đội tuyển Anh, Hà Lan vẫn đủ sức để có được chiến thắng bởi họ có được tính cân bằng trong đội hình, lối chơi cũng như có con người để tạo ra đột biến. Tôi tin rằng "lốc da cam" sẽ cuốn phăng "Tam sư".

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm