HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Bóng đá Khánh Hòa không bao giờ chết'

20/05/2014 16:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trở về Nha Trang sau chuyến du học bằng S HLV của FIFA, HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ trước sự đổi thay của bóng đá Khánh Hòa. Ông Tuấn càng bất ngờ hơn khi đội bóng Sanna Khánh Hòa – BVN đang thi đấu thành công tại giải hạng Nhất, và tràn đầy cơ hội giành chiếc vé thăng hạng V-League.

Với tâm trạng hân hoan, ông Tuấn xúc động: “Bóng đá chuyên nghiệp Khánh Hòa sẽ không bao giờ chết, bởi tình yêu và niềm đam mê bóng đá của người hâm mộ phố biển vô cùng lớn”.

Cũng theo ông Tuấn, cách đây 2 năm ông đã rất buồn khi đội bóng quê hương phải chuyển giao cho Hải Phòng. “Nếu là người thường xuyên theo dõi bóng đá Khánh Hòa bạn sẽ thấy được sự tuyệt vời của người hâm mộ phố biển. Tôi nói có lẽ các bạn không tin, nhưng thực tế các trận đấu trên sân Lạch Tray khi chúng tôi về đầu quân cho Hải Phòng rồi, vẫn có những khán giả lặn lội tàu xe từ Nha Trang ra để cổ vũ cho chúng tôi.

Họ yêu và hiểu dù đã chuyển giao cho đối tác khác, nhưng cái chất Khánh Hòa vẫn còn giữ nguyên trong lòng đội bóng. Vô cùng đáng tiếc, nhưng không thể làm gì hơn. Chúng tôi thật sự đang nợ người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa”, HLV Hoàng Anh Tuấn tâm sự.

Tiếc nuối với cuộc bể dâu của bóng đá Khánh Hòa, HLV Hoàng Anh Tuấn đành gửi gắm niềm tin, đặt hy vọng vào lứa cầu thủ trẻ thuộc đội U21 Khánh Hòa. Thế nên, khi Sanna Khánh Hòa –BVN với thành phần nòng cốt là các cầu thủ trẻ thuộc lứa U21 Khánh Hòa đang thi đấu thành công tại giải hạng Nhất, ông Tuấn cảm thấy vô cùng tự hào.

“Giải hạng Nhất năm nay không theo logic như nhiều người dự đoán. Các đội bóng giàu tham vọng như Cần Thơ, Tây Ninh lần lượt gây thất vọng, chỉ có TĐCS.Đồng Tháp thể hiện được năng lực. Đấy chính là cơ hội cho các đội bóng trẻ, ít được kỳ vọng phấn đấu để tạo nên bất ngờ.

Tôi rất tự hào khi Sanna Khánh Hòa – BVN là đội nắm bắt rất tốt thời cơ ở giai đoạn lượt đi. Với vị trí thứ 2 vào lúc này, rõ ràng thầy trò HLV Võ Đình Tân đang nắm những lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League”.  

Tuy vậy, với kinh nghiệm cầm quân của mình, ông Tuấn cũng không quên nhắn nhủ thầy trò HLV Võ Đình Tân giữ sự thận trọng. “Khoảng cách về mặt điểm số giữa các đội xếp đầu và xếp cuối không chệch lệch nhiều, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một trận thua. Sanna Khánh Hòa – BVN là đội bóng trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thế nên trước mắt không nên tạo áp lực thành tích cho các em”.

“Sanna Khánh Hòa - BVN có thể gây bất ngờ với đội hình này ở mùa giải hạng Nhất năm nay. Song nếu thật sự có tham vọng chơi ở V-League, HLV Võ Đình Tân cần được tăng cường lực lượng nhằm xây dựng nền tảng cho đội bóng ngay từ bây giờ. HLV Hoàng Anh Tuấn nhắc nhở thêm.

Ông Tuấn cũng hy vọng Sanna Khánh Hòa - BVN sẽ giữ vững phong độ, tinh thần để sẵn sàng tạo bất ngờ. “Mọi thứ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi chúc Sanna Khánh Hòa – BVN vượt qua được tất cả để có thể đem V-League về với phố biển. Tôi tin với sự ủng hộ của người hâm mộ quê hương, bóng đá chuyên nghiệp Khánh Hòa sẽ không bao giờ chết”.

Chia sẻ về bóng đá Khánh Hòa, về người hâm mộ phố biển, HLV Hoàng Anh Tuấn còn tiết lộ thêm khoảng thời gian du học để lấy tấm bằng S HLV tại nước ngoài của mình. Ông Tuấn nói: “Hiện nay tôi đang được VFF cử đi học khóa HLV chuyên sâu ở nước ngoài. Khóa học này gồm có 5 học kỳ, hiện tại tôi mới hoàn thành được học kỳ đầu tiên. Vào tháng 8 tới đây tôi sẽ đi Trung Quốc để học tiếp học kỳ 2, còn các học kỳ 3,4 và 5 tôi lần lượt phải đến các nước Hàn Quốc, Đức, Malaysia để theo học. Dự kiến vào tháng 8 sang năm tôi sẽ hoàn thành khóa học. Khi tốt nghiệp khóa học này tôi sẽ có được bằng S HLV của FIFA, tương đương với tấm bằng mà của ông Toshiya Miura, tân HLV trưởng ĐTQG”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm