ĐTVN: Huân chương cho người hùng

29/11/2010 10:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tối qua (28/11), một buổi lễ trang trọng được tổ chức ở khách sạn 5 sao Sheraton (Hà Nội) và tại đó, những cá nhân của ĐTVN có nhiều đóng góp, đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.

Thuyền trưởng Henrique Calisto, cùng 6 tuyển thủ gồm đội trưởng Minh Phương, đội phó Tài Em, Tấn Tài, Như Thành, Công Vinh và Hồng Sơn, đã vinh dự được nhận phần thưởng này. Số còn lại, những người hùng của đội bóng từng giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, cũng được tặng bằng khen.

1. Trên thực tế, công trạng của thầy trò HLV Calisto đã được ghi nhận, kể từ cách đây 2 năm, khi chúng ta lần đầu tiên đoạt ngôi vương Đông Nam Á. Nhưng phải đợi đến sát ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2010, giải đấu mà ĐTVN sẽ mang trên mình trọng trách bảo vệ ngôi vị số 1 khu vực, Nhà nước mới quyết định trao tặng vinh dự cho những người xứng đáng. Buổi lễ có cả sự góp mặt của các tuyển thủ, vốn không thuộc số 22 người hùng cách đây 2 năm. Đó là sự sắp đặt có chủ ý, để khơi dậy khát vọng nơi các tân binh.

Về mặt tiêu chuẩn, cho việc lập thành tích xuất sắc đột xuất, ĐTVN  với việc giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, xứng đáng được tôn vinh. Nhưng, cho những tiêu chuẩn cá nhân thì chưa. Bóng đá xứ ta, bản chất vốn đã nhận rất nhiều những ưu ái của dư luận và xã hội. Không chỉ có HLV Calisto, cùng 6 học trò được tặng Huân chương, mà tất cả phải ý thức điều này. Tính giáo dục, định hướng dành cho tất cả.


Thuyền trưởng Henrique Calisto, cùng 6 tuyển thủ đã vinh dự được nhận phần thưởng này

2. Trước khi nhận Huân chương lao động hạng 3 của Nhà nước VN, ông “Tô” cũng đã vinh dự được tặng Huân chương công dân danh dự từ chính phủ Bồ Đào Nha, dành cho những người có công trạng lớn lao với nền bóng đá. Với người đàn ông râu kẽm (HLV Calisto vẫn thích được gọi như vậy), dải đất hình chữ S sẽ mãi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất sự nghiệp của mình.

Sẽ có ai đó nói cho HLV Calisto về mức độ quan trọng, trách nhiệm, cũng như nghĩa vụ lớn lao trong việc bảo lưu những gì mà Nhà nước ta ghi nhận. Và trong lúc HLV Calisto ngỡ ngàng trên bục nhận Huân chương, học trò người Việt của ông hẳn phải cảm nhận rõ hơn thầy, trọng trách của mình. Thủ thành - cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm, Dương Hồng Sơn, xúc động: “Phải trải qua cả quá trình phấn đấu và phải có những đóng góp lớn lao cho đất nước, mới được nhận phần thưởng này. Chúng tôi hiểu Nhà nước đã có sự đặc cách, trong việc ghi nhận công trạng. Đây phải là động lực để anh em tiếp tục phấn đấu và cống hiến”.

3. 72 giờ nữa, ĐTVN sẽ bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2010, với đối thủ đầu tiên là Myanmar rất… “vừa miếng”. HLV Calisto và các học trò của ông vẫn lao động rất miệt mài, bền bỉ trên sân tập, với chiến thắng đầu tay không phải là mục tiêu tối thượng. Đội bóng phải đi đến trận cuối cùng và giành chiến thắng, đó là mệnh lệnh. Cho cái đích cao hơn và xa hơn, chúng ta phải khẳng định được vị thế thuyết phục ở đấu trường khu vực trước nhất. Cả Thái và Singapore đểu đã từng làm được điều này, giờ phải là VN.

Không nói ra, nhưng HLV Calisto hẳn phải là người rất biết ý thức vai trò, cũng như trọng trách. Với những gì mà ĐTVN đang có vào thời điểm hiện tại, ông “Tô” tự tin rằng chúng ta sẽ chiến được với phần còn lại, để một lần nữa BĐVN được vinh danh. Bản thân các học trò của thầy “Tô” cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ấy. Và đó là những tín hiệu lạc quan cho việc khẳng định những giá trị xứng đáng, đằng sau những tưởng thưởng và ghi nhận của Nhà nước.

Hãy tin vào điều tốt đẹp, với phần thưởng cho người chiến thắng không chỉ có mỗi hoa hồng. 

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm