09/11/2025 20:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiều 9/11, CLB HAGL tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 11 LPBank V-League 2025/2026. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều cần có điểm, khi cả hai đều mới chỉ có được 7 điểm và chia nhau hai vị trí áp chót BXH. Dù đã có lợi thế về tỉ số cũng như đấu pháp, nhưng đội bóng xứ Thanh lại để đối phương gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu.
Phút 44, từ quả phạt góc bên phía cánh trái của Lê Văn Thuận, Mamadou Mbodji đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng đập trúng cột dọc rồi lăn vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Trần Trung Kiên, mở tỉ số 1-0 cho Thanh Hóa. Những tưởng Thanh Hoá đã có được 3 điểm mang về, nhưng ở phút 90+10, từ pha treo bóng của đồng đội trong tình huống đá phạt trực tiếp, Đinh Quang Kiệt đã dứt điểm gọn gàng, cân bằng tỉ số 1-1 của trận đấu. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.
"Tôi đánh giá đây là một trận đấu tốt, tiếc là chúng tôi phải nhận bàn thua phút cuối. HAGL đã thi đấu tốt, họ tập trung ngay từ những phút đầu cho đến cuối trận, tôi đánh giá cao điều đó ở họ", HLV Choi Won Kwon phát biểu sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Lê Quang Trãi cảm thấy may mắn khi giữ lại được 1 điểm: "Tôi cho rằng chúng tôi có bàn thắng ở phút cuối phần nào do may mắn. Trận đấu hôm nay chúng tôi đã tiếp cận không tốt. Trong khi đó, Thanh Hóa dù chơi trên sân khách nhưng lại có màn thể hiện đáng khen ngợi, áp đặt được lối chơi lên chúng tôi. Và một trong những tình huống tạo cơ hội thì họ đã có bàn thắng".
Thực tế diễn biến trận đấu, Thanh Hóa là đội nhập cuộc tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn và chủ động trong các tình huống tấn công. Trong những phút đầu của trận đấu, liên tục Võ Nguyên Hoàng, Rimario hay Lê Văn Thuận đã có những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên. Trong khoảng 30 phút đầu của trận đấu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của HAGL.
Ở tuyến giữa, Abdurakhmanov và Nguyễn Thái Sơn lại thi đấu khá ổn định, giúp đội khách dễ dàng thu hồi bóng và phát động tấn công. Thế nhưng, sự vô duyên của các cầu thủ tấn công khiến đội khách không thể có thêm những bàn thắng. Và nếu hàng công của đội khách tận dụng tốt các cơ hội, thì có lẽ trận đấu đã được an bài sớm ngay từ 45 phút thi đấu đầu tiên. Khi đó, bàn thắng của Quang Kiệt ở phút cuối chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng của Thanh Hóa. Dĩ nhiên, trong bóng đá không có chữ "nhưng". Và người bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất, có lẽ chính là "người cũ" của HAGL, Rimario Gordon.
"Đến thời điểm hiện tại, Rimario đã có được 2 bàn thắng trong mùa giải, suốt những trận đấu vừa qua cũng đã thể hiện khá tốt. Thực ra không phải chỉ Thanh Hóa, mà tất cả các đội bóng ở V-League đều cần những cầu thủ ngoại để thuận lợi hơn trong việc ghi bàn. Ngoài Rimario thì Thanh Hóa vẫn còn Lucas, nhưng cậu ấy đang chấn thương dài hạn. Thời gian 2-3 tháng tới sẽ rất quan trọng để chúng tôi khắc phục những điểm yếu", HLV Choi Won Kwon chia sẻ.

HAGL (trái) dù đá trên sân nhà nhưng suýt thua trước Thanh Hoá (phải). Ảnh: Dư Toán
Phía bên kia chiến tuyến, 2 tiền vệ phòng ngự bên phía HAGL là Trần Thanh Sơn và Cao Hoàng Minh tỏ ra khá "lép vế" so với đối thủ. Dù chơi ở vị trí đánh chặn, nhưng hai cầu thủ này lại không ít lần cầm bóng mạo hiểm và tạo cơ hội cho đối phương. Khi có được bóng, Cao Hoàng Minh cần quá nhiều thời gian để quan sát và phát động tấn công, tạo cơ hội cho cầu thủ đối phương áp sát, lấy bóng. Ngay cả Marciel, một cầu thủ được biết đến với kỹ thuật cá nhân tốt, cũng không ít lần mắc sai lầm trước sức ép của đối phương.
Đây có lẽ là một trong những lý do chính khiến HLV Lê Quang Trãi buộc phải rút Cao Hoàng Minh ra ngay ở đầu hiệp 2 để đưa Gabriel Conceicao vào sân. HAGL lúc này chơi với một đội hình cao hơn. Sự "dày cơm" của tiền đạo người Brazil tạo ra những pha tì đè, làm tường cho đồng đội một cách tốt hơn so với Nguyễn Minh Tâm. Không những vậy, khả năng đi bóng tốt của cầu thủ này cũng là một ưu điểm so với người đồng đội.
"Trong 10 ngày qua, chúng tôi phải thi đấu đến 3 trận, và di chuyển nhiều. Điều này phần nào đã ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Biểu hiện rõ nhất là khi tiếp cận trận đấu này thì các cầu thủ không có sự linh hoạt, thanh thoát. Riêng về Gabriel Conceicao, cậu ấy mới trở lại tập luyện trong 3-4 buổi gần đây, nếu thi đấu trọn 90 phút thì dễ gặp chấn thương, nên tôi đã để cậu ấy vào từ hiệp 2. Cùng với thái độ thi đấu tích cực và nỗ lực của cả đội thì chúng tôi đã lấy lại được 1 điểm", HLV Lê Quang Trãi nói.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất