HLV gốc châu Âu: 'Tôi sướng lạc cả giọng vì cầm hòa được Campuchia'

03/05/2023 09:17 GMT+7 | SEA Games 32

Bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+3 của U22 Philippines tạo ra bước ngoặt tại bảng A SEA Games 32, khiến cục diện cuộc đua vào bán kết rẽ sang hướng rất khác.

"Thực sự đến giờ giọng tôi vẫn lạc đi vì vui sướng", HLV Rob Gier của U22 Philippines bày tỏ với phóng viên sau trận hòa U22 Campuchia 1-1. "Tôi nghĩ trận đấu này có đủ những gì mà người hâm mộ bóng đá chờ đợi, đặc biệt với kịch tính được tạo ra ở phút cuối.

Các cầu thủ của tôi đã thể hiện tinh thần thi đấu ấn tượng, và tôi nghĩ đội bóng của mình xứng đáng với kết quả này. Tất nhiên tôi kỳ vọng mọi thứ phải tốt hơn nhưng giành được 1 điểm ở thời gian đá bù giờ cũng là một thành tích tuyệt vời rồi".

U22 Campuchia 1-1 U22 Philippines | Môn bóng đá nam SEA Games 32

Trên sân Olympic tối 2/5, U22 Campuchia đứng trước cơ hội lớn để giành 3 điểm khi sớm vươn lên dẫn trước từ phút 26. Tuy nhiên đội chủ nhà đã không thể bảo toàn được lợi thế của mình.

Khi trận đầu đã bước vào thời gian đá bù giờ hiệp 2, Dov Carino di chuyển khôn khéo để giành ưu thế trong pha nhảy lên tranh chấp bóng rồi đánh đầu tung lưới U22 Campuchia, san bằng tỉ số 1-1.

Với kết quả này, U22 Philippines đã níu giữ lại hi vọng giành vé vào bán kết. Đoàn quân của HLV Rob Gier có 1 điểm sau 2 trận và sẽ gặp U22 Myanmar, U22 Timor Leste trong ở 2 lượt tiếp theo.

Trong khi đó, dù dẫn đầu bảng với 4 điểm nhưng việc đánh rơi chiến thắng khiến U22 Campuchia gặp khó. Những đối thủ còn lại của họ tại bảng A sẽ là U22 Myanmar và U22 Indonesia.

HLV gốc châu Âu: 'Tôi sướng lạc cả giọng vì cầm hòa được Campuchia' - Ảnh 2.

Cảm xúc trái chiều của U22 Philippines và U22 Campuchia sau bàn gỡ 1-1. (Ảnh: Như Đạt)

Nói về việc vượt qua sức ép khi phải thi đấu dưới sân vận động được phủ kín bởi hơn 30.000 khán giả Campuchia, HLV người Philippines gốc Anh bày tỏ:

"Bầu không khí trên sân thật tuyệt vời. CĐV Campuchia mang đến những màn cổ vũ thật đặc biệt. Điều đó tác động rất lớn đến không khí của trận đấu.

Tất nhiên, đội khách có thể cảm thấy e ngại một chút khi phải thi đấu dưới áp lực như vậy. Nhưng ngược lại, được thi đấu ở một sân vận động chật kín khán giả cũng là một trải nghiệm quý giá.

Ngay từ lúc khởi động, bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài đã có thể tác động tới tâm lý cầu thủ. Họ phải biết cách để kiểm soát tâm lý, duy trì sự tập trung cho đôi chân. Trải qua những trải nghiệm như thế này, tất cả sẽ dần trưởng thành hơn. Và bởi vậy, việc có được 1 điểm càng đáng khen ngợi hơn".

HLV gốc châu Âu: 'Tôi sướng lạc cả giọng vì cầm hòa được Campuchia' - Ảnh 3.

HLV Rob Gier sinh ra tại Anh, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Wimbledon và từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở xứ sở sương mù. Đến năm 2009, trung vệ này quyết định khoác áo đội tuyển Philippines và sau đó còn được trao băng đội trưởng. Sau khi giải nghệ, Rob Gier chuyển sang làm HLV và được bổ nhiệm dẫn dắt U22 Philippines vào tháng 3/2023. (Ảnh: Linh Đan)

Nhận định về cơ hội vào bán kết, HLV U22 Philippines hạ quyết tâm: "Tất nhiên chúng tôi vẫn chưa từ bỏ mục tiêu của mình. U22 Philippines sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Ở vòng bảng này, trận nào cũng quan trọng cả. U22 Philippines còn 2 trận trong tay và sẽ cố gắng giành trọn 6 điểm. Đã 30 năm rồi bóng đá Philippines không vượt qua được vòng bảng SEA Games. Tôi rất muốn thay đổi điều đó ở giải đấu năm nay".

HLV gốc châu Âu: 'Tôi sướng lạc cả giọng vì cầm hòa được Campuchia' - Ảnh 4.

Bàn gỡ muộn màng giúp U22 Philippines níu giữ lại cơ hội vào bán kết. (Ảnh: Như Đạt)

Trong khi đó, HLV Ryu Hirose của U22 Campuchia vẫn tỏ ra lạc quan sau khi đội nhà đánh rơi chiến thắng ở phút chót. Ông chia sẻ:

"Chúng tôi vẫn có điểm ở trận đấu này, vì thế mọi thứ cũng không quá tệ. U22 Philippines đã cho thấy tinh thần mạnh mẽ đế chiến đấu đến phút cuối cùng và có được bàn gỡ. U22 Campuchia cũng chơi rất cố gắng nhưng không thể ghi được thêm bàn thắng để định đoạt trận đấu. Đó là điều chúng tôi sẽ phải cải thiện trong thời gian tới.

Dù sao đây cũng chỉ 1 trong 4 trận đấu tại vòng bảng. Mọi thứ chưa kết thúc và vì thế không có gì phải quá thất vọng cả.

Ngay từ trước khi bóng lăn, chúng tôi đã biết đây không phải một trận đấu dễ dàng. Nhiều điều không như dự tính đã xảy ra, và nổi bật nhất trong số đó chính là bàn thua ở những phút cuối".

HLV gốc châu Âu: 'Tôi sướng lạc cả giọng vì cầm hòa được Campuchia' - Ảnh 5.

HLV Ryu Hirose hi vọng các ca chấn thương của U22 Campuchia không quá nghiêm trọng. (Ảnh: Như Đạt)

Khi được hỏi về hai trận khó khăn đang chờ đợi U22 Campuchia, chiến lược gia người Nhật Bản hi vọng những ca chấn thương của các học trò sẽ không quá nghiêm trọng, qua đó giúp đội nhà có được lực lượng tốt nhất ở các cuộc đấu quyết định. Ông nói:

"Tôi hi vọng các ca chấn thương của U22 Campuchia sẽ không quá nghiêm trọng. Đồng thời việc để thua ở phút cuối cũng khiến tôi phải lưu tâm đến việc xốc dậy tinh thần cho các cầu thủ, tránh để tâm lý họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì đã xảy ra.

Ban huấn luyện U22 Campuchia đã cố gắng thay đổi hệ thống sao cho phù hợp với tình hình trận đấu. Toàn đội đã tập luyện rất nhiều nhưng phải trải qua những trận đấu như thế này mới giúp họ có được bài học khó quên.

Rõ ràng chúng tôi rõ ràng luôn cố gắng để đưa ra những lựa chọn nhân sự tốt nhất cho mỗi trận đấu. Nhưng hôm nay U22 Campuchia đã không có được lực lượng ổn nhất để triển khai kế hoạch của mình do chấn thương xảy đến. Chúng tôi phải chờ kết quả kiểm tra xem tình hình ra sao, và xem liệu mình có thể đi đến đâu.

U22 Campuchia sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu với Myanmar. Trong hoàn cảnh này, rõ ràng mọi thứ không dễ dàng".

HLV gốc châu Âu: 'Tôi sướng lạc cả giọng vì cầm hòa được Campuchia' - Ảnh 6.

Cục diện bảng A sau lượt trận ngày 2/5.


 

Linh Đan (từ Phnom Penh)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm