HLV Trần Văn Phúc: Thất bại cần thiết

19/12/2010 12:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Trần Văn Phúc không giấu được tiếc nuối, nhưng trên cả là nỗi buồn của một HLV tiền bối nhìn hậu duệ thất bại. Ông đã có những chia sẻ thắng thắn cùng TT&VH.

“Hai năm qua, đây là một sự kiện buồn thứ hai của bóng đá nước nhà, ở hai cấp độ: U23 và ĐTQG. Chúng ta thua không phải đối thủ là Thái Lan, Indonesia., mà là Malaysia. Vậy, đã quá đủ để chứng minh chúng ta đang thụt lùi chưa? Đã đến lúc phải có một cuộc mổ xẻ thẳng thắn và coi sự thụt lùi đó như một vấn đề nghiêm trọng chưa? Đấy mới điều quan trọng, thay vì đổ lỗi hay trút bỏ trách nhiệm cho nhau thời điểm này”.
 
Ông Phúc chỉ ra những cái gọi là “nghiêm trọng: “Một đội bóng không tìm ra đâu một tiền đạo thì rất khó đạt thành tích cao. Chúng ta đang thiếu tiền đạo nội giỏi, do công tác đào tạo kém, hay bị tiền đạo ngoại thui chột? Lực lượng già nua, không có sự bổ sung nhiều so với hai năm trước. Tôi nghĩ đấy là do quan điểm huấn luyện của HLV trưởng, chứ chưa hẳn chúng ta đang cạn kiệt cầu thủ có năng lực đến mức vậy. Hôm qua, ĐTVN quá trông vào sự trở lại của lão tướng thương binh Tài Em, đấy là một sự bế tắc.
 
Chúng ta đã quá trông chờ vào may mắn, mà không biết làm chủ tình huống. May mắn làm sao có thể đến mãi với một đội bóng thiếu sự tươi mới trong suy nghĩ, trong đội hình và cả lối chơi”.

 
Ngay như ông Trần Quốc Tuấn (trái), Trưởng đoàn ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, cũng không tin nổi vào bi kịch của ĐTVN tại giải này
 
Nhận xét trận về cả quá trình đá giải, HLV Trần Văn Phúc cho rằng thầy trò HLV Calisto không đánh giá được các đối thủ đã đành, bản thân vẫn chưa hiểu mình, nhiều lúc để cảm xúc lấn át lý trí. “Tôi thương CĐV, và tất nhiên thương thầy trò HLV Calisto với những gì họ đã nỗ lực trong tối qua. Thương đó rồi trách đó. Họ đã không phải lâm vào thế quẫn bách như thế nếu như không bị tác động bởi những yếu tố ngoại cảnh. Hay nói thẳng ra là biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất, bắt đầu từ trận bán kết lượt đi gặp Malaysia. Chúng ta hoàn toàn đủ lực để đạt một kết quả hòa trên sân đối phương. Nếu kết quả đó, thì tối qua Malaysia khó mà có cửa hoà trước một chảo lửa Mỹ Đình như thế”.
 
Dưới lăng kính của HLV Trần Văn Phúc, ĐTVN ở trận đấu hôm qua vẫn chưa giải quyết được những lỗ hổng: “Thoạt nhìn thì lối chơi có vẻ hay nhưng sự nhiệt tình, lăn xả vẫn không che được những nhược điểm mang tính hệ thống. Thứ nhất, dứt điểm kém quá. Tất nhiên, như tôi nói ở trên, chúng ta đã không gặp may khi nhiều pha dứt điểm tưởng vào nhưng bóng lại tìm đúng vị trí thủ môn đối phương. Thứ hai, ít phương án thay thế về con người, và tiếp cận khung thành đối phương. Cứ loay hoay cặp tiền vệ trung tâm, ai là số một trên hàng công, ai ghi bàn.
 
Cuối cùng, là cầu thủ không làm chủ được tốc độ và nhịp điệu. Cầu thủ giữ bóng lâu quá, rườm rà không cần thiết, làm giảm tốc độ tấn công. Hãy nhìn đội bạn, họ kiểm soát bóng không nhiều, nhưng triển khai tấn công là ra vấn đề.
 
Trong con mắt tôi, cùng với Thái Lan thì bóng đá VN đang thụt lùi. Đấy là kết quả của sự tự huyễn hoặc mình và không có sự đổi mới sau khi lên đỉnh. Dưới góc độ nào đó, nó phản ánh sự thiếu ý chí vươn lên của cầu thủ. Chỉ đến khi khó khăn như hôm qua, mới vùng lên thì còn ý nghĩa gì.
 
Đây là thất bại đau đớn, nhưng nó rất cần thiết để chúng ta nhìn lại mình mà thay đổi cách làm, cách suy nghĩ”

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm