ĐTVN bị loại ngay tại Mỹ Đình: Cuộc chơi đã chấm dứt!

19/12/2010 09:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thành Lương nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân và bật khóc; Minh Phương trong vòng vây đến 6 cái bóng áo vàng, vẫn cố gắng ra chân; Anh Đức hay Vũ Phong, đáng ra phải chuyền về phía Quang Hải ở tư thế thuận lợi, lại sút bóng… Đó là những hình ảnh tiêu biểu của một trận đấu bế tắc và tức tối.

Khi hồi còi mãn cuộc ở Mỹ Đình, các khán đài chỉ còn lại không tới 1/3 số lượng khán giả, so với lúc bóng lăn. Họ vứt bỏ lại tất cả, nhưng ngay cả số còn lại kiên nhẫn chờ, cũng chẳng ai chịu tin vào mắt mình, khi cuộc chơi lại kết thúc theo cách này.

 
Nỗi buồn này sẽ còn ám ảnh chúng ta thêm một thời gian dài nữa. Đây là lần thứ 3 ĐTVN gây thất vọng khi được đá trên sân nhà ở 1 kỳ giải VĐ ĐNA
 
Mặt các quan chức VFF tái nhợt đi, sau tiếng còi mãn cuộc ở Mỹ Đình. Bản thân Henrique Calisto cố không để đôi chân khụy xuống, bằng cách dựa vào cabin khu kỹ thuật. ĐTVN tan tác và lúc chào khán giả (theo thông lệ), chỉ còn vài cái bóng áo trắng ở giữa sân.  

Đó cũng là những hình ảnh biết nói, bên cạnh việc người ta được chứng kiến gần 4 vạn con người nô nức kéo về Mỹ Đình như thể đi trẩy hội. Để rồi rất nhanh sau đó là sự im ắng đến ghê người. Một thời gian rất dài nữa, SVĐ QG này sẽ không nóng lên với 2 từ bóng đá nữa.

Sự thật là cuộc chơi kết thúc rồi! Xong xuôi tất cả lại về, chỉ nỗi thất vọng còn ở lại.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm