HLV trưởng Bình Định, Dương Ngọc Hùng: Bình Định lên hạng là hợp lý

25/05/2009 11:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Việc HLV Dương Ngọc Hùng cùng một số học trò cũ hồi hương tạo niềm tin tưởng rất lớn đội bóng Bình Định sẽ nhanh chóng trở lại với giải đấu cao nhất Việt Nam. TT&VH phỏng vấn ông Hùng để nghe “tiếng nói của Bình Định”.

* Sau 13 trận, Bình Định tạm xếp thứ 3 với 24 điểm, là đội có hàng tấn công hiệu quả nhất với 24 lần chọc thủng lưới đối phương. Nhưng trong một số thời điểm, lối chơi của đội khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Suy nghĩ của ông thế nào?

- Có thể nói việc nằm trong tốp 3 sau lượt đi là kết quả chấp nhận được. Tuy nhiên, có một số kết quả mà đến giờ tôi vẫn chưa “nuốt trôi”. Đó là trận hòa Cần Thơ và thua Sài Gòn United. Trong hai trận đấu này, chúng tôi đã chơi trên chân đối phương, nhưng lại không thể giành chiến thắng. Điểm yếu lớn nhất của đội là một số cầu thủ phòng ngự đôi lúc mất tập trung sau khi dẫn bàn, khi bị đối phương gây sức ép hoặc tìm được bàn gỡ thì cuống lên. Điều này phải được khắc phục ngay từ đầu giai đoạn hai.

* Đã đánh giá được khả năng của mình lẫn các đối thủ, vậy Bình Định có khả năng lên hạng ngay năm nay không, thưa ông?

- Kết quả lượt đi đã phản ánh tương đối chính xác thực lực của các đội. Do đó, theo tôi, Vissai Ninh Bình, Hòa Phát Hà Nội và Bình Định là những đội có nhiều cơ hội thăng hạng nhất. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp một số đội bóng khác như: Huda Huế, Cần Thơ, Tây Ninh, Tiền Giang… Vì vậy, tôi nghĩ nếu Bình Định lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu khi kết thúc giải là đạt yêu cầu. Giai đoạn lượt về bao giờ cũng khốc liệt hơn và các đội sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn.
 
 Bình Định (trái) đang đứng thứ 3, nếu giữ nguyên, họ sẽ phải đá play-off cuối mùa với một đội V-League

* Vậy để đạt mục tiêu lọt vào top 3 cuối mùa giải năm nay, đội Bình Định đã có sự chuẩn bị gì trong khoảng nghỉ giữa hai giai đoạn?

- Toàn đội chỉ được nghỉ 3 ngày khi kết thúc lượt đi, sau đó lại bước vào tập luyện. Hiện tôi đang tập trung cho các cầu thủ tập nâng cao thể lực. Khó khăn của đội hiện nay là có nhiều cầu thủ bị chấn thương, ở hàng phòng ngự có Ngọc Bảo, Thành Lợi, Phương Thời…; hai thủ môn Tô Vĩnh Lợi và Phương Thọ cũng đang bị đau; Nildo và Minh Mính chưa hồi phục hoàn toàn. Do đó, kế hoạch tập huấn tại Gia Lai bị hủy. Từ đầu mùa giải, rất nhiều cầu thủ dính chấn thương, ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của đội, nhưng trong đội hiện cũng chẳng có bác sĩ thể thao đúng nghĩa nào.

Hiện đang có một tiền đạo người Nam Phi đến xin thử việc, đồng thời, chúng tôi cũng liên hệ với tiền đạo Smart (từng chơi cho Bình Định - NV), nhưng vẫn chưa xin visa được cho anh. Thời gian quá gấp gáp, do đó, nhiều khả năng đội sẽ không có sự bổ sung lực lượng nào. Dù vậy, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn khi giải đấu khởi động trở lại.

* Nhiều lúc, tôi thấy ông có nỗi buồn rất khó gọi tên.

- Đã làm bóng đá thì ở đâu cũng vậy thôi, xa nhà là chuyện bình thường. Nhưng quan trọng là mình phải biết sắp xếp. Khi còn làm ở Gia Lai, hàng tuần tôi vẫn về nhà đấy chứ. Tôi may mắn có được người vợ rất hiểu và thông cảm cho công việc của mình, 20 năm tình cảm luôn son sắt dù chúng tôi không có con.

May mà chúng tôi có con nuôi từ năm 1998. Đó là cầu thủ Thạch Bảo Khanh, người đang chơi cho CLB Thể Công. Hàng tuần, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Mới đây, vợ chồng Bảo Khanh sinh em bé, như vậy là tôi đã lên chức ông nội rồi.

Đầu mùa giải này, tôi cũng có ý định nói con về Bình Định thi đấu nhưng tiếc là sau đó trục trặc. Dù sao thì tôi vẫn phải tôn trọng quyết định của Khanh, vì mọi việc không phải bao giờ cũng đơn giản như mình nghĩ.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Việt Cường (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm