U23 Việt Nam trút cơn mưa bàn thắng vào lưới U23 Myanmar

19/10/2011 18:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Trước một U23 Myanmar quá yếu, U23 Việt Nam không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 5-0 ở loạt trận mở màn VFF Cup 2011 với hai cú đúp của Hoàng Thiên và Thành Lương cùng một pha lập công của Ngọc Anh.

Công bằng mà nói U23 VN vẫn chơi chưa thật sự tốt trong trận đấu này dù đã ghi 5 bàn thắng, đặc biệt là ở khâu dứt điểm. Nếu các chân sút của đội chủ nhà chắt chiu hơn, U23 VN có thể đã ghi tới 10 bàn thay vì 5. U23 VN đã chơi rất cố gắng và phần nào thực hiện được đấu pháp mà HLV Falko Goetz đề ra. Đây mới là bài test đầu tiên của ông thầy người Đức với đội tuyển U23 nên có thể tin rằng U23 VN sẽ tiếp tục có sự tiến bộ trong thời gian tới.

Hiệp 2:

Phút thứ 89: Sau liên tiếp 2 cơ hội bị bỏ lỡ, Thành Lương đã hoàn thành cú đúp trong trận đấu này bằng một pha dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 5-0 cho U23 VN. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 5-0 nghiêng về U23 VN.

Phút thứ 86: Bóng đã được U23 Myanmar đưa vào lưới thủ môn Bửu Ngọc nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng.

Phút thứ 78: Sau cú đánh đầu bị hậu vệ Myanmar phá ra của một cầu thủ U23 VN, trung vệ Anh Quang có cơ hội ghi bàn thắng thứ 5 cho đội chủ nhà nhưng hậu vệ của Nam Định lại dứt điểm vọt xà rất vô duyên.

Phút thứ 77: Trung vệ Long Giang được tung vào sân để thay cho Huỳnh Phú.

Phút thứ 69: Thành Lương lại có cơ hội để lập cú đúp nhưng thủ quân của U23 VN đã dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt với khung thành đội bạn.

Phút thứ 67: Tác giả của một cú đúp trong trận đấu này, Hoàng Thiên rời sân để nhường chỗ cho Tuấn Anh, một trung phong thực thụ.

Phút thứ 61: Thành Lương phối hợp một hai rất hay với một đồng đội để có cơ hội đối mặt với khung thành Myanmar, nhưng cú sút cuối cùng của thủ quân U23 VN lại đi rất thiếu chính xác.

Phút thứ 58: Văn Quyết được rút ra khỏi sân và Thanh Trung là người thay thế.

Phút thứ 53: Từ một pha phản công nhanh, Thành Lương dẫn bóng một mạch từ phần sân nhà bên cánh trái rồi chuyền vào trong để Văn Quyết dứt điểm trong tư thế thoải mái. Nhưng đáng tiếc là tiền đạo của HN.T&T lại dứt điểm quá kém, đưa bóng đi chệch khung thành.

Phút thứ 49: Đội trưởng Thành Lương nâng tỷ số lên 4-0 cho U23 VN bằng một pha dứt điểm cận thành quyết đoán trong vòng cấm. Trước đó, bộ đôi mới được tung vào sân Trọng Hoàng và Đình Tùng đã phối hợp rất đẹp mắt trước khi tạo điều kiện cho Thành Lương dứt điểm.

Sang hiệp 2, HLV Falko Goetz đã có liên tiếp hai sự thay đổi người khi Trọng Hoàng và Đình Tùng được tung vào sân thay cho Văn Bình và Văn Thắng. Như vậy, lúc này U23 VN đang chơi với bộ tứ tấn công tốt nhất bao gồm Trọng Hoàng-Văn Quyết-Đình Tùng-Thành Lương.

Hiệp 1:

Phút bù giờ của hiệp 1: Thành Lương thoát xuống rất nhanh để đối mặt với khung thành đối phương và buộc một hậu vệ U23 Myanmar phải phạm lỗi. Phạt đền cho U23 VN và trên chấm 11m, hậu vệ trái Ngọc Anh không mấy khó khăn để đánh bại Htet, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 VN.Hết hiệp 1, U23 VN đang dẫn trước U23 Myanmar 3-0.


U23 VN (phải) tỏ ra quá mạnh so với U23 Myanmar - Ảnh Trần Uy Vũ

Phút thứ 44: U23 Myanmar có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số sau một tình huống mất tập trung của hàng thủ U23 VN nhưng một cầu thủ đội bạn lại đưa bóng ra ngoài khung thành thủ môn Bửu Ngọc.

Phút thứ 38: Lại là Hoàng Thiên nhân đôi cách biệt cho U23 VN. Văn Thắng có pha đi bóng lắt léo từ cánh phải rồi sút bóng đập trúng người hậu vệ U23 Myanmar tạo điều kiện để Hoàng Thiên dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Phút thứ 33: Hoàng Thiên mở tỷ số cho U23 VN. Từ pha tỉa bóng thông minh của Văn Quyết, Hoàng Thiên băng xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm khôn khéo qua người thủ môn Htet.

Phút thứ 22: Văn Quyết dẫn bóng từ giữa sân rồi thực hiện pha chọc khe cho Văn Thắng băng xuống dứt điểm nhưng trọng tài đã thổi việt vị đối với đội chủ nhà. Ngay sau pha cản phá cú dứt điểm của Văn Thắng, thủ môn Si Thu đã bị đau và buộc phải rời sân nhường chỗ cho thủ thành dự bị Htet.


U23 VN (phải) chơi ép sân ngay từ những phút đầu tiên - Ảnh Trần Uy Vũ

Phút thứ 15: Đến lượt Thành Lương thoát xuống rất trống trải bên cánh trái rồi căng ngang vào trong vòng cấm đối phương cho Hoàng Thiên dứt điểm, nhưng một hậu vệ U23 Myanmar đã kịp phá bóng giải nguy.

Phút thứ 12: U23 VN có pha tấn công khá hay bên cánh trái nhưng pha chuyền bóng cuối cùng của Văn Thắng lại không thực sự hiểm hóc nên thủ môn của đội bạn đã bắt gọn.

Phút thứ 3: Nhận thấy thủ môn Si Thu lên hơi cao, Thành Lương đã thực hiện cú dứt điểm từ cự ly rất xa khiến thủ thành U23 Myanmar phải vất vả cản phá. Lợi thế sân nhà cộng với sự nhỉnh hơn về mặt lực lượng, U23 VN không mấy khó khăn để chiếm lĩnh thế trận trên sân buộc U23 Myanmar phải kéo thấp đội hình chơi phòng ngự.

Trước khi diễn ra trận đấu này, tại Indonesia đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 26. Theo đó, U23 Việt Nam đã rơi vào bảng B gồm 6 đội nhưng được đánh giá là dễ thở bao gồm: Việt Nam, Philippines, Brunei, Lào, Đông Timor và Myanmar. Và trùng hợp thay, đối thủ của U23 VN trong ngày hôm nay, U23 Myanmar chính là đội bóng nằm chung bảng với chúng ta tại SEA Games 26.

Ở trận đấu đầu tiên tại VFF Cup 2011, U23 Uzbekistan đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U23 Malaysia.

Đội hình ra sân của ĐT U23 VN: Bửu Ngọc, Quốc Long, Huỳnh Phú (Long Giang 77'), Hoàng Thiên, Ngọc Anh, Thành Lương, Anh Quang, Văn Bình (Trọng Hoàng 46'), Hoàng Thịnh, Văn Quyết (Thanh Trung 58'), Văn Thắng (Đình Tùng 46').

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm