Fernando Torres: Hãy để tôi dự bị!

08/05/2011 10:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Người ta nói nhiều đến Ancelotti và những quyết định của ông trước trận đại chiến. Torres, Drogba hay cả hai? Sơ đồ 4-4-2 hay 4-1-2-3? Và dường như để gỡ bỏ những mối ưu tư cho ông thầy, Torres đã xin... được ngồi dự bị ở Old Trafford.

Theo một nguồn tin thân cận từ Chelsea thì ngày hôm qua, chính chân sút người TBN đã ngồi với Ancelotti và thổ lộ rằng ông có thể để anh ngồi ngoài, nếu cảm thấy rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho đội bóng. Trong một trận đấu bắt buộc phải thắng, sẽ là một thảm họa nếu Chelsea không thể ghi bàn, mà Torres thì vẫn đang gây thất vọng tràn trề, bất chấp anh đã giải tỏa cơn khát ghi bàn bằng pha lập công vào lưới West Ham.

Torres (ngoài cùng bên trái) muốn được dự bị ở trận gặp M.U- Ảnh Getty

Ở trận đấu gần nhất với Tottenham, chiến thắng của Chelsea được xem là quá may mắn khi cả hai bàn thắng đều gây tranh cãi (một chưa qua hẳn vạch vôi, một được ghi trong tư thế việt vị). Điều thất vọng hơn cả là Torres đã thi đấu chìm nghỉm mà đến lúc bị thay ra, nhiều người mới nhận ra sự hiện diện của anh. Ancelotti vẫn bố trí sơ đồ 4-3-3 nhưng việc ông cố ép Drogba và Torres chơi cùng nhau đã triệt tiêu những điểm mạnh nhất của họ. Trong khi Torres tiếp tục mờ nhạt trong vai trò trung phong cắm, thì Drogba không phát huy được hiệu quả khi bị đẩy sang cánh phải.

Hồi giữa tuần, Ancelotti vẫn cố chống chế rằng việc ông sử dụng Torres đá chính trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp M.U là chẳng có gì sai trái cả. Ông vỗ về cậu học trò sau khi thay anh ra rằng "tôi dùng Drogba bởi cần sức mạnh vào thời điểm ấy chứ không phải cậu ấy là tiền đạo số một". Nhưng thực tế đã phủ nhận điều đó, bởi ngay sau khi vào sân, chân sút người Bờ Biển Ngà đã lập công. Rõ ràng, Drogba xứng đáng đá chính hơn nhiều so với Torres. Ancelotti cũng hiểu điều ấy, nhưng ông vẫn tỏ ra dè dặt vì có lẽ còn e ngại Avramovich.

Nhưng trong trận chiến cuối cùng ở Old Trafford đêm nay, Ancelotti không thể tự dối mình với cách dùng người như thế nữa. Về phần Torres, việc xin dự bị hoàn toàn không dễ dàng, nhưng rõ ràng trong bối cảnh hiện tại, tiền đạo người Tây Ban Nha hiểu rằng mình đang bị coi như một kẻ tội đồ và là trở ngại đi đến thành công của đội nhà. Chelsea đã thành công với sơ đồ 4-3-3, nhưng điều quan trọng nhất trong những chiến thắng của họ là Torres chỉ vào sân cuối hiệp hai, hoặc bị thay ra, nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn như Drogba, Anelka hay Kalou.

Không Torres, Ancelotti có thể tung ra đội hình ưa thích nhất của mình với Drogba là mũi nhọn, cùng những cầu thủ chạy cánh thực thụ như Malouda, Kalou, Anelka. Về phần mình, Torres cũng sẽ không phải đối mặt với sức ép khủng khiếp, và anh có thể chờ đợi cơ hội từ băng ghế dự bị. Chỉ có M.U là không vui lắm. Nếu Torres đá chính, có phải coi như họ được chấp một người rồi không?

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm