Đã thông nòng, Torres sẽ đá chính?

30/04/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Sẽ chẳng có gì băn khoăn nếu như Chelsea tiếp tục hồi sinh với sơ đồ 4-3-3, trong khi Fernando Torres vẫn tịt ngòi. Khi ấy, liệu pháp tốt nhất là tiếp tục nhốt món hàng 50 triệu bảng này trên băng ghế dự bị. Nhưng vấn đề là bây giờ Torres đã thông nòng, và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ vào đúng thời điểm Chelsea cần đến anh nhất.

Sir Alex từng khiến rất nhiều người ngạc nhiên khi cất Berbatov, người vừa nã 5 bàn thắng vào lưới Blackburn, khi M.U tiếp Arsenal ở lượt đi mùa giải  này. Và đúng là chỉ có ông mới dám đưa ra một quyết định như thế. Chỉ cần 14 phút trước West Ham, với 1 bàn thắng, Torres đã khiến các khán đài Stamford Bridge sôi sùng sục, còn Ancelotti thì công khai khẳng định rằng sẽ dành nhiều thời gian hơn trên sân tập để kết hợp Drogba và Torres thành một bộ đôi hủy diệt.

Torres sẽ lại có cơ hội đá chính - Ảnh Getty

"Phương án tốt nhất là sơ đồ 4-4-2, nếu như họ chơi cùng nhau", Ancelotti đã phát biểu như thế với hãng Sky Sport. Câu nói ấy chả khác gì một sự thừa nhận rằng sơ đồ 1 tiền đạo mà Chelsea đã áp dụng rất thành công trong quãng thời gian hồi sinh vừa qua chỉ là một giải pháp tạm thời. Đúng là trước West Ham, cả Torres và Drogba đều đã ghi bàn, nhưng hoàn toàn không phải khi họ chơi cùng nhau. Torres đã giải tỏa sự bức bối của mình suốt thời gian qua bằng một bàn thắng sau khi được vào sân thay chính... Drogba. Thực tế trong suốt 14 phút cuối trận ấy, Chelsea vẫn chơi với sơ đồ 4-3-3, với Torres đá cắm còn Malouda và Anelka ở hai biên.

Kể từ ngày đến Stamford Bridge, Torres chưa bao giờ tỏ ra ăn ý với Drogba trên sân cỏ khiến Ancelotti không thể giữ được kiên nhẫn. Suốt một tháng qua, Chelsea thành công với hệ thống cũ, với những chiến thắng liên tiếp và trở thành đối thủ đáng sợ nhất đối với M.U. Nhưng bây giờ, với tuyên bố "cần phải đặt những cầu thủ tốt nhất chơi bên cạnh nhau", có thể thấy Ancelotti đang bị chi phối bởi ý nghĩ rằng mình đang hoang phí một tài sản trên băng ghế dự bị.

*Sự khiên cưỡng của Ancelotti

Vậy phải chăng việc bố trí Drogba đá cặp với Torres là một sự khiên cưỡng? Thực tế đã chứng minh cả Torres và Drogba đều là những sát thủ cỡ bự nếu được chơi sô lô trên hàng công. Torres ghi hơn 81 bàn thắng trong 3 năm khoác áo Liverpool vì anh không phải chia sẻ vị trí cho ai cả. Mùa trước, Drogba sút tung lưới các hàng phòng ngự đến 37 lần nhờ chơi ở vị trí tương tự. Cả Torres lẫn Drogba đều thích một mình tung hoành trên hàng công, sử dụng tốc độ và sự nhạy cảm của mình để khủng bố các hàng phòng ngự.

Nhưng từ trước đến nay, những cặp tiền đạo ăn ý điển hình đều phải có những phẩm chất bổ sung cho nhau, chứ không phải quá giống nhau. Điều đó được thể hiện ngay từ những pha di chuyển không bóng hay có bóng. Nếu một người chơi sát khung thành, có kỹ năng dứt điểm sắc bén, thì đối tác của anh ta sẽ phải di chuyển rộng hơn với kỹ thuật khéo léo và thể lực cực tốt. Hoặc nếu một người to con, tỳ đè tốt thì người thứ hai sẽ phải thật nhanh nhẹn và chọn vị trí tốt để có thể xuất hiện đúng lúc. Nếu Torres đá cặp với Drogba thì một trong hai chân sút này sẽ phải chấp nhận hy sinh lối chơi ưa thích của mình.

Nói tóm lại, nếu Ancelotti cứ nhất mực bố trí Torres và Drogba đá cặp trên hàng tấn công thì ông đang chơi một canh bạc. Thay vì duy trì sự ổn định bằng một hệ thống đã quen thuộc và khẳng định sự hiệu quả, Chelsea sẽ tự làm yếu chính mình nếu cố gắng làm một phép cộng không thể có trong bóng đá.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm