14/11/2025 04:56 GMT+7 | Bóng đá Việt
Chiến thắng 1-0 trước Stallion Laguna giúp CLB nữ TP.HCM khởi đầu ấn tượng tại lượt trận mở màn bảng A AFC Women's Champions League (Cúp C1 nữ châu Á) 2025/26. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm nhấn mạnh vai trò khác biệt của Huỳnh Như trong chiến thắng mở màn này.
Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng đại diện Philippines tối 13/11 trên sân Thống Nhất, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "Trận ra quân luôn khó khăn, không chỉ với đội nữ TP.HCM mà với mọi đội bóng.

Thu Thảo là người hùng thầm lặng của đội chủ sân Thống Nhất tối 13/11. Ảnh: Tuấn Phạm
Áp lực đến từ điều kiện thời tiết, sân bãi và cả tâm lý. Hiệp một, chúng tôi bị đối thủ áp sát tầm cao, phải lùi sâu nên mất thế trận. Nhưng sang hiệp hai, toàn đội bình tĩnh hơn, đẩy cao đội hình và tạo ra thế cân bằng.
Sau bàn thắng của Huỳnh Như, mọi áp lực được giải tỏa, các cầu thủ tự tin cầm bóng và kiểm soát trận đấu cho đến phút cuối".

Huỳnh Như ghi bàn đẳng cấp ở chấm sút phạt. Ảnh: Tuấn Phạm
Bàn thắng mà Huỳnh Như có được ở chấm sút phạt trước vòng 16m50 giúp TP.HCM có 3 điểm và đứng nhì bảng A sau lượt đầu.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, đương kim vô địch giải này là Melbourne City (Australia) đã thắng đậm 5-0 trước Lion City Sailors (Singapore).

Huỳnh Như cùng đồng đội xếp thứ 2 bảng A do thua số bàn thắng với nhà ĐKVĐ giải Melbourne City. Ảnh: Tuấn Phạm
Điều đáng nói là ở giải này, CLB TP.HCM cũng thót tim vì trọng tài sử dụng công nghệ hỗ trợ video. Ở hiệp 2, Hồng Nhung có pha va chạm với tiền đạo đội khách trong vòng cấm và trợ lý trọng tài đã đề nghị nữ trọng tài chính người Iran ra xem lại pha bóng. May mắn, trọng tài chính đã quyết định không phạt lỗi của Hồng Nhung và TP.HCM thoát một quả 11m.
HLV Nguyễn Hồng Phẩm cũng chia sẻ thêm về những yếu tố chuyên môn mới của giải đấu: "Việc áp dụng công nghệ video và quy định 8 giây cho thủ môn là điều mới mẻ, nhưng trọng tài điều hành khá ổn.
Một vài tình huống ném biên hay cắt còi chưa thật nhịp nhàng, song nhìn chung không ảnh hưởng đến kết quả. Chúng tôi sẽ cố gắng thích ứng tốt hơn ở các trận tới".
Trong khi đó, cầu thủ Thu Thảo, người mang về quả đá phạt dẫn đến bàn thắng, chia sẻ ngắn gọn: "Được thi đấu trên sân nhà là động lực lớn nhất với chúng tôi. Toàn đội đã quyết tâm mang chiến thắng đầu tiên tặng người hâm mộ TP.HCM.
Tôi đánh giá các đội vòng bảng khá mạnh. Các bạn to cao, lợi thế bóng bổng và kiểm soát bóng tốt. Thấy khá khó khăn cho đội TPHCM. Chúng tôi sẽ quyết tâm để thi đấu, vượt qua vòng bảng".
Cùng chung niềm vui nhưng vẫn giữ sự thận trọng, HLV Nguyễn Hồng Phẩm nhấn mạnh: "Các đội trong bảng đều rất mạnh, đặc biệt là Melbourne City và Lion City Sailors. Họ có thể hình, thể lực tốt và lối chơi kỷ luật. Nhưng nếu TP.HCM tiếp tục giữ tinh thần và bản lĩnh như hôm nay, chúng tôi hoàn toàn có thể tiến xa".
Bên kia chiến tuyến, HLV Ernest Nierras của Stallion Laguna tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của mình để thua từ một tình huống cố định: " Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Điều kiện mặt sân không quá thuận lợi.
Đây là điều kiện thi đấu chung của các đội. Đội của tôi đã thi đấu tốt. Trong hiệp 1, chúng tôi tổ chức tấn công hiệu quả và có nhiều cơ hội. Hiệp 2 thì chúng tôi thích nghi tốt hơn. Chúng tôi đã chơi tốt.
Thua bàn đá phạt là điều đáng tiếc. Cú đá phạt của Huỳnh Như rất chất lượng. Chúng tôi thiếu may mắn hôm nay. TP.HCM xứng đáng giành chiến thắng. Thật sự đây là đội bóng mang tính tập thể. Tôi quá quen với lối chơi của TP.HCM.
Chúng ta cùng bảng ở SEA Games sắp tới. Các cầu thủ sẽ chạm trán lần nữa ở SEA Games. Tôi muốn cảm ơn AFC đã xây dựng giải này và VFF đã đăng cai tổ chức".
Trận đấu kế tiếp của Huỳnh Như cùng đồng đội là cuộc so tài với Lion City Sailors (Singapore) lúc 19h00 tối 16/11. Với phong độ chói sáng của Huỳnh Như cùng tinh thần toàn đội, người hâm mộ có lý do để tin rằng đại diện Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ 2 bảng A.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất