05/10/2025 06:36 GMT+7 | Bóng đá Anh
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất vòng đấu vừa qua tại Premier League thuộc về HLV Enzo Maresca của Chelsea, người bị truất quyền chỉ đạo sau màn ăn mừng cuồng nhiệt gợi nhớ đến phong cách huyền thoại của Jose Mourinho.
Trong trận đại chiến với Liverpool trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã trải qua 90 phút đầy cảm xúc. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ pha sút xa đẹp mắt của Moises Caicedo, trước khi Cody Gakpo gỡ hòa cho Liverpool. Khi tất cả tưởng rằng hai đội sẽ chia điểm, thì đến phút 95, tài năng trẻ người Brazil Willian Estevao – mới 18 tuổi – tỏa sáng với bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho The Blues.
Khoảnh khắc ấy khiến toàn bộ cầu trường bùng nổ. Estevao trượt gối ăn mừng ở góc sân, các đồng đội ùa đến chia vui, còn HLV Enzo Maresca không thể kiềm chế cảm xúc. Truyền hình ghi lại hình ảnh chiến lược gia người Ý lao dọc đường biên để chia vui cùng các học trò, giơ nắm đấm hướng về khán đài Stamford Bridge – một hình ảnh khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến Jose Mourinho năm 2004, khi ông chạy dọc sân Old Trafford để ăn mừng bàn thắng của Porto trước Man United.
Tuy nhiên, niềm vui của Maresca không kéo dài lâu. Do đã nhận thẻ vàng trước đó vì phản ứng với trọng tài về pha kiểm tra VAR, ông bị trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc phải rời khu kỹ thuật. Đây đã là thẻ đỏ thứ tư của Chelsea trong 5 trận gần nhất, sau Robert Sanchez, Trevoh Chalobah và Joao Pedro.
Dẫu vậy, chiến thắng trước Liverpool vẫn mang ý nghĩa cực lớn với Maresca và các học trò. Trận thắng này giúp Chelsea leo lên vị trí thứ sáu, chấm dứt chuỗi phong độ kém cỏi sau thất bại trước Brighton vòng trước. Trong khi đó, Liverpool nhận trận thua thứ ba liên tiếp và đánh mất ngôi đầu vào tay Arsenal – đội đã thắng West Ham 2-0.
Bình luận trên Sky Sports, cựu tiền đạo Daniel Sturridge nhận xét: "Bạn có thể thấy được cảm xúc dâng trào ở Chelsea – không chỉ nơi các cầu thủ mà cả ban huấn luyện. Maresca đang chịu nhiều áp lực sau khởi đầu không thuận lợi, và bàn thắng này có thể là bước ngoặt tinh thần cho toàn đội".
Ngay cả Gary Neville, khi chứng kiến cảnh Maresca bị đuổi, cũng nói vui trên sóng trực tiếp: "Ông ấy sẽ chẳng bận tâm đâu. Bị đuổi vì một màn ăn mừng như vậy – hoàn toàn xứng đáng".
Điều thú vị là chỉ vài ngày trước đó, Jose Mourinho – nay đang dẫn dắt Benfica – cũng trở lại Stamford Bridge trong trận đấu Champions League và được cổ động viên Chelsea hô vang tên ba lần. "Chelsea thuộc về lịch sử của tôi, và tôi thuộc về lịch sử của họ", Mourinho chia sẻ sau trận.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất