HLV Calisto sau ca phẫu thuật: Tôi sẽ ra sân huấn luyện

29/04/2010 09:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm qua, một ngày sau ca phẫu thuật thứ 2 trong vòng 2 ngày liên tiếp, HLV Calisto đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Thậm chí, dù vừa lên bàn mổ lúc 14h00 ngày 27/4, nhưng rạng sáng ngày 28/4, máu nghề nghiệp vẫn giúp HLV Calisto xem được nửa cuối trận bán kết lượt về Champions League giữa Lyon và Bayern Munich.

Trao đổi với TT&VH tại phòng bệnh ở bệnh viện Việt Pháp, HLV Calisto cho biết: “Hiện tại tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, tôi chỉ mệt thôi chứ không đau mấy, kể cả sau khi trở về từ bàn mổ. Chắc là tôi sẽ xuất viện về nhà vào cuối tuần này, có thể là ngày mai (30/4) hoặc ngày kia (1/5)”.

Cho tới cuối ngày hôm qua, HLV Calisto vẫn phải nằm trên giường bệnh với chiếc vòng chuyên dụng để bảo vệ cổ, và việc thăm nom ông thầy người Bồ Đào Nha cũng bị hạn chế vì ông vẫn chưa khoẻ hẳn, dù đầu óc HLV Calisto đã rất tỉnh táo.

Sáng qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Quí Phượng cùng TTK VFF Trần Quốc Tuấn và Chánh văn phòng Lê Hoài Anh đã tới bệnh viện Việt Pháp để thăm hỏi HLV Calisto. Buổi viếng thăm này kéo dài tới gần 2 giờ đồng hồ, vì phái đoàn của Tổng cục TDTT và VFF còn làm việc với lãnh đạo bệnh viện Việt Pháp để tìm hiểu về tình hình sức khoẻ của HLV Calisto.



HLV Calisto vẫn trên giường bệnh, bảo không đau, nhưng còn mệt

Sau buổi làm việc này, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Quí Phượng cho biết: “Bệnh tình của HLV Calisto về cơ bản chỉ là thoái hoá đốt sống cổ và ông ấy sẽ sớm được xuất viện ngay trong tuần này”. Trong khi đó, TTK VFF Trần Quốc Tuấn cũng tỏ ra rất lạc quan và khẳng định HLV Calisto sẽ sớm bình phục.

Về phía mình, trả  lời câu hỏi của TT&VH về khả năng đảm đương nhiệm vụ ở trận giao hữu sắp tới với  Eintracht Frankfurt, HLV Calisto nói: “Tôi nghĩ là mình có thể làm được, không chỉ trực tiếp chỉ đạo khi diễn ra trận đấu mà cả trong lúc luyện tập. Bây giờ tôi đã có trong đầu cái tên của những cầu thủ cần được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với Eintracht Frankfurt, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa đưa danh sách cho VFF”.


HLV Calisto cho biết, đây là lần nằm viện dài nhất từ trước tới nay với ông, vì trước kia, mỗi lần vào bệnh viện HLV Calisto cũng chỉ lưu lại đó khoảng 2, 3 ngày, nhưng lần này là gần một tuần. Hiện tại, gia đình HLV Calisto bên Bồ Đào Nha đã được thông báo về tình hình sức khoẻ của ông và trong những ngày vừa qua, chỉ có các quan chức Tổng cục TDTT, VFF và một số bạn bè thân thiết thường xuyên lui tới bệnh viện Việt Pháp để thăm hỏi HLV Calisto.


Ông thầy người Bồ  Đào Nha nằm một mình trong căn phòng đơn ở khu điều trị bệnh nhân tại tầng 2 bệnh viện Việt Pháp, và phòng bệnh của ông rất dễ nhận ra vì trước cửa phòng có gắn 2 bó hoa rất lớn mà ông được tặng. Hiện tại, HLV Calisto đang được các y tá của bệnh viện Việt Pháp trợ giúp trong các sinh hoạt hàng ngày, nhưng khi xuất viện, HLV Calisto cho biết ông sẽ phải tự chăm sóc mình.


Được biết, quá trình hồi phục sau khi phẫu thuật có vai trò cực kỳ quan trọng với những bệnh nhân như HLV Calisto, và trong trường hợp cần thiết, bệnh nhân sẽ phải tuân theo phác đồ vật lí trị liệu do bác sỹ đưa ra.


Sáng qua, bác sỹ Fédéric Hor đã trực tiếp trao đổi với HLV Calisto về tình hình sức khoẻ của ông và HLV Calisto tiết lộ mọi việc đều ổn thoả, chỉ có điều sự vắng mặt của người thân trong hoàn cảnh phải nằm bệnh viện đã khiến ông  khá buồn và ông cũng thừa nhận điều đó. Nhìn HLV Calisto trên giường bệnh những ngày vừa qua, chúng tôi thấy ông cũng mệt mỏi và cô đơn, khác hẳn với phong thái “thét ra lửa” khi chỉ đạo các học trò.


Bài, ảnh: H.Huy

Sổ tay: Cần tắc vô ưu

Ông Calisto là một người Nam Âu điển hình, sôi nổi và ưa hoạt động. Ông cũng là con người của sân cỏ, không thích ngồi máy lạnh nhiều mà không khí ở các sân tập lôi cuốn ông hơn. Trong ông cũng có cả sự độc đoán, dù chỉ là một chút, nhưng nó cũng thôi thúc ông rằng, mọi công việc trong phạm vi trách nhiệm ở đội tuyển, ông tự tay làm tất cả.

Thế nên không bất ngờ khi ông Calisto muốn rời viện để bước ra sân tập khi đội tuyển tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Frankfurt tháng sau.

Nhưng, đó là một sự mạo hiểm, dù vẫn biết, ông Calisto cũng sẽ phải giữ gìn và bảo vệ chính sức khỏe của mình.

Đá với Frankfurt của Đức là một cơ hội về mặt chuyên môn, chứ không chỉ là một sự kiện thể thao đóng góp vào sự giao hảo giữa 2 quốc gia, nhưng tương lai và những mục tiêu của BĐVN thì ở phía trước.

Có lẽ, cũng nên tính tới một giải pháp phòng hờ, tìm một trợ lý tạm thời thay ông Calisto điều hành công việc ở đội tuyển một khi nó tập trung.

Trợ lý Phan Thanh Hùng cho tới thời điểm này đã hội tụ được khá nhiều những phẩm chất về chuyên môn, và khi dẫn dắt HN T&T thành công, thì uy tín của ông cũng được nâng cao. Một nhiệm vụ là thực hiện theo giáo án ông Calisto soạn không phải là quá tầm, nhất là khi Phan Thanh Hùng không thay đổi giáo án của ông Calisto đặt ra như trợ lý Huỳnh Đức.

Chuyện của ông Calisto, với người thuyền trưởng thì không giống như chuyện cầu thủ bị vắt sức. Nhưng cũng nên cẩn trọng, bên cạnh việc chúc cho ông thày người Bồ hồi phục và không chịu một tai biến nào.

T.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm