"Vùi dập" Myanmar 7-1, ĐTVN khẳng định sức mạnh nhà vô địch

02/12/2010 19:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online)- Myanmar đã không phải là một ẩn số như những gì họ được đánh giá trước giải. Đội khách đã tỏ ra quá yếu trước sự vượt trội của thành trò ông Calisto.  Với chiến thắng tưng bừng tới 7-1, ĐTVN đã chứng minh được đẳng cấp và sức mạnh của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Sau khi ĐT Lào gây bất ngờ với việc cầm chân Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của bảng A, bảng B lại chứng kiến một bất ngờ khác khi đội bóng được đánh giá thấp nhất là Philippines cũng xuất sắc buộc Singapore phải chia điểm trong trận cầu có tỷ số 1-1.



Đội hình xuất phát của ĐTVN - Ảnh D.A

Không có nhiều sự xáo trộn trong đội hình xuất phát của ĐTVN khi vẫn là những gương mặt khá quen thuộc được ông Calisto ưu tiên sử dụng trong những trận đấu thuộc các giải giao hữu Cup 1000 năm Thăng Long cũng như VFF SONHA Cup. Việc sử dụng sơ đồ 4-5-1 với mũi nhọn cao nhất trên hàng công là Anh Đức cho thấy ông Calisto vẫn ưu tiên khả năng chiến đấu ở khu vực giữa sân nhằm tạo sự an toàn với tấm lá chắn phòng ngự từ xa cho hàng thủ.

Trận đấu chính thức bắt đầu với quyền giao bóng thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Ngay ở những phút đầu của trận đấu, hai đội đã chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu với những pha đan bóng nhanh và tốc độ.

Phút thứ 4 của trận đấu, ĐTVN đã tạo ra sóng gió đầu tiên với pha phối hợp trung lộ rất có nét khi Minh Phương là người nhả bóng hợp lý để Tấn Tài sau một nhịp khống chế tung ra cú sút khá căng từ ngay sát vòng cấm. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Một phút sau đó, tiếp tục là một tình huống nguy hiểm được các cầu thủ Việt Nam tạo ra. Lần này Tấn Tài là người mở bóng để Thành Lương dùng tốc độ tiến xuống sát đường biên ngang hành lang phải rồi căng ngang vào trong vòng cấm nhưng không cầu thủ Việt Nam nào dứt điểm trúng bóng. Thêm một cơ hội trôi qua trong tiếc nuối của các cầu thủ chúng ta.

Sau khi để cho ĐTVN chơi lấn lướt, phải tới phút thứ 11, Myanmar mới có được pha bóng được coi là có nét đầu tiên với cú bấm bóng của Kyaw Moe vào vòng cấm cho Yan Paing. Trung phong của đội bạn có một động tác khống chế bằng ngực khá kĩ  thuật nhưng với sự can thiệp kịp thời của Phước Tứ, cú dứt điểm của Yan Paing đã không đi theo ý muốn.

Không lâu sau tình huống này, ĐTVN đã có thể mở tỷ số nếu như Myanmar không có sự trợ giúp của thần may mắn. Sau pha phối hợp với Tấn Tài, Anh Đức đã có một pha độc diễn biên cánh phải  khi loại bỏ 3 hậu vệ đội bạn rồi có cú bấm bóng kĩ thuật qua tầm với của thủ thành Zin Htet nhưng rất tiếc cột dọc đã cứu thua cho đội khách. Ở tình huống băng vào đá bồi sau đó, Vũ Phong lại dứt điểm vọt xà ngang.


Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số của Anh Đức - Ảnh D.A

Nhưng sự tiếc nuối không tồn tại lâu bởi sau tình huống này, chúng ta đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 14. Từ cánh phải Thành Lương lại có một đường căng ngang khá tốt, bóng đi lập bập trước khi tới chân của Minh Phương. Ở cú sút đầu tiên thủ quân của ĐTVN không chiến thắng được Zin Htet trong tình huống đối mặt nhưng với cú đệm bóng rất nhanh sau đó, Anh Đức đã mang về bàn mở tỷ số cho ĐTVN.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của ĐTVN chỉ tồn tại được vỏn vẹn có 3 phút khi Myanmar có bàn thắng gỡ hòa mang đậm dấu ấn cá nhân của Kyaw Moe. Đón đường chuyền dài của đồng đội, tiền vệ của Myanmar đã có pha bóng xuống rất nhanh rồi  tung ra cú duỗi mu má ngoài chân phải cực nhanh. Bóng đi chạm mép trong cột dọc rồi bay vào lưới trước sự bất lực của Hồng Sơn. Một bàn thắng quá tuyệt vời cho Myanmar.

Phút 21, Anh Đức có tình huống ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho rằng các cầu thủ Myanmar không có lỗi. Ngay sau đó, Minh Phương có một cú sút xa khá căng ở bên ngoài vòng cấm buộc Zin Htet phải bay người đấm bóng cản phá.

Những phút tiếp theo, ĐTVN vẫn là những người làm chủ thế trận khi liên tiếp có được những tình huống tấn công có nét. Điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 31 của trận đấu, Anh Đức bị một hậu vệ Myanmar phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Từ chấm đá phạt, Minh Phương thực hiện một cú đá phạt mẫu mực đánh bại những nỗ lực của Zin Htet đưa Việt Nam vượt lên 2-1.

3 phút sau đó, chúng ta lại có một cơ hội phản công khá nhanh nhưng rất tiếc là ở đường chuyền cuối cùng, cú mở bóng của Thành Lương lại hơi chậm so với đà di chuyển của Vũ Phong nên tiền vệ của ĐTVN đã rơi vào thế việt vị.

Thêm một cơ hội nữa trôi qua trong sự tiếc nuối của chúng ta. Phút 35, từ đường treo bóng như đặt bên cánh phải của Thành Lương, Anh Đức trong tư thế không bị ai kèm lại có cú đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài mép cột dọc bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho ĐTVN.

Cánh phải tiếp tục là mũi khoan sắc sảo nhất của ĐTVN khi Thành Lương liên tục khuấy đảo hàng thủ của đội bạn bằng những pha đi bóng lắt và đầy chất tinh quái. Phút 37, chính tiền vệ của HN.ACB đã liên tiếp những động tác vặn sườn số 5 Maung Lwin  nhưng tiếc là đường căng ngang sau đó lại bị một hậu vệ đội bạn kịp thời lùi về cản phá.

ĐT VN đã duy trì được một thế trận lấn lướt trong suốt hiệp một - Ảnh Đ.A

Sự sôi sục từ hơn 2 vạn khán giả với những đợt sóng người liên tiếp càng khích lệ thêm sự hưng phấn cho các cầu thủ của chúng ta. ĐTVN chơi lấn lướt hoàn toàn và dồn ép đội bạn buộc phải chơi lùi sâu phòng ngự . Myanmar chỉ thỉnh thoảng lên bóng với những pha treo bóng vào trong vòng cấm và không thể tạo ra được sự đột biến khi mũi nhọn Yan Paing quá đơn độc trước hàng thủ của chúng ta.

Phút thứ 43 của trận đấu, Minh Phương lại có một pha dứt điểm tuy không mạnh nhưng cực kì hiểm hóc. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc khi mà Zin Htet đã bbay người hết cỡ. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, vẫn là Minh Phương phải khiến thủ môn của Myanmar mất tới 2 nhịp để bắt bóng với một cú dứt điểm tương tự.

Sau giờ nghỉ, Myanmar có sự thay đổi người đầu tiên khi  tiền vệ Min Tu là người được thay ra bởi một cầu thủ có thiên hướng tấn công là Kyaw Ko Ko trong khi đó bên phía ĐTVN , HLV Calisto vẫn chưa có bất cứ sự điều chỉnh nào về mặt nhân sự sau khi đã có một hiệp một chơi khá thành công.

Những phút đầu tiên của hiệp hai, Myanmar đã chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đã có đôi chút lo lắng cho khung thành của Hồng Sơn khi đội bạn đã có được một số pha tấn công khá sắc sảo. Tuy nhiên, sự trùng xuống bất ngờ của ĐTVN là làm tiền đề cho những pha phản công sắc sảo. Một trong số đó đã mang về cho chúng ta bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 51 của trận đấu.

Myanmar (áo trắng) quá yếu trước sự vượt trội của ĐTVN - Ảnh Đ.A

Từ trung lộ, Anh Đức có đường tỉa bóng  xuống cánh phải cho Thành Lương và tiền vệ này đã có một đường chuyền như đặt sang cánh phải cho Tấn Tài trong tư thế trống trải. Khi đối mặt với Zin Htet, tiền vệ của K.KH có một cú sửa lòng hoàn hảo nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.

Bàn thắng thứ ba đã giúp các cầu thủ của chúng ta tìm lại được sự cân bằng về mặt thế trận sau khi để cho đội bạn có phần chơi lấn lướt ở đầu hiệp hai. Với mũi khoan chính là Thành Lương bên cánh phải, những cơ hội cũng liên tục được tạo ra cho các cầu thủ của chúng ta. Phút thứ 55, tiếp tục là một quả tạt từ bên cánh phải và cú đánh đầu hụt bóng sau đó của Anh Đức đã đưa bóng tới vị trí của Minh Phương nhưng trong tư thế trống trải, tiền vệ của chúng ta lại dứt điểm thiếu lực và không gây nguy hiểm cho Zin Htet.

Đến phút thứ 60, thay vì Thành Lương, lần này người tạt bóng là Quang Thanh với một cú treo bóng hiểm hóc vượt qua hàng thủ của Myanmar để Vũ Phong thoải mái băng vào đánh đầu. Tiếc là cú lắc đầu của tiền vệ B.BD lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những nỗ lực tấn công liên tục cuối cùng cũng mang về cho ĐTVN bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 66. Lần này là một pha treo bóng từ bên phía cánh trái và Vũ Phong, người đã chơi tương đối mờ nhạt từ đầu trận đấu đã có một đường chuyền như đặt để Anh Đức đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1.

Một chiến thắng đậm đà cho ĐTVN - Ảnh Đ.A


Đến phút thứ thứ 68, Thành Lương tiếp khiến hàng thủ của Myanmar rối loạn với một pha đi bóng khó chịu bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm. Nỗ lực truy cản của đội bạn đã khiến cho tiền vệ của HN.ACB bị ngã song trọng tài lại cho rằng Thành Lương có một pha đóng kịch và "tặng" cho anh một chiếc thẻ vàng. Bên ngoài sân, ông Calisto tỏ ra khá bất bình với tình huống này.

Phút thứ 70, Tấn Tài chấn thương và buộc ông Calisto phải tung Trọng Hoàng vào sân. Và chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, tiền vệ người xứ Nghệ đã mang về bàn thắng thứ  5 cho ĐTVN .  Đón đường chuyền từ cánh phải, Anh Đức đã có một động tác làm tường không thể tuyệt vời hơn khi  đưa bóng đúng tầm băng vào của Trọng Hoàng. Sau một nhịp đẩy bóng, tiền vệ trẻ này có cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ gục Zin Htet.

Không lâu sau đó, vẫn là Trọng Hoàng nhận bóng từ nỗ lực của Thành Trung (được tung vào sân thay cho Thành Lương) có thêm một cú sút nữa đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phải đến phút thứ 81, Myanmar mới có được một pha dứt điểm có thể chấp nhận được về phía khung thành của Hồng Sơn nhưng cú dứt điểm của Yan Paing lại đi không chính xác. Chỉ một phút sau, Trọng Hoàng có cơ hội để lập cú đúp nhưng cú dứt điểm trong thế đối mặt của anh lại bị Zin Htet bắt bài.

Sân Mỹ Đình như nổ tung với chiến thắng của đội nhà - Ảnh Đ.A


Dẫu vậy, tiền vệ xứ Nghệ cũng không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Xuất phát từ pha xuống bóng của Thành Trung bên cánh phải, bóng được căng ngang như đặt để Trọng Hoàng thoải mái đặt bóng vào lưới trống khi mà hàng thủ lẫn thủ thành của Myanmar đã bị đánh bại hoàn toàn.

Thành Trung tiếp tục cho thấy anh không hề thua kém Thành Lương ở khả năng kiến tạo. Sau khi tạo điều kiện cho Trọng Hoàng ghi bàn anh lại tiếp tục có đường bóng nhả lại cho Anh Đức từ tuyến hai băng lên tung ra cú sút căng và sệt. Tiếc cho Anh Đức là khi Zin Htet đã bị đánh bại, bóng lại đi sạt mép ngoài cột dọc.

Những tưởng tỷ số đã dừng lại nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng, ĐTVN có thêm một bàn thắng nữa. Từ nỗ lực đi bóng của Việt Cường, bóng  tới chân của Vũ Phong và bằng một cú sửa lòng nhẹ nhàng, tiền vệ của Việt Nam dễ dàng ghi bàn hạ gục Zin Htet ấn định tỷ số 7-1 của trận đấu. Một chiến thắng tuyệt vời, hoàn toàn thuyết phục của thày trò ông Calisto.


Bàn thắng: Anh Đức 14' 66', Minh Phương 31', Tấn Tài 51', Trọng Hoàng 73', 84', Vũ  Phong 90+3' - Kyaw Moe 17'

Đội hình thi đấu
ĐTVN:
Hồng Sơn- Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường. -Tài Em, Minh Phương (Minh Châu 90'), Tấn Tài (Trọng Hoàng 66'), Thành Lương (Thành Trung 69'), Vũ Phong - Anh Đức .
Myanmar: Zin Htet - Min Htut, Lynn Tun, Maung Lwin, Tun Win (Aih Niang 62') - Maung Tun, Kyaw Moe, Min Tun (
Kyaw Ko Ko 46') - Myo Thant (Khing Win 62'), Yan Paing

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm