ĐTVN - Philippines 0-2: Thầy trò ông Calisto gục ngã ở "chảo lửa"

05/12/2010 19:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Sức nóng từ chảo lửa Mỹ Đình đã  không thể khiến cho những đôi chân Philippines bị cơ cứng. Ngược lại, đội khách đã chơi một trận đấu quá hay trong phòng ngự và thực sự ấn tượng với những pha phản công. ĐTVN tấn công trong vô vọng và bị dính hai "nhát kiếm" chí mạng bằng một thất bại có tỷ số 0-2 khiến cho  không ít người phải bất ngờ.

Ở trận đấu đầu tiên, Myanmar đã gây bất ngờ khi là đội ghi được bàn thắng trước song bản lĩnh của Singapore đã khiến cho đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử có được cú lội ngược dòng ngoạn mục và có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Singapore đã tạm thời leo lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm có được sau 2 lượt trận.



ĐTVN ra quân với đội hình mạnh nhất - Ảnh Đ.A

So với đội hình xuất phát ở lượt trận đầu tiên, ĐTVN chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Đình Đồng được tung vào sân ngay từ đầu để trám vào vị trí của Việt Cường, cầu thủ dính chấn thương sau trận thắng Myanmar 7-1.

Dù đối thủ không thực sự mạnh nhưng sự thận trọng vẫn được các cầu thủ Việt Nam thể hiện ở những phút đầu của trận đấu khi không vội vàng đẩy cao tốc độ trên mức cần thiết. Sự vượt trội về con người cũng như kĩ chiến thuật giúp các học trò của ông Calisto kiểm soát bóng và hướng trận đấu theo thế có lợi cho mình.

Phút thứ 5 của trận đấu, thủ quân Borromeo phạm lỗi với Tấn Tài ngay trước vòng cấm địa của đội bạn. Từ chấm đá phạt, Thành Lương đã thực hiện cú sút thẳng nhưng không gây được khó khăn cho Entheridge. Một phút sau đó, vẫn là Thành Lương với nỗ lực cứu bóng bên cánh phải rồi chuyền khá tốt vào trong vòng cấm nhưng tiếc là Anh Đức lại không thể tiếp bóng thành công.


Pha đột phá của Anh Đức - Ảnh Đ.A

Philippines đã cho thấy họ là đội bóng có khả năng phòng ngự tốt, trước sức ép ngày một lớn của ĐTVN, hàng thủ được chỉ huy bởi đội trưởng Younghusband vẫn tỏ ra khá chắc chắn và thể hiện được tính kỷ luật cao nhờ khả năng bọc lót tốt.

Phút thứ 15 của trận đấu, tận dụng lỗi phá bóng của một hậu vệ đội bạn, Anh Đức đã có một tình huống cầm bóng đi thẳng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút chân phải khá nhanh nhưng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.

Phút 17, Philippines bất ngờ có một cơ hội khá tốt để có thể dẫn đến bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc bên cánh trái của J. Younghusband, bóng lập bập trước khung thành của Hồng Sơn rồi đến chân của Araneta nhưng rất may là tiền đạo của đội bạn lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

Chỉ một phút sau đó  ĐTVN có câu đáp trả. Cũng xuất phát từ một tình huống phạt góc, Quang Thanh chuyền cho Thành Lương dứt điểm bằng chân trái khá căng buộc Entheridge phải bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Tiếp tục là một cơ hội nữa cho ĐTVN ở phút thứ 20 khi thủ thành Entheridge có lỗi bắt bóng bên ngoài vòng cấm. Từ chấm đá phạt ngay sát khu cấm địa, Minh Phương có một cú sút khá hiểm hóc. Tiếc là Entheridge đã bị đánh bại nhưng bóng lại đi ra sát mép ngoài của cột dọc.

Sân Mỹ Đình luôn muốn nổ tung trước sự cổ vũ của các CĐV nhà - Ảnh Đ.A


Phút thứ 29, thêm một cơ hội nữa trôi qua sau tình huống dứt điểm bằng đầu khá hay của Anh Đức sau quả đá phạt góc bên cánh phải của Thành Lương. Entheridge đã bị đánh bại song bóng vẫn chưa chịu đi vào khung thành của Philippines. Chơi ép sân hoàn toàn, vấn đề của ĐTVN lúc này  là cần phải có bàn thắng để phá tan sự vô duyên quá nhiều của các chân sút.

Anh Đức vẫn chưa cho thấy được sự sắc sảo của mình khi một lần nữa anh lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang khi trước mắt của tiền đạo này là một khung thành đã bị bỏ trống. Dẫu vậy, dù có ghi bàn trong tình huống này, bàn thắng sẽ không được công nhận do trước đó Anh Đức đã di chuyển hơi sớm so với đường chuyền như đặt của Thành Lương.

Chơi tấn công ào ạt song chính ĐTVN mới là đội để thủng lưới trước sau một pha phối hợp tấn công khá đẹp mắt của Philippines ở phút thứ 40. Xuất phát từ đường chuyền bên cánh phải, Greatwich đã có một pha bay người đánh đầu lái bóng vào góc xa khá đẹp mắt. Phản xạ chậm trong tình huống này đã khiến cho Hồng Sơn không kịp chạm tay vào bóng. 1-0 cho Philippines.

Bất ngờ bị dẫn bàn, ĐTVN vùng lên tấn công mạnh mẽ, có khá nhiều cơ hội đã được tạo ra song sự chính xác trong những tình huống cuối cùng vẫn là điều mà các cầu thủ của chúng ta còn thiếu. Hiệp một khép lại với một cú dứt điểm của Minh Phương từ bên ngoài vòng cấm bị thủ thành Entheridge bắt gọn.



Vũ Phong tiếp tục cho thấy sự vô duyên khi có cú dứt điểm không chiến thắng được Entheridge - Ảnh Đ.A

Sau giờ nghỉ ĐTVN vẫn chơi ép sân trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra khá nhiều trong đó đáng kể là cú phất bóng của Minh Phương từ giữa sân để Thành Lương phá bẫy việt vị băng xuống nhưng thủ thành Entheridge đã có một pha băng ra rất nhanh phá bóng ngay trong chân của tiền vệ đang chơi cho HN.ACB.

Đến phút thứ 55, Vũ Phong đã có một loạt những động tác xử lý kĩ thuật trong vòng cấm của đội khách trước khi khả bóng lại đúng tầm cho Minh Phương từ tuyến hai băng lên. Rất tiếc cú dứt điểm khá căng của thủ quân ĐTVN vẫn chưa đưa bóng đi trúng đích.

4 phút sau đó, Tấn Tài có pha xẻ nách hàng thủ của Philippines để Thành Lương băng xuống tung ra đường căng ngang cho Anh Đức lao vào cắt mặt nhưng trước sự đeo bám của hậu vệ đội bạn, tiền đạo của B.BD đã không thể dứt điểm thành công. Giữa một thế trận có phần bế tắc, ông Calisto buộc phải có những điều chỉnh khi tung Trọng Hoàng vào sân thay cho Tấn Tài.

Sự bất lực của HLV Calisto - Ảnh Đ.A

Phút thứ 66, sau một pha lên bóng bên cánh phải, Thành Lương có quả tạt tầm thấp vào trong vòng cấm địa.  Sau nỗ lực làm tường của Anh Đức, bóng đến chân của Vũ Phong song đáng tiếc là ở cú sút rất căng sau đó, bóng lại đi đúng vị trí của Entheridge.

Phút 70, ông Calisto tiếp tục có thêm một sự thay đổi người bằng cách rút Đình Đồng, một hậu vệ và tung Sĩ Mạnh, một tiền đạo vào sân. Những sự điều chỉnh này chưa kịp phát huy tính hiệu quả thì ĐTVN lại có thêm một tình huống thót tim được tạo ra bởi Greatwich. Cú dứt điểm sau đó của Greatwich sau pha tranh chấp với thủ môn Hồng Sơn đã không đi trúng đích.

Ngay sau đó, VN có câu trả lời với đường căng ngang từ bên cánh phải của Thành Lương nhưng động tác chạm bóng bằng ngực sau đó của Anh Đức vẫn chưa dứt điểm chiến thắng được thủ thành Entheridge.



Nỗi buồn của các CĐV trước thất bại của đội nhà - Ảnh Đ.A

Một kịch bản tương tự hiệp thi đấu thứ nhất đã xảy ra. Từ đường chuyền hỏng của Như Thành, Philippines có pha phản công khá nhanh. Ở cú dứt điểm đầu tiên, J. Younghusband đã không chiến thắng được Hồng Sơn nhưng Araneta sau một loạt những pha phối hợp sau đó, bóng lại đến được chân của J. Younghusband . Bằng một động tác giả, số 10 của đội bạn loại bỏ một hậu vệ Việt Nam rồi hạ gục Hồng Sơn ở cú sút sau đó.


Không còn cách nào khác, ông Calisto tiếp tục có sự điều chỉnh bằng cách tung nốt Quang Hải vào sân với hi vọng có thể làm nên sự khác biệt. Dẫu vậy, những pha dứt điểm sau đó của ĐTVN hoặc không đi trúng đích, hoặc bị thủ thành Entheridge xuất sắc cản phá. Trận đấu khép lại với tình huống mà Thành Lương sau một nỗ lực đi bóng đã sút bóng trúng vào điểm nối giữa cột dọc và xà ngang.

* Bàn thắng: Greatwich 40', J. Younghusband 79'

* Đội hình thi đấu:
+ ĐTVN: Hồng Sơn - Đình Đồng (Sĩ Mạnh 75'), Như Thành (Quang Hải 83'), Phước Tứ, Quang Thanh - Thành Lương, Tài Em, Tấn Tài (Trọng Hoàng 62'), Minh Phương, Vũ Phong - Anh Đức
+ Philippines: Entherdige - Dazo Gier, Del Rosario, Gener, Jonsson - P.Younghusband, Luis Borromeo, De Jong, Greatwich - Araneta, J. Younghusband


Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm