Không khí sau chiến thắng của ĐTVN: Cả “làng” cùng vui

04/12/2010 11:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Không chỉ là 3 điểm và ý nghĩa chuyên môn thuần túy, chiến thắng của thày trò HLV Calisto ở trận mở màn AFF Suzuki Cup đã tạo ra 1 bầu không khí rất phấn khởi mà ai cũng có thể cảm nhận được.

Sáng qua tại trụ sở VFF, VPBank và VFF đã tổ chức lễ công bố hợp đồng tài trợ giải thưởng cho ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010. Theo đó, VPBank sẽ tài trợ cho ĐTVN 2 tỷ đồng trong trường hợp đạt HCV và 1 tỷ đồng nếu đạt HCB. Trong buổi lễ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng tuyên bố mức thưởng “cứng” cho ĐTVN nếu giành chức vô địch sẽ là 5 tỷ đồng, vượt 1 tỷ so với mức thưởng của VFF hồi năm 2008.

Các quầy vé ở Mỹ Đình chong đèn bán vé buổi tối. Ảnh: Minh Đức


Bên lề buổi lễ, mọi người hồ hởi bàn tán về chiến thắng của ĐTVN trước ĐT Myanmar và không khó để thấy các cán bộ của VFF vui như thế nào với sự náo nhiệt của sân Mỹ Đình buổi tối trước đó. Gần 2 năm qua, SVĐ QG mới lại có không khí bóng đá cuồng nhiệt đến như vậy.

Lướt qua một vài sạp báo vào buổi sáng, các trang thể thao là những tờ bán chạy nhất. Chị Hòa, chủ 1 sạp báo trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội, vui vẻ cho biết, từ mai sẽ lấy báo thể thao tăng gấp rưỡi so với ngày thường.

“Vé” bắt đầu nóng lên từng giờ. Trước khi giải đấu diễn ra, đã có những lo lắng về sự thờ ơ của khán giả. Nhưng bây giờ các điểm bán vé hoạt động không nghỉ từ sáng đến tối. Gần sân Mỹ Đình, các điểm bán vé chăng đèn để phục vụ “thượng đế” không có thời gian vào ban ngày. Còn dọc theo phố Trịnh Hoài Đức sát sân Hàng Đẫy, dân “phe” vé tràn xuống cả lòng đường để “bắt” khách.

Một tốp nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua vé cho biết, giá vé tại thời điểm này đã bị đội lên ít nhất là gấp đôi, thậm chí gấp 3 cho từng loại. Tuy thế, tất cả đều cảm thấy hài lòng vì “ĐT cứ đá như hôm qua thì bao nhiêu tiền cũng không tiếc”, một người trong nhóm vui vẻ nói.

Nhưng với mức chi phí như vậy, quả là khá khó khăn đối với nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên để kiếm được 1 chiếc vé. Sau khi đã cắn răng móc túi để mua vé trận VN - Philippines, có người đã đứng tần ngần lo lắng: “Không hiểu trận gặp Singapore giá sẽ đắt cỡ nào và không biết tôi có đủ tiền để mua không nữa”. Hồi năm 2008, đã có những lúc giá vé lên tới 4 triệu đồng/cặp. Nếu ĐTVN tiếp tục thi đấu thành công, rất có thể điều này sẽ lặp lại.

Tuy vậy, dù có vé hay không có vé, tâm trạng chung của tất cả mọi người đều rất phấn khởi và hài lòng với màn thể hiện của thày trò HLV Calisto. Tại TPHCM, do không có điều kiện cổ vũ trực tiếp nên hàng ngàn người đã tập trung tại Nhà văn hóa Thanh Niên hòa chung men say chiến thắng trong không khí lễ hội đầy màu sắc.
 
Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm