Cựu trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam Bùi Thanh Như nhận định đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên gây thất vọng lớn nhất tại World Cup 2026, trong khi cựu vương Brazil đang dần tìm lại sự thanh thoát và mạch lạc trong lối chơi.
Thất bại tối thiểu 0-1 trước đội tuyển Paraguay ở lượt trận thứ hai đã chính thức khép lại hành trình của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026. Dù vẫn còn một trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp đội tuyển Mỹ, nhưng do kém chỉ số đối đầu trực tiếp với cả đội tuyển Australia lẫn đội tuyển Paraguay, nên đại diện châu Âu chắc chắn phải xếp vị trí cuối bảng D và chấp nhận bị loại sớm.
Đánh giá về màn trình diễn nghèo nàn của thầy trò HLV Vincenzo Montella, HLV Bùi Thanh Như, cựu trung vệ đội tuyển nữ Việt Nam và CLB Phong Phú Hà Nam, phân tích: "Phải khẳng định đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là cái tên gây thất vọng lớn nhất ở bảng đấu này. Đội bóng của HLV Vincenzo Montella kiểm soát bóng áp đảo lên tới 79% (so với 21% của Paraguay) và tạo ra số lần dứt điểm khổng lồ.
Tuy nhiên, hiệu quả cấu thành bàn thắng lại là con số không tròn trĩnh. Riêng trong trận thua đội tuyển Paraguay, họ sút tới 20 cú nhưng chỉ có 5 lần bóng đi trúng đích, đạt tỷ lệ vỏn vẹn 25%.
Các chân sút Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra quá nóng vội, những phương án tổ chức tấn công trung lộ hay dứt điểm từ xa đều thiếu đi sự chuẩn xác và đột biến cần thiết. Thất bại cay đắng này chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần một cuộc cải tổ triệt để về tư duy chiến thuật trong giai đoạn tới nếu muốn hướng đến những mục tiêu xa hơn tại sân chơi Euro".

ĐT Brazil của Cunha (giữa) đã có màn trình diễn ấn tượng trước ĐT Haiti. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN
Trái ngược với nỗi thất vọng mang tên Thổ Nhĩ Kỳ, vị chiến lược gia của CLB nữ Phong Phú Hà Nam lại dành nhiều lời ngợi khen cho sự chuyển mình tích cực của đội tuyển Brazil sau chiến thắng giòn giã trước đội tuyển Haiti: "Trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt như đội tuyển Haiti, đội tuyển Brazil đã có một màn trình diễn rất nét. Lối chơi của 'Selecao' đã mạch lạc và thanh thoát hơn rất nhiều so với ngày ra quân. Điểm sáng lớn nhất nằm ở những điều chỉnh nhân sự trên hàng công của ban huấn luyện.
Ở trận hòa đội tuyển Ma-rốc trước đó, tiền đạo Igor Thiago dù sở hữu thể hình lý tưởng để tì đè và làm tường, nhưng lại thiếu đi khả năng biến tốc và những cú sút xa bất ngờ để phá vỡ thế bế tắc.
Sang trận này, việc Matheus Cunha được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt hàng công. Sự di chuyển linh hoạt, tích cực lùi sâu phối hợp của Cunha đã kéo giãn khối phòng ngự đối phương, mở ra rất nhiều khoảng trống cho các mũi khoan từ tuyến hai băng cắt xâm nhập vòng cấm.
Dù đội tuyển Haiti chưa phải là bài test đủ tầm để kiểm chứng sức mạnh thực sự của một ứng viên vô địch, nhưng trận thắng đậm này chính là 'liều thuốc bổ' vô cùng kịp thời về mặt tinh thần cho một tập thể đang phải gánh chịu nhiều hoài nghi dưới triều đại HLV mới.
Nhìn cách những Vinicius, Matheus Cunha, Bruno Guimaraes hay Endrick chơi bóng, người hâm mộ có thể cảm nhận rõ sự lạc quan và sợi dây kết nối tinh thần đã trở lại. Ngay cả các nhân tố dự bị như Gabriel Martinelli, Danilo, Ederson hay Rayan khi vào sân cũng thi đấu với khát khao cống hiến rất cao.
Trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Scotland sắp tới mới thực sự là bài kiểm tra hạng nặng để đánh giá chính xác sự tiến bộ của đội tuyển Brazil. Với tư cách là một người yêu mến bóng đá Nam Mỹ, tôi rất kỳ vọng thầy trò HLV Ancelotti đại diện xứ sở Samba sẽ tiếp tục thăng hoa để tiến sâu tại kỳ World Cup lần này".