Hiệp sĩ hy sinh trong vụ bắt cướp: 'Từ nay bố không còn đón con đi học về nữa'

14/05/2018 16:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vụ bắt cướp trên đường Cách Mạng Tháng 8 có hai hiệp sĩ đã hi sinh đã là anh Nguyễn Văn Thôi và anh Nguyễn Hoàng Nam. Sự ra đi của 2 anh đã khiến cho rất nhiều người xót xa, bàng hoàng, không thể tin nổi về mức độ táo tợn của nhóm cướp.

Dường như vẫn chưa tin nổi là người cha được gọi là "hiệp sĩ đường phố" đã hi sinh trong lúc bắt cướp, bé Nguyễn Thành Đạt 10 tuổi thẫn thờ ngồi một góc trước Trung tâm giám định pháp y. Được biết, bé Nguyễn Thành Đạt là con trai của anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định).

Anh Thôi cùng "đồng đội" của mình là anh Nguyễn Hoàng Nam đã hi sinh trong khi truy đuổi nhóm cướp xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 tối ngày 13/5.

Chú thích ảnh
Bé Nguyễn Thành Đạt, 10 tuổi, con trai anh Nguyễn Văn Thôi (Ảnh: Nguyễn Việt Sin)

Trước trung tâm giám định pháp y, bé Đạt đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía chiếc xe tang rồi ngây ngô hỏi mẹ: "Từ nay bố sẽ không còn đón con đi học về, chở con đi chơi nữa hả mẹ?", nói rồi, em ngả vào người mẹ như muốn lả đi.

Mới ngày hôm qua thôi, em còn đủ mẹ cha, còn được người ba đưa đến lớp mỗi ngày vậy mà giờ đây em và mẹ đã bơ vơ giữa Sài Gòn rộng lớn. Những chắc chắn một điều rằng, anh Thôi chính là niềm tự hào của Đạt, là cảm hứng để em trở nên mạnh mẽ và đương đầu với sóng gió cuộc đời.

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 20 giờ 30 ngày 13/5, các thành viên của nhóm hiệp sĩ Tân Bình đã phục kích, bắt quả tang 1 nhóm khoảng 4 đối tượng đang tiến hành trộm 1 xe gắn máy hiệu SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TPHCM.

Chú thích ảnh
Mạnh mẽ lên con! Con đã có một người ba thật tuyệt (Ảnh: Nguyễn Việt Sin)

Lúc này, nhóm hiệp sĩ tiến hành tiếp cận để vây bắt nhưng nhóm đối tượng phát hiện đã điều khiển xe máy tẩu thoát. Truy đuổi theo khoảng vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ Tân Bình đã đuổi kịp và chặn nhóm trộm xe lại.

Bất ngờ, nhóm trộm xe rút hung khí tấn công lại khiến 2 hiệp sĩ Thôi và Nam bị thương tích nặng. Người dân đưa anh Thôi, anh Nam vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đã tử vong.

Đến sáng nay (14/5), 2 hiệp sĩ bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất là anh Đinh Phú Quý (SN 1996, sinh viên năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin) và anh Nguyễn Đức Huy (SN 1996) sức khỏe đã dần ổn định.

Chú thích ảnh
Hiện trường sự việc kinh hoàng xảy ra tối 13/5

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ cướp sát hại các 'hiệp sĩ đường phố'

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ cướp sát hại các 'hiệp sĩ đường phố'

Sáng 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ đã có Công điện gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng. 

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm