Bóng đá Italy

Hiện tượng Serie A: Como dự Champions League, tại sao không?

08/01/2026 19:09 GMT+7 Google News

Serie A mùa giải này đang chứng kiến một câu chuyện cổ tích mang tên Como, đội bóng 2 năm trước còn ở Serie B, nhưng có thể mùa giải tới sẽ góp mặt ở đấu trường Champions League danh giá.

Chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân của Pisa ở vòng 19 tiếp tục đưa Como bay cao. Với 33 điểm sau 18 trận, thầy trò HLV Cesc Fabregas chỉ kém 2 ông lớn Roma và Juventus đúng 3 điểm trong cuộc đua vào Top 4, nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu tận dụng thành công trận đá bù này (gặp Milan hôm 15/1), Como có thể vượt qua cả Juve và Roma nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, một viễn cảnh chẳng ai dám mơ tới hồi đầu mùa.

Người tạo ra giấc mơ này không ai khác, là Fabregas. Cựu tiền vệ tài hoa người Tây Ban Nha đã chứng minh rằng tư duy bóng đá đỉnh cao của mình hoàn toàn có thể chuyển hóa thành tài thao lược trên ghế chỉ đạo. Fabregas đã biến Como thành một tập thể chơi bóng đầy bản sắc, kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ một cách chủ động. Trong trận thắng Pisa, Como cầm bóng tới gần 75%, bóp nghẹt đối phương bằng khả năng luân chuyển bóng mượt mà và pressing tầm cao nghẹt thở. Không chỉ giỏi tấn công, Fabregas còn xây dựng được một "bức tường" vững chắc trước khung thành. Với chỉ 12 bàn thua từ đầu giải, Como đang sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất Serie A, ngang với Roma, là nền tảng cho những chiến thắng.

Hiện tượng: Como dự Champions League, tại sao không? - Ảnh 1.

Como đang là “chú ngựa ô” đầy lãng mạn ở Serie A

Thủ vững vàng, công thăng hoa. Ở phía trên, Como có những cá nhân ít tên tuổi nhưng không tầm thường. Nico Paz, cầu thủ trẻ hay nhất Serie A, chơi thứ bóng đá của một ngôi sao tương lai với cái chân trái khéo léo và tư duy nhạy bén. Phong độ đỉnh cao của Paz với 6 bàn, 6 kiến tạo ở Serie A mùa này, sẽ đưa anh trở lại Real Madrid từ mùa tới. Nhưng bất ngờ lớn nhất phải kể đến Anastasios Douvikas, tiền đạo người Hy Lạp từng bị xem là phương án dự phòng, giờ đây đang sắm vai người hùng. Cú đúp vào lưới Pisa đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 6, thành tích chỉ xếp sau những siêu sao hàng đầu như Lautaro Martinez hay Christian Pulisic. Douvikas không chỉ biết ghi bàn mà còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung, trở thành mũi nhọn hoàn hảo trong hệ thống của Fabregas.

Một sức mạnh không nhỏ khác của Como là tâm lý thoải mái. Họ không chịu sức ép phải thắng, mỗi trận ra sân là một phần thưởng, mỗi chiến thắng là một bữa tiệc niềm vui. Họ thi đấu với cảm hứng và sự tự do mà các đối thủ phải ganh tị. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và tinh thần này, Como của Fabregas hoàn toàn có thể viết nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Serie A, đưa giai điệu Champions League vang lên bên bờ hồ Como thơ mộng vào mùa giải tới.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm