01h45 ngày 17/6, Hy Lạp - Nga: Lời cáo chung cho nhà VĐ EURO 2004?

16/06/2012 10:30 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Chỉ có được 1 điểm sau 2 trận, cơ hội để Hy Lạp vượt qua vòng đấu bảng EURO năm nay trên lý thuyết vẫn còn nguyên. Nhưng để đạt được điều đó, Hy Lạp cần rất nhiều lời thỉnh cầu đến các vị thần trong những câu chuyện thần thoại. Trước mắt họ là Nga, đội bóng gắn liền với rất nhiều duyên nợ trong 2 kỳ EURO gần đây. Dù là ở Bồ Đào Nha hay Áo - Thụy Sĩ, chưa bao giờ Hy Lạp hạ gục được đội bóng xứ Bạch Dương. Khi đã không thể giành chiến thắng trước những đối thủ dễ thở như Ba Lan hay CH Séc, thì niềm tin vào một phép đảo chiều tình thế ở trận đấu này càng giống như một câu chuyện hoang đường.

Số phận như muốn gắn chặt Hy Lạp và Nga vào những ân oán, những cuộc chiến một mất một còn. EURO 2004, Hy Lạp nằm cùng bảng với Nga và hai ông lớn bán đảo Iberia - Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ngày đó, hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối trong bối cảnh trận đấu chỉ có ý nghĩa với Hy Lạp của Otto Rehhagel. ĐT Nga của HLV Georgi Yartsev đã nói lời tạm biệt EURO ngay từ lượt trận thứ hai. Nhưng hai bàn của Kirichenko và Bulykin ở trận đấu chỉ mang tính chất danh dự ấy suýt chút nữa đã lấy đi tấm vé vào tứ kết của Hy Lạp. Nếu như không có sự giúp đỡ từ đội chủ nhà Bồ Đào Nha, hẳn người ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy câu chuyện thần thoại của Hy Lạp đuợc viết trên những trang giấy của lịch sử bóng đá Châu Âu.  

Bốn năm trước trên đất Áo và Thụy Sĩ, Hy Lạp và Nga lại nằm chung một bảng đấu, lần này là ở bảng D cùng với Tây Ban Nha và Thụy Điển. Họ cũng đã gặp nhau, nhưng là ngay ở lượt trận thứ hai. Bàn thắng duy nhất của Zyryanov ở phút 33 là quá đủ để đem về chiến thắng quý giá cho đội bóng xứ Bạch Dương. Chiến thắng này đem đến những thái cực đối lập cho Hy Lạp và Nga. Đội quân của Guus Hiddink thừa thắng xông lên để hạ nốt Thụy Điển qua đó giành lấy tấm vé vào tứ kết. Trong khi đó, Hy Lạp sau thất bại thứ hai đã không thể gượng dậy nổi trong trận đấu với Tây Ban Nha và phải ngậm ngùi thu dọn hành lý về nước với 0 điểm, 1 bàn thắng. Hình ảnh của nhà vô địch năm 2004 đã bị bôi gio trát trấu nghiêm trọng.

Hy Lạp cần một phép màu- Ảnh: Getty

Sau chiến tích 2004, Hy Lạp còn lại những gì?

Hy Lạp 4 năm về trước vẫn còn nguyên bộ khung làm nên chiến tích kỳ diệu ở Bồ Đào Nha. Vẫn còn đó những Nikopolidis, Dellas, Charisteas, Karagounis hay đội trưởng Basinas. Ông thầy Otto Rehhagel, người được phong là thánh sau chiến tích lên đỉnh Châu Âu ngày đó, vẫn tiếp tục tại vi. Chỉ có một điều đã đổi thay: vận may và những gì tinh túy nhất về chuyên môn đã không còn song hành với Hy Lạp nữa. Họ đã bộc lộ nguyên hình là một nhà vô địch bằng cát, thứ cát được xây bằng những câu chuyện thần thoại với những bất ngờ đến khó tin. Nó đã sụp đổ quá nhanh khi tính bất ngờ không còn nữa. Nói cách khác, Hy Lạp chỉ giỏi khi được đặt vào vị thế của người hùng trong bóng tối với những bất ngờ từ lối tư duy khoa học của một người Đức như King Otto. Khi người hùng ấy buộc phải vươn mình ra ánh sáng, thì bản chất thực sự đã lộ rõ mồn một.

Lực lượng

Hy Lạp: Thủ thành Chalkias không thể ra sân vì chấn thương, hậu vệ Papastathopoulos trở lại sau án treo giò. Nga: Đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến Hy Lạp: Sifakis - Torosidis, K. Papadopoulos, Sokratis, Holebas - Maniatis, Katsouranis, Karagounis - Salpigidis, Gekas, Samaras. Nga: Malafeev - Anyukov, Ignashevich, A.Berezutskiy, Zhirkov - Shirokov, Denisov, Zyryanov - Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin

Hy Lạp phiên bản 2012 cũng chẳng khá khẩm là bao. Những trụ cột của chiến công 2004 chỉ còn một vài cái tên đáng chú ý như Karagounis, Katsouranis hay thủ thành Chalkias. Otto Rehhagel đã ra đi, thứ bức tường phòng ngự vững chắc dường như đang mất đi. Fernando Santos là một người Bồ Đào Nha và ông muốn thổi làn gió phóng khoáng hơn lên lối chơi Hy Lạp. Thành tích chỉ để lọt lưới 5 bàn ở vòng loại EURO 2012 như một thứ ảo giác gieo mầm lên suy nghĩ của những ai còn hoài niệm về Hy Lạp của năm 2004. Nhưng trận hòa Ba Lan và thất bại trước CH Séc đã kéo tất cả về thực tại.

Trong khi bóng đá Hy Lạp xuống dốc không phanh kể từ đỉnh cao 2004, thì bóng đá Nga lại vươn mình mạnh mẽ từ khoảng thời gian đó. Khi bóng đá Nga được đầu tư mạnh mẽ bởi những tỷ phú giàu có, thành tích cũng đi lên từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia. Ở EURO 2008, ĐT Nga đã hoàn toàn lột xác dưới bàn tay của Guus Hiddink. Thứ bóng đá mà đội bóng xứ Bạch Dương thể hiện khi đó đã có tính hiệu quả lớn hơn khi được lọc đi những màu sắc rườm rà không cần thiết. Kết quả, ĐT Nga đã lọt vào bán kết lần đầu tiên trong lịch sử và chỉ chịu khuất phục trước nhà vô địch sau đó là Tây Ban Nha.

Đến kỳ EURO năm nay, ĐT Nga của Dick Advocaat tiếp tục có những màn trình diễn thuyết phục những khán giả khó tính nhất. Những trụ cột của ĐT Nga ở kỳ EURO trước như Arshavin, Ignashevich, Anyukov hay thủ thành Akinfeev vẫn tiếp tục giữ vai trò chủ chốt bên cạnh một số nhân tố mới nổi bật như Shirokov hay đặc biệt là Dzagoev. Cầu thủ chạy cánh này hiện đang chơi cực kỳ ấn tượng với 3 bàn thắng sau 2 trận. Đêm nay, trước một bức tường Hy Lạp đã không còn vững như bàn thạch, cơ hội để Dzagoev nâng cao thành tích là rất lớn.

Hai lần gặp nhau gần nhất ở các kỳ EURO, Hy Lạp chỉ nhận về những thất bại. Lần thứ ba liên tiếp đối mặt với Nga ở sân chơi lớn nhất Châu Âu, liệu đội quân của Fernando Santos có tạo nên được sự khác biệt? E rằng điều đó là nhiệm vụ bất khả thi.

Dự đoán: 1-3

Đức Hùng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trận đấu giữa Hy Lạp và Nga có kết quả thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm