Hy Lạp 1-2 CH Czech: Người CH Czech sống lại những giấc mơ

12/06/2012 22:26 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH Online) - Jiracek và Pilar cùng nhau tỏa sáng trong vỏn vẹn 6 phút "điên rồ" của trận đấu đã mang về trận thắng nhọc nhằn nhưng quý giá của CH Czech trước Hy Lạp.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Jiracek đã băng xuống rất nhanh, đón đường chọc khe thông minh của Rosicky và dứt điểm tinh tế hạ gục Chalkias mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu trước khi Pilar với pha băng vào đệm bóng chính xác đường chuyền của Selassie nhân đôi cách biệt cho CH Czech. Sang hiệp 2, Hy Lạp đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng hàng công của họ tỏ ra khá bế tắc. Và phải nhờ đến sai lầm ngớ ngẩn của Petr Cech, họ mới có được bàn thắng danh dự.



CH Czech có 3 điểm đầu tay, dù thắng nhọc nhằn - Ảnh: Getty

Đội hình thi đấu

Hy Lạp: Chalkias, Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Katsouranis, Holebas, Fotakis, Maniatis, Karagounis, Salpingidis, Samaras, Fortounis

CH Czech: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek, Rosicky, Pilar, Baros.

HIỆP 1

Phút thứ 3: VÀOOO !!! Tomas Hubschman tung ra đường chọc khe tinh tế để Jiracek băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục Chalkias mang về bàn mở tỷ số trận đấu ngay ở giây thứ 132.

Phút thứ 6:VÀOOO !!! Gebre Selassie có pha đi bóng xuyên phá hành lang cánh trái của Hy Lạp trước khi tung ra đường căng ngang hiểm hóc để Pilar băng vào đệm bóng thành công, nhân đôi cách biệt cho Czech.

Phút thứ 8: Hy Lạp suýt chút nữa đã phải trả giá cho đường chuyền hỏng của hàng tiền vệ nhưng Torosidis đã kịp thời cắt bóng từ chân Jiracek.

Phút thứ 10: Hàng thủ Hy Lạp để lộ rất nhiều khoảng trống và khe hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh trái của đội bóng này đang bị các tiền vệ cánh có tốc độ của Czech khai thác triệt để.

Phút thứ 14: Pilar có pha băng xuống rất nhanh, và đón đường phất bóng của đồng đội nhưng cú căng ngang của tiền vệ này đã bị Papadopoulos cản phá kịp thời.

Phút thứ 18: Jiracek có pha dứt điểm từ xa rất căng nhưng không chiến thắng nổi Chalkias.



Pha lập công của Jiracek ngay phút thứ 3 của trận đấu - Ảnh: Getty

Phút thứ 20: Chalkias gặp phải chấn thương cổ tay và không thể tiếp tục thi đấu. Vào thay anh là thủ thành Sifakis.

Phút thứ 23: Jiracek phát động đường phản công nhanh cho đồng đội nhưng đường chuyền của anh đi hơi thiếu chính xác.

Phút thứ 26: Rosicky phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Phút thứ 28: KHÔNG VÀO ! Rosicky có pha nã đại bác về phía khung thành Sifakis nhưng thủ thành của Hy Lạp đã đấm bóng thành công.

Phút thứ 30: Pilar tiếp tục có pha đứt điểm vào lưới khung thành Safikis nhưng lần này anh không có được bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này.

Phút thứ 34: Jiracek phải nhận chiếc thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương.

Phút thứ 35: Torosidis phải nhận thẻ vàng đầu tiên bên phía Hy Lạp.

Phút thứ 38: KHÔNG VÀO !!! Petr Cech đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu dũng mãnh của Salpingidis nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Nếu bàn thắng này được công nhận, trận đấu sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Phút thứ 40: Jiracek tung ra cú dứt điểm từ góc gần nhưng thủ thành Sifakis đã băng ra đấm bóng thành công.

HIỆP 2

Phút thứ 45: Hy Lạp tung Gekas vào sân thay cho Fotakis, CH Czech rút Rosicky nhường chỗ cho Kolar.

Phút thứ 46: NGUY HIỂM ! Jelassie có cơ hội tung ra cú dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ Hy Lạp đã kịp thời cắt bóng.

Phút thứ 50: Sau giờ nghỉ giải lao, Hy Lạp bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm kiếm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng sức tấn công của đoàn quân dưới trướng HLV Santos vẫn tỏ ra rất bế tắc.

Phút thứ 53: VÀOOO !!! Pha bắt hụt bóng rất ngớ ngẩn của Cech đã tạo điều kiện cho Gekas dứt điểm thành công, nhen nhóm lại hy vọng cho Hy Lạp.



Gekas trừng phạt sai lầm của Petr Cech - Ảnh: Getty

Phút thứ 56: Kyriakos Papadopoulos phải nhận thẻ vàng sau pha tắc bóng với Jiracek.

Phút thứ 58: Đến lượt Salpingidis bên phía CH Czech phải nhận thẻ vàng.

Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, tinh thần thi đấu của Hy Lạp được đẩy lên rất cao, họ liên tục nhồi bóng về bên phần sân đối phương khiến các cầu thủ CH Czech phải phạm lỗi rất nhiều. Trước sức ép của đội bóng vô địch EURO 2004, đoàn quân của Bilek đã cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn.

Phút thứ 63: CH Czech có sự thay đổi người. Pekhart vào sân thay cho Baros.

Phút thứ 66: Kolar phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Fortounis.

Phút thứ 70: Samaras thực hiện nỗ lực sút xa rất căng nhưng bóng đi không chính xác..

Phút thứ 72: Fortounis rời sân nhường chỗ cho Mitroglou.

Phút thứ 74: Hy Lạp đang tấn công dồn dập đối phương bằng những pha bóng tốc độ nhanh. Gekas suýt chút nữa đã lần thứ 2 trừng phạt CH Czech nếu như trọng tài không căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ này.

Trước sức ép ngày một tăng từ phía Hy Lạp, CH Czech buộc phải lùi về rất sâu bên phần sân nhà để bảo vệ an toàn cho khung thành Petr Cech, qua đó nhằm kiếm được trọn vẹn 3 điểm. Thầy trò HLV Bilek chỉ còn cách chiến thắng khoảng 10 phút nữa.

Phút thứ 83: Czech có pha phản công nhanh và Pilar là người băng lên đối mặt với Sifakis nhưng chưa kịp tung ra cú dứt điểm, anh đã bị hậu vệ đối phương cản phá.

Phút thứ 88: Frantisek Rajtoral vào sân thay Kolar. Đây là sự thay đổi người có chủ định của CH Czech nhằm đưa trận đấu vào những phút bù giờ.

KẾT THÚC

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm