28/06/2025 18:06 GMT+7 | Multimedia
Chiều 28/6, tại Đường Sách TP.HCM, ca sĩ Hiền Thục đã có buổi giao lưu và ra mắt sách 'Bong bóng ơi, bay lên!' mang thông điệp tự chữa lành. Các fan của nữ ca sĩ từng là thanh xuân của nhiều người rất hào hứng khi được gặp gỡ cô trong vai trò mới - tác giả sách.
Ca sĩ Hiền Thục giao lưu với fan chiều 28-6
Chiều 28/6, tại Đường Sách TP.HCM, ca sĩ Hiền Thục đã có buổi giao lưu và ra mắt sách "Bong bóng ơi, bay lên!", đánh dấu hành trình mới của nữ ca sĩ trên văn đàn.
Cuốn sách là tuyển tập hơn 60 tản văn, được Hiền Thục chắt lọc trong hơn 10 năm, ghi lại những cảm xúc chân thành về ký ức gia đình, tình mẫu tử, những chuyến đi, nỗi nhớ, sự trưởng thành, mất mát và cả hồi sinh. Văn phong của cô hướng đến sự giản dị, gần gũi, như chính con người và cách sống của nữ ca sĩ.
Tên sách "Bong bóng ơi, bay lên!" lấy cảm hứng từ một tản văn về tuổi thơ – nơi những quả bong bóng bay lên không chỉ gợi nhớ sự hồn nhiên, mà còn chất chứa khát vọng được nhẹ nhàng buông bỏ, vượt qua thực tại đôi khi nặng trĩu. Chính thông điệp đó đã tạo nên sợi dây kết nối xuyên suốt giữa từng trang viết và người đọc.
Nữ ca sĩ sinh năm cũng trải lòng về một mối tình thời thanh xuân, từng yêu đến "sống chết", cùng hành trình làm mẹ đơn thân – chủ đề được cô khắc họa đậm nét trong sách. Hiền Thục chia sẻ, có những điều không thể nói hết bằng lời hay qua bài hát, nên cô viết.
Viết để lưu giữ, để chữa lành, để thầm thì với chính mình và những người thân yêu. Với độc giả, "Bong bóng ơi, bay lên!" có thể không chỉ là một cuốn sách, mà là hành trình cảm xúc đầy chân thật của một nghệ sĩ từng trải, đã và đang đi qua những cung bậc sâu nhất của cuộc sống.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất