Universal Pictures vừa tung trailer đầu tiên của Minions 3, với tên gọi chính thức là Minions & Monsters (Minions và quái vật), trong khuôn khổ Super Bowl, hé lộ màn tái xuất đầy náo loạn của những sinh vật vàng tí hon được yêu thích.
Bộ phim dự kiến ra rạp ngày 1/7, tiếp tục mở rộng vũ trụ Despicable Me (Kẻ trộm mặt trăng) vốn đã thống trị phòng vé toàn cầu suốt 15 năm qua.
Lần này, thay vì làm tay sai cho Gru, các Minions bước vào một hành trình hoàn toàn mới: tự sản xuất một bộ phim quái vật lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920. Không chỉ gây rối với những trò nghịch ngợm quen thuộc, các Minions còn bất ngờ thể hiện "năng khiếu" biên kịch khi lên ý tưởng cho dự án điện ảnh của riêng mình.

Phần 3 trong loạt phim “Minions” sẽ ra mắt vào ngày 1/7/2026
Trong chuyến phiêu lưu, nhóm bạn vàng hợp tác với một sinh vật màu xanh dễ thương để tìm kiếm các "vai phản diện" cho bộ phim quái vật. Họ lần lượt đối đầu với quái vật biển, một chú thỏ hồng khổng lồ có tính khí thất thường và thậm chí cả xác ướp - nhân vật bị họ vô tình làm bung lớp vải quấn, tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.
Minions & Monsters do nhà sáng lập kiêm CEO Illumination Chris Meledandri và Bill Ryan - nhà sản xuất điều hành của The Super Mario Bros. Movie - đảm nhận vai trò sản xuất. Kịch bản được chắp bút bởi Brian Lynch, người đứng sau thành công của các phim Minions và The Secret Life Of Pets (Đẳng cấp thú cưng). Ghế đạo diễn thuộc về Pierre Coffin, ứng viên Oscar, đồng thời là đạo diễn của ba phần đầu Despicable Me và phim Minions đầu tiên. Coffin cũng chính là người lồng tiếng cho các Minions kể từ khi họ ra mắt năm 2010.
Thương hiệu Minions xoay quanh hành trình của những sinh vật vàng luôn khao khát phục vụ một "ông chủ" phản diện vĩ đại, trước khi gặp Gru (do Steve Carell lồng tiếng). Loạt phim này đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng, thu về hơn 5 tỷ USD phòng vé, trở thành loạt phim hoạt hình ăn khách nhất thế giới.
(1).jpg)