Hé lộ cảnh ngộ đầy tuyệt vọng của cựu HLV Trung Quốc trong nhà tù giam lỏng

30/03/2023 14:11 GMT+7 | Thể thao 360

Theo truyền thông Trung Quốc thì cựu HLV trưởng ĐTQG Li Tie đang rơi vào trạng thái rất bế tắc sau 4 tháng bị bị bắt giam.

Cách đây 4 tháng, cựu HLV đội tuyển Trung Quốc Li Tie từng gây chấn động dư luận sau khi ông bị cảnh sát bắt giam để điều tra về những nghi án tiêu cực trong đó có cáo buộc tham nhũng và dàn xếp tỷ số. Vào ngày 29/3, trang Sina (Trung Quốc) đã đăng tải bài viết nói về hoàn cảnh hiện tại của HLV Li Tie sau 4 tháng bị bắt giam. Bài viết có tiêu đề: "Li Tie gục ngã! Cuộc sống trong tù của ông đã được phơi bày".

Theo Sina, Li Tie đang phải sống giam lỏng một mình và ông thường xuyên rơi vào trạng thái bị khủng hoảng tinh thần, đặc biệt kể từ khi người vợ của ông bỏ trốn sang Mỹ rồi làm thủ tục ly hôn thay vì trả lại một khoản tiền lớn giúp Li Tie giảm án.

Tờ báo Trung Quốc đưa tin: "Vụ án của Li Tie vẫn đang trong giai đoạn điều tra và ông đang sống một cuộc sống giam lỏng. Phòng đơn nơi Li Tie đang ở luôn có thiết bị giám sát 24/24, đồng thời cũng được trang bị máy đo nồng độ carbon dioxide và nhiệt độ, có thể tự động phát tín hiệu báo động. Hãy chú ý, thông tin này rất quan trọng bởi theo những tiết lộ trước đó, Li Tie từng muốn tuyệt thực để tìm đến cái chết. Với những thiết bị giám sát này, Li Tie không thể chọn giải pháp đơn giản như vậy để trốn tránh trách nhiệm.

Hé lộ cảnh ngộ đầy tuyệt vọng của cựu HLV Trung Quốc trong nhà tù giam lỏng - Ảnh 1.

Theo Sina, Li Tie đang rơi vào trạng thái rất bế tắc trong nhà tù giam lỏng.

Cuộc sống giam lỏng của Li Tie cũng được phơi bày. Ông ta luôn bị kiểm soát rất đều đặn. Hàng ngày, Li Tie dậy từ 5-6 giờ sáng để tập thể dục. Buổi trưa và buổi tối đều phải ăn uống và ngủ nghỉ đúng giờ. Li Tie cũng có thể đọc một số cuốn sách vào thời gian quy định. Cuộc sống của Li Tie có vẻ khá lành mạnh nhưng hơi nhàm chán và không có tự do. Không có gì lạ khi Li Tie từng muốn tuyệt thực để cầu xin cái chết. Li Tie không thể chịu đựng được ý nghĩ phải sống một cuộc sống như vậy cho đến cuối đời.

Tuy nhiên trên thực tế, Li Tie sẽ không sống một cuộc sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Khi giai đoạn điều tra kết thúc và giai đoạn tiếp theo đến, Li Tie sẽ không còn phòng riêng để tận hưởng mà sẽ phải sống trong một nhà tù tập thể.

Hiện tại, Li Tie đã suy sụp và ông ta không còn bướng bỉnh nữa. Khi mới bị bắt, Li Tie rất bướng bỉnh và kiêu ngạo. Lúc đó, ông ta nghĩ mình sẽ mau chóng được ra ngoài và không nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Điều khiến Li Tie đau lòng hơn nữa là sau khi bị bắt, vợ của ông đã ngay lập tức bỏ rơi ông ta. Long Fei – vợ của Li Tie đã bỏ ra nước ngoài với 40 triệu USD và cô ấy còn muốn ly hôn với Li Tie để giải quyết dứt điểm mối quan hệ.

40 triệu USD là số tiền tiết kiệm cả đời của Li Tie. Một phần số tiền này là do Li Tie tiết kiệm khi còn là cầu thủ và HLV, tham gia quảng cáo và cả tiền tổ chức sự kiện của công ty Li Tie's No 8. Đó là chưa kể tới những số tiền bất hợp pháp từ thao túng chuyển nhượng cầu thủ, tham nhũng trong những dự án đào tạo trẻ… Được biết, Long Fei không có ý định trả lại số tiền bất hợp pháp để giúp Li Tie giảm án.

Li Tie thật tội nghiệp. Sự tham lam đã khiến Li Tie phải ngồi tù và vợ con ly tán. Không có gì lạ khi Li Tie dần suy sụp và không thể chịu đựng được nữa! Li Tie từng có một sự nghiệp rất thành công, ông vốn là người thành đạt và có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc Li Tie lại không thoát khỏi sự tham lam và cám dỗ".

Hé lộ cảnh ngộ đầy tuyệt vọng của cựu HLV Trung Quốc trong nhà tù giam lỏng - Ảnh 2.

HLV Li Tie đang phải chịu cảnh vợ con ly tán.

Trong khi đó, tờ Sohu ngày 29/3 lại đề cập tới cuộc chiến chống tham nhũng trong làng bóng đá Trung Quốc, đề cập tới thông tin một số quan chức làng túc cầu nước này đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi HLV Li Tie và chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan bị bắt.

Theo Sohu, trong số những nhân vật bỏ trốn có hai "con hổ lớn" của bóng đá Trung Quốc, là những ông chủ và giám đốc điều hành của những CLB danh tiếng. Hiện hai nhân vật này đã trốn đến một quốc gia ở vùng Caribe và rất khó để các cơ quan chức năng của Trung Quốc có thể bắt giữ.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm