Hãy yêu thương chừng nào còn có thể yêu thương

13/02/2015 07:23 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều tử tế nhất trong năm 2014 tôi làm được là gì? Tôi không chút ngần ngại trả lời ngay, đó là khả năng làm “mềm yếu” những người đàn ông chân chính!

Tất nhiên, cụm từ “mềm yếu” cần được đặt trong ngoặc kép, vì đó chỉ là câu nói đùa của một số bạn bè trên mạng, khi họ theo dõi chương trình “Học bổng yêu thương” mà tôi thực hiện. Một cách thức trao và nhận học bổng mà nhiều người nhận xét là “kỳ lạ tới mức chẳng giống ai”. Để nhận học bổng trị giá 3 triệu đồng, bạn chỉ phải thực hiện một điều vô cùng đơn giản, đó là gọi điện cho bố mẹ và nói với họ rằng, bạn yêu họ rất nhiều!

Đã có cả ngàn người bấm “thích”, tham gia gửi bình luận và chia sẻ khi tôi thông báo thể lệ chương trình. Tính theo công thức lan truyền trên facebook, điều đó tạo ra hàng chục ngàn người trực tiếp và gián tiếp biết đến chương trình. Thế nhưng trong thực tế, chỉ có chưa đến 20 bạn gửi đơn đăng ký. Tương ứng với 20 cuộc hội thoại, mỗi cuộc khoảng chừng 3 phút.

Có người nói vui, tôi bỏ ra 60 triệu trao học bổng để đổi lấy việc ngồi nghe cảm xúc yêu thương của “thiên hạ” trong chưa đầy một tiếng.

Nhưng nếu bạn là người trong cuộc, nếu bạn là tôi, bạn sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc tột cùng của 60 phút yêu thương ấy có giá trị đến chừng nào.

Có người nói với tôi rằng “em run tới mức không nói rõ thành lời, phải lặp đi lặp lại 3 lần mẹ mới nghe được điều em muốn nói”. Có bạn thì tội lắm, kinh tế không dư dả nên phải mượn điện thoại người khác để gọi về nhà. Bạn viết trong thư rằng sau khi nói “con yêu bố mẹ rất nhiều”, bạn sung sướng đến mức quên trả điện thoại, phi thẳng ra ngoài đường và... ngẩn ngơ đi qua nhiều con phố!

Có một bạn trai tự nhận là đã “thất bại” vì dù rất cố cũng không thể nói được câu “con yêu bố”. Thay vào đó, bạn chỉ có thể thốt lên rằng “con thương ba mẹ rất nhiều”. Đoạn ghi âm của bạn chỉ có bấy nhiêu thôi mà sao tình cảm thế, thân thương thế và có sức lan truyền ghê gớm thế!

Tình cảm cha con, mẹ con, tình cảm trong gia đình có sức mạnh hàn gắn và chuyển biến ghê gớm lắm. Nó có thể đẩy một người vào bước đường cùng mà cũng có thể cứu sống một người đang ở bên bờ vực thẳm. Tất cả bắt đầu bởi câu nói “con thương ba mẹ lắm”. Trong không khí thiêng liêng của chiều 30 Tết, trong phút giây Giao thừa gia đình sum họp, hãy đừng ngần ngại để nói câu yêu cha, yêu mẹ khi cha mẹ còn cơ hội để lắng nghe ta nói. Hãy cho bản thân ta làm một điều tử tế nhất trong những điều tử tế. Hãy yêu thương đi, chừng nào còn có thể yêu thương.

Nguyễn Ngọc Long Blackmoon (Blogger Truyền thông Xã hội)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm