![]() Allegri không hài lòng với tinh thần thi đấu của Milan - Ảnh: Reuters |
Sau loạt trận đêm qua, Inter Milan cùng Cesena và Cagliari đang dẫn đầu Serie A với 4 điểm, nhiều hơn Milan 1 điểm, nhưng Allegri không cho rằng đội bóng của ông bị tụt lại phía sau. “Tôi không nghĩ chúng tôi dẫn trước Inter Milan cách đây một tuần và bây giờ tôi cũng không cho rằng Milan bị tụt lại phía sau so với họ. Tất nhiên tôi là người đầu tiên giận dữ với thất bại này nhưng nó có thể có ích cho chúng tôi bởi trận đấu này đã chỉ ra rằng để chiến thắng trên sân cỏ bạn cần có một tập thể đoàn kết. Bạn có thể có tất cả những ngôi sao mà bạn muốn nhưng nếu không có tinh thần tập thể, bạn sẽ chẳng làm được điều gì”, Allegri nhấn mạnh.
Trong khi đó, người hùng của Cesena trong trận đấu đêm qua Emanuele Giaccherini đã thúc giục các đồng đội cần giữ đôi chân trên mặt đấy sau chiến thắng không tưởng trước Milan. Giaccherini chính là tác giả bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Cesena sau một pha phản công nhanh của đội chủ nhà.
“Đây là một khoảnh khắc không thể quên được. Chúng tôi đã chờ đợi một thời gian dài để được chơi ở Serie A và đánh bại Milan trước sự chứng kiến của khán giả nhà là một giấc mơ trở thành hiện thực. Có nằm mơ chúng tôi cũng không nghĩ rằng Cesena lại khởi đầu mùa giải tốt đến vậy với 4 điểm sau hai trận. Bây giờ chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất và tiếp tục duy trì phong độ như vừa qua”, Giaccherini cho biết trên SkySport.
|
Chấm điểm trận Cesena – Milan (Theo Goal) Cesena: Antonioli 7; Ceccarelli 7,5; Pellegrino 7; Von Bergen 7; Nagatomo 6,5; Appiah 6,5; Colucci 7,5; Parolo 6,5; Schelotto 7,5; Bogdani 8; Giaccherini 8. Dự bị: Malonga 6. Milan: Abbiati 6; Bonera 5; Sokratis 5,5; Thiago Silva 5; Antonini 5,5; Gattuso 5,5; Pirlo 6; Ambrosini 6; Pato 6,5; Ibrahimovic 6; Ronaldinho 6. Dự bị: Robinho 5,5; Abate 5,5; Inzaghi 6,5. |
