Hậu vệ Văn Nam: 'Tôi vẫn mong được giảm án phạt'

07/06/2014 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi vẫn mong Ban Kỷ luật xem xét, giảm nhẹ án phạt cho tôi, trong thời gian này, tôi vẫn ra sân tập luyện cùng đồng đội”, hậu vệ Văn Nam chia sẻ suy nghĩ với Thể thao & Văn hoá.

Văn Nam, cầu thủ bị phạt nặng nhất treo giò đến hết mùa giải sau vụ ẩu đả trên sân Hải Phòng, cho biết: “Những ngày qua quả thật rất áp lực, rất buồn đối với tôi. Sau vụ việc đó, tôi là người bị phạt nặng nhất. Tôi không muốn nhắc lại những gì đã qua, nhưng quả thật, tôi không hề muốn xảy ra vụ việc này, tôi không hề kích động ẩu đả. Lúc đó tôi nằm sân, sự việc xảy ra quá nhanh, làm sao tôi kích động được.

Nhiều người lên án tôi về mặt đạo đức, quả thật, đá bóng trên sân, va chạm là không tránh khỏi, qui kết đạo đức một con người, đổ hết áp lực lên một người, thì có gì đó thật không công bằng. Rất may còn có gia đình, đồng đội và các CĐV Hải Phòng ở bên cạnh chia sẻ với tôi”.

Đồng đội của Văn Nam thậm chí còn khá vui tính: “Mấy anh em trong đội còn nói vui rằng: đấy nhé, phải nghỉ rồi nhé, thoải mái xem World Cup đi, để anh em “cày” hộ. Thì cũng biết làm sao, trong khó khăn, anh em thấy mình buồn thì khuyên mình phải lạc quan lên, những gì xảy ra đã xảy ra rồi.

Tôi rất cảm ơn những chia sẻ động viên đó của anh đồng đội của tôi. Nhưng còn đâu tâm trí mà xem World Cup , đội bóng đang khó khăn, thiếu người như này, mà mình lại phải ngồi ngoài, thì buồn lắm. Tôi rất chờ đợi ở các quyết định của Ban kỉ luật, và vẫn hi vọng mình được giảm án, Ban lãnh đạo đội, anh Hùng có lên xin giảm án cho tôi, nhưng cũng chưa biết thế nào”.

Văn Nam là lao động chính trong nhà, cầu thủ này đi đá bóng để nuôi sống cả gia đình, nhưng đúng tính cách của một người Hải Phòng vốn “ăn sóng nói gió”, không hay trình bày, kể lể khóc than.

Phải khó khăn lắm, Văn Nam mới chia sẻ thật lòng: “Cầu thủ bóng đá bây giờ không còn là thu nhập cao như nhiều người vẫn nghĩ, đội bóng của tôi giờ đây cũng rất khó khăn trong việc đảm bảo thu nhập của cầu thủ, những cầu thủ người Hải Phòng như tôi cũng luôn sẵn sàng cống hiến vì màu cờ sắc áo đội bóng quê hương.

Tôi đã lập gia đình, có 2 con gái nhỏ, cháu lớn 4 tuổi và cháu nhỏ mới 16 tháng. Vợ tôi là kế toán, thu nhập không phải là cao. Tôi còn là chỗ dựa cho bố mẹ. Thu nhập của tôi từ đá bóng chỉ đủ nuôi sống gia đình, không phải là quá đầy đủ. Đội bóng Hải Phòng bây giờ lương cầu thủ không cao nhưng luôn được trả đúng hẹn.

Hiện tại dù anh em đã rất cố gắng nhưng thành tích của đội không cao, tiền thưởng không nhiều, tôi thi đấu chỉ trông vào đồng lương. Khoản tiền phạt mà tôi phải đóng, thế là hết hơn cả thu nhập cả tháng tập luyện thi đấu vất vả của tôi rồi”.

“Những ngày qua, tôi vẫn ra sân tập luyện cùng đồng đội, tuân thủ các giáo án huấn luyện mà HLV trưởng đề ra. Sau những gì xảy ra, tôi cũng rút ra những kinh nghiệm sâu sắc cho mình. Đời người có ai không phạm sai lầm, tôi có mắc lỗi nhưng không hề ác ý, muốn triệt hạ đối phương và tôi vẫn mong án phạt của mình được xem xét giảm nhẹ”.

Trần Uy Vũ (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm