Hậu trường V-League: TCDK.SLNA - Chơi vơi trong "vòng xoáy"

04/07/2008 17:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Tháng 7, thành Vinh nắng hơn thường lệ. Nhưng với thầy trò TCDK.SLNA cái nóng mùa hè của mảnh đất phải chịu giò Lào này có lẽ không đáng ngại bằng những nỗi lo cuối mùa giải.
 
Bài toán Công Vinh

Gặp ĐPM.NĐ, Công Vinh đã ra sân sau gần 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Việc Vinh không ghi bàn và TCDK.SLNA thua trận thứ 7 từ đầu mùa không khiến người ta ngạc nhiên. Với các CĐV xứ Nghệ, chuyện Vinh ghi bàn lúc này hay không cũng không còn đáng chú ý bằng việc anh sẽ quyết định tương lai như thế nào sau khi kết thúc hợp đồng với TCDK.SLNA vào tháng 12 tới.

Phải giữ Công Vinh đang là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo TCDK.SLNA. Nhưng với quỹ tài chính không mấy dư giả của đội bóng xứ Nghệ, các "ông bầu" của đội không thể kêu suông Công Vinh cống hiến vì màu cờ sắc áo, hay nói mãi chuyện tình nghĩa với anh. Những tháng qua, đã có một số cuộc nói chuyện giữa hai bên, nhưng Vinh vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Tiền đạo nội số 1 của đội tuyển VN không đưa ra con số cụ thể về những đề nghị tài chính để "đối tác" thương lượng. Những người ở gần bảo Vinh vẫn nói chuyện muốn cống hiến cho quê hương, nhưng...

Với thương hiệu của Công Vinh, nhiều đại gia ở V-League và giải hạng Nhất muốn có anh trong đội hình thi đấu mùa tới. Cái giá 1 triệu USD như T&T.Hà Nội từng hào hứng vẫn chưa được chính thức ngỏ lời trực tiếp với Công Vinh và đội bóng xứ Nghệ, nhưng người nhà TCDK.SLNA đã xì xào chuyện một số "đại gia" bắn tiếng mời Vinh về đầu quân với mức 6-7 tỷ đồng.

Nếu theo thông lệ của các cựu cầu thủ TCDK.SLNA (nay chuyển đến "chân trời mới") thường đàm phán với lãnh đạo rằng "muốn tôi ở lại thì CLB thử xem có chi được 50-60% tiền của CLB khác đòi mua" thì để giữ chân Công Vinh, đội bóng xứ Nghệ ít nhất cũng phải dành một khoản 3-4 tỷ đồng, cộng với những ưu đãi về cấp nhà, đất, hay tiền lương phải tăng lên đáng kể để thực hiện bằng được mục tiêu này.
 
TCDK.SLNA (trái) vất vả lo cho hành trình V-League
 
Số tiền trao tay 3-4 tỷ đồng cho Công Vinh nếu so với chi phí lên đến cả trăm ngàn USD tiền chuyển nhượng để có được một ngoại binh chất lượng vừa tầm không phải là con số quá cao, nhưng với TCDK.SLNA thì đấy là những khoản chi "khó nói". Một thành viên CLB TCDK.SLNA đã chia sẻ tâm trạng: "Vẫn biết đẳng cấp của Vinh là không phải bàn cãi. Nhưng nếu phải chi 3-4 tỷ đồng cho riêng Vinh thì đã chiếm hơn nửa tiền tài trợ của CLB. Nếu CLB có tiền, chuyện đó không phải là vấn đề, nhưng với TCDK.SLNA thì khó quá".

Bài toán nhà tài trợ

Rơi xuống đứng thứ 9 và phải đấu 7 trận liên tiếp ở sân khách, nhiệm vụ lọt vào tốp 5 để "đền" cho nhà tài trợ đang là thách thức lớn với quân tướng TCDK.SLNA. Lãnh đạo TCDK.SLNA muốn động viên quân nhà "chiến đấu" hết mình vừa gom điểm để vượt lên nhóm nguy hiểm, vừa để chứng minh tinh thần vượt khó của các cầu thủ xứ Nghệ với nhà tài trợ "để người ta nhìn vào đấy còn muốn đầu tư nữa cho mình".

Nhưng cục diện V-League ở thời điểm này không chỉ dựa mãi vào yếu tố tinh thần. Đầu mùa giải, TCDK.SLNA từng có những thời điểm bứt phá khá ấn tượng (2 lần được trao danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng), nhưng đến lượt về dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã chững lại. Cộng thêm cú sốc từ "sự cố" bị treo sân, đôi chân của các học trò HLV Thịnh "đen" thêm nặng nề. Hy vọng chia điểm với ĐPM.NĐ của ông Thịnh để làm đà cho các trận khác trên sân khách đã tan thành mây khói khi người ta chứng kiến đội hình TCDK.SLNA bị "gãy" khi thiếu một vài vị trí chính thức. Như khi gặp ĐPM.NĐ, không có Văn Bình (bị đau chân) đá tiền vệ trụ, TCDK.SLNA dễ dàng để các cầu thủ thành Nam "xé nát" tuyến giữa và làm bóng thoải mái cho hàng công ghi bàn.

Từ này đến hết mùa, ở 3 trận đáng ra TCDK.SLNA có thể tự tin tận dụng sân Vinh để chiến đấu với nhóm "đại gia" ĐT.LA (vòng 20), SHB.Đà Nẵng (vòng 23), HA.GL (vòng 24) thì họ phải đấu sân trung lập Tự Do (Huế). Xem kẽ ở thời điểm ấy, trầy trò ông Thịnh "đen" có 2 trận làm khách của những "người anh em" HP.HN, và HN.ACB. HP.HN xem như đã "chết chìm", nhưng một khi HN.ACB đang nhúc nhích tìm đường thoát, chí ít cũng là suất đấu play-off, việc TCDK.SLNA mất điểm trước "người quen" sẽ không phải là bất ngờ. 2 trận cuối ở đất khách quê người, TCDK.SLNA được dự báo sẽ khổ sở ở sân của Boss.Bình Định và Thể Công.

Mất điểm do BTC "xử" và do tự mình đánh rơi, lòng quân chưa yên, TCDK.SLNA như con thuyền vừa tròng trành qua cơn sóng lớn lại sắp phải đương đầu với những trận "lốc xoáy" tiềm ẩn nhiều bất trắc.

7 vòng đấu, lại thêm 7 trận quân tướng ông Thịnh chồng chất thêm những gánh nặng!
 
Hạ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm