Hatem Ben Arfa: Cậu bé ngỗ ngược

01/11/2008 09:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  “Tôi không sẵn sàng thi đấu”, Hatem Ben Arfa buông một câu cụt lủn với HLV Eric Gerets khi rời buổi họp chiến thuật của Marseille ngay trước trận derby nước Pháp với PSG ở Velodrome. Lập tức, HLV người Bỉ rút tên anh khỏi đội hình chính thức, như một sự trừng phạt.

Suốt trận “Siêu kinh điển” ấy, Ben Arfa ngồi lặng thinh trên băng ghế dự bị của Marseille, không thèm nói chuyện với các đồng đội cũng chẳng buồn hướng ánh mắt về HLV Gerets. Trên băng ghế chỉ đạo, chiến lược gia người Bỉ chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến cậu học trò ngỗ ngược khi Marseille liên tục bị PSG quần thảo ngay trên sân nhà, để rồi nhận thất bại 2-4. Trận thua đau đớn ấy có lẽ đã chẳng xảy ra nếu nội bộ của Marseille không trở nên lục đục ngay trước thời điểm bóng lăn. Gerets phải điều chỉnh khá nhiều về mặt nhân sự, đưa Kabore vào đá chếch sang phải, kéo Cheyrou từ khu vực trung tâm sang cánh trái ở hàng tiền vệ đồng thời sử dụng bộ đôi tiền đạo Niang – Kone.

Sự kiện mới nhất đó là một hành vi nữa biểu hiện cho cái gọi là “ngỗ ngược” của Ben Arfa. Ngay từ khi vừa chuyển về Marseille từ Lyon với giá 12 triệu euro, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2007-2008 đã không ngần ngại “tẩn” nhau ngay trên sân tập với đàn anh Djibril Cisse, người đô con hơn Ben Arfa rất nhiều. Trước đó, khi còn là thành viên của Lyon, Ben Arfa cũng từng nói chuyện bằng “ngôn ngữ tay chân” với Kim Kallstrom cũng trên sân tập vì bị đau sau một pha vào bóng quá đà của tiền vệ người Thụy Điển. Bản tính nóng nảy và thói côn đồ dường như đã ăn sâu vào máu của Ben Arfa, một người gốc Tunisia nhập cư vào Pháp.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Lyon, Ben Arfa được xem là một ngôi sao sáng của tương lai. Năm 2006, khi mới 19 tuổi, anh đã được đội bóng quê nhà Tunisia mời khoác áo đội tuyển quốc gia nước này dự World Cup 2006 tổ chức ở Đức. Dĩ nhiên, Ben Arfa phũ phàng từ chối tiếng gọi của đất mẹ để chờ thời, chính xác là một chỗ trong đội hình của đội tuyển Pháp, nơi vinh quang có thể đến dễ dàng hơn. Rồi thì ngày mà Ben Arfa chờ đợi cũng đã đến khi Raymond Domenech trao cho anh cơ hội vào tháng 10/2007. Trong trận giao hữu giữa Pháp và Tunisia hồi giữa tháng 10 vừa qua, khi cái tên Ben Arfa được xướng ngôn viên Stade de France cất lên, những tiếng la ó đáp lại không ngớt. Người Tunisia trở nên căm ghét Ben Arfa khi anh từ chối lời mời rất thiện chí của họ, một hành động bị xem là “phản bội”.

Ai cũng có quyền lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Nhưng nếu như Ben Arfa hoàn toàn được cảm thông trong quyết định từ chối Tunisia để khoác áo đội tuyển Pháp thì anh lại bị chê trách trong cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp, thậm chí mang tính chất giang hồ ngỗ ngược với các đồng đội cũng như với một người thầy đáng kính như Gerets. Có thể chiến lược gia người Bỉ không có công đào tạo anh thành tài như ngày hôm nay, nhưng ít ra, anh cũng phải dành cho ông sự tôn trọng tối thiểu của một cầu thủ đối với một HLV. Cần phải biết rằng, để giải cứu Ben Arfa khỏi băng ghế dự bị ở Lyon, Marseille đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí phải nhờ đến sự can thiệp trung gian của Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp.

Ben Arfa là một tài năng trên sân cỏ. Nhưng anh sẽ không thể trở thành một ngôi sao lớn thực thụ nếu vẫn tiếp tục duy trì cách hành xử kém văn hóa như hiện tại.
 
Ben Arfa bị phạt tiền

Mặc dù đã công khai xin lỗi HLV Eric Gerets, các đồng đội cũng như người hâm mộ song Ben Arfa vẫn phải đối mặt với sự trừng trị của ban lãnh đạo Marseille. Giám đốc thể thao Jose Anigo đã xác nhận việc tiền đạo 21 tuổi này sẽ bị xử lý bằng hình thức phạt tiền, tuy mức cụ thể vẫn chưa được công bố. “Cậu ấy đã 21 tuổi, đủ lớn để ý thức được việc mình làm”, Anigo giải thích thêm. Cùng chịu phạt tiền với Ben Arfa là hậu vệ Gael Givet, người đã từ chối đến chơi trận đấu trên sân Valenciennes cách đây hai tuần.

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm