Hasan Salihamidzic khoác áo Wolfsburg: Cuộc phiêu lưu cuối cùng của “Brazzo”

07/07/2011 10:51 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Ở tuổi 34, Hasan Salihamidzic đang đi nốt đoạn cuối của con đường sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Wolfsburg sẽ là cuộc phiêu lưu mới nhất, và cuối cùng, của tiền vệ có biệt danh “Brazzo” này.

“Braco”, hay “Brazzo”, là biệt danh mà bố mẹ đã đặt cho Salihamidzic từ nhỏ, có nghĩa là “cậu em nhỏ”. Nhưng những gì mà anh đã làm được trong sự nghiệp suốt 16 năm qua thì không hề nhỏ chút nào, đặc biệt trong giai đoạn hoàng kim khoác áo Bayern. 15 tuổi, Salihamidzic đã khăn gói rời quê nhà Bosnia, cập cảng Hamburg để gia nhập trường đào tào bóng đá của đội bóng miền Bắc nước Đức. Sau 3 năm học hỏi, Salihamdzic được đưa lên đội hình 1 khi tròn 18 tuổi. Suốt 3 năm đá cho Hamburg ở Bundesliga, Salihamdzic đã cho thấy ở anh có một tài năng lớn và theo thời gian, chiếc áo của đội bóng thành phố cảng trở nên chật chội. Mùa Hè năm 1998, trong khi cả thế giới quay cuồng với World Cup diễn ra trên đất Pháp thì Salihamidzic lặng lẽ khăn gói chuyển từ Hamburg sang Bayern.

Hasan Salihamidzic (phải) sẽ khoác áo Wolfsburg- Ảnh Getty

Đó là một quyết định đúng đắn của cá nhân Salihamidzic cũng như huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld, người vừa mới chia tay nhà vô địch Champions League Dortmund để đến với Bayern. Với sự phục vụ của Salihamidzic bên cánh phải, ở cả vị trí tiền vệ lẫn hậu vệ, Bayern liên tục gặt hái vinh quang. Tính tổng cộng, sau 9 năm gắn bó với Bayern, Salihamidzic đã có một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 6 chức vô địch Bundesliga, 4 Cúp quốc gia, 1 Champions League và 1 Cúp Liên lục địa. Mùa Hè 2007, khi Hitzfeld trở lại Bayern để thực hiện một cuộc cách mạng mới, Salihamidzic đã bị loại ra vì gánh nặng tuổi tác. Ở tuổi 30, anh rời Bundesliga sau tổng cộng 12 năm liên tục gắn bó để đến Juventus. Khi đó, đội bóng giàu thành tích nhất Italia đang nỗ lực gây dựng lại lực lượng để chinh chiến ở Serie A sau 1 năm phải thi đấu ở Serie B vì sự cố Calciopoli.

Không có tốc độ của một con báo, không có sức khỏe của một chú voi và không có sự khéo léo của một chú khỉ nhưng bù lại, Salihamidzic có sự bền bỉ và nhẫn nại. Nhờ những phẩm chất đó, anh trở thành một sự lựa chọn an toàn bên hành lang phải của bất kỳ đội bóng nào. Trong thất bại của Juventus trên hành trình trở lại với đỉnh cao vinh quang, Salihamidzic không có lỗi, bởi anh đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể nhưng đội bóng tồn tại quá nhiều vấn đề mang tính hệ thống. Ở vào tuổi 34, Salihamidzic trở nên quá già với một đội bóng thanh xuân và đang trẻ hóa mạnh mẽ như Juventus. Anh bất ngờ trở lại Bundesliga với bản hợp đồng thời hạn 1 năm với Wolfsburg. “Bầy sói” gần như sẽ là cuộc phiêu lưu cuối cùng của “Brazzo”.

Việc lôi kéo một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Salihamidzic cho thấy sự thay đổi trong chiến lược xây dựng lực lượng của huấn luyện viên Felix Magath, tập trung nhiều hơn vào những cầu thủ đã có kinh nghiệm, thay vì ưu tiên tài năng trẻ như khi ông dẫn dắt Schalke mùa đầu tiên. “Brazzo” cũng chính là học trò cũ của ông ở Bayern trong giai đoạn từ 2004 đến đầu năm 2007. Gần nửa mùa sau khi Magath rời Bayern, Salihamidzic cũng khăn gói ra đi theo sau, dù mỗi người mỗi ngả. Cùng với Salihamidzic, Magath còn đem về Volkswagen Arena hậu vệ Patrick Ochs từng đội bóng bị xuống hạng Frankfurt, tiền đạo Srdjan Lakic từ Kaiserslautern và tiền vệ Mateusz từ Cracovia. Mateusz có thể là một cái tên mới, nhưng Ochs, Lakic và đặc biệt là Salihamidzic thì đã quá đỗi quen thuộc với Bundesliga.

Ngoài những người kể trên, Wolfsburg còn theo đuổi ráo riết thủ môn Tim Wiese của Bremen, người chỉ còn lại 1 năm ràng buộc hợp đồng với sân Weser. Mặc dù có trong tay Diego Benaglio nhưng thủ môn số 1 của đội tuyển Thụy Sĩ không còn đáng tin cậy như mùa giải 2008-2009 mà anh đã từng giành chức vô địch Bundesliga cùng Wolfsburg. Dù là người được Magath đưa về Volkswagen Arena nhưng vào lúc này, Benaglio đang đứng trước nguy cơ bị thay thế do sa sút phong độ. Wiese, thủ môn số ba của đội tuyển Đức với một kho kinh nghiệm chơi bóng tại Bundesliga trong màu áo Kaiserslautern và Bremen, có thể là sự lựa chọn hợp lý của Wolfsburg. Bản thân anh cũng muốn rời Bremen sau những thành tích kém cỏi gần đây của đội bóng chủ san Weser.

Hà Minh Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm