Harry Kane đến MU, tại sao không?

27/04/2023 22:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

Việc Tottenham có nguy cơ vắng mặt ở Champions League sẽ tác động đáng kể đến Harry Kane. Liệu tiền đạo 29 tuổi này nhận ra đây là thời khắc quan trọng để anh đi tìm một bước ngoặt cho sự nghiệp của mình?

1. Đây không phải lần đầu tiên Kane phải đối mặt với câu hỏi về việc đi hay tiếp tục ở lại Tottenham. Có điều, chưa bao giờ tiền đạo sinh năm 1993 cảm nhận Bắc London bất ổn rõ hơn mùa này.

Thật khó hình dung một đội bóng đang cạnh tranh Top 4 như Tottenham lại thay tướng đến hai lần chỉ trong vòng một tháng. Đó thường là chỉ dấu của một tập thể đã hết mục tiêu phấn đấu như Chelsea, hay một đội bóng đang an phận chỉ chờ đến ngày ngược về hạng Nhất như Southampton. Bây giờ, đội bóng Bắc London mới là tập thể hỗn loạn hơn cả khi họ bước vào trận gặp MU mà chẳng có một HLV chính thức nào, cũng thiếu luôn một giám đốc thể thao khi Fabio Paratici buộc phải từ chức, còn hy vọng dự Champions League đang mong manh như ngọn đèn trước gió.

Khả năng sớm tìm được chủ nhân cho những vị trí còn bỏ trống của Tottenham rất mơ hồ. Một tháng Ryan Mason tạm quyền là quãng thời gian không quá dài để Chủ tịch Daniel Levy và các cộng sự sớm tìm ra danh tính người kế nhiệm Antonio Conte (nếu bỏ qua Stellini chỉ là một nhà cầm quân chữa cháy trong 4 vòng gần nhất). Kịch bản Mauricio Pochettino tái hợp Tottenham coi như đã bị loại trừ khi nhà cầm quân người Argentina đang tiến rất gần tới việc dẫn dắt kình địch Chelsea mùa tới. Julian Nagelsmann rất hứng thú với khả năng dẫn dắt đội bóng Bắc London, nhưng nhà cầm quân 35 tuổi đặt ra một điều kiện không dễ đáp ứng: Ông cần là người có tiếng nói cuối cùng trong các phi vụ chuyển nhượng. Nói không dễ bởi còn tùy thuộc vào quyết định của ông Levy về vị trí giám đốc thể thao. Sự mơ hồ từ thành tích đến thượng tầng đang biến Tottenham trở thành con tàu không có tương lai rõ ràng.

Harry Kane, ra đi thôi! - Ảnh 1.

Đến lúc Kane cần cân nhắc tương lai, khi Tottenham đang không có định hướng tương lai rõ ràng

 2. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến Kane, báu vật Tottenham đã gìn giữ hơn một thập kỷ qua sau khi được cho mượn ở 4 CLB khác nhau nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đội bóng Bắc London không ít lần kháng cự thành công những lời đề nghị từ MU hay Man City. Cách đây hai năm, Man City từng đưa ra lời đề nghị 127 triệu bảng và chỉ nhờ động thái không khoan nhượng của Chủ tịch Levy thì Kane mới không chuyển đến sân Etihad.

Lần này, Tottenham ở vị thế yếu hơn trông thấy cả về thành tích lẫn lý do giữ chân Kane. Tiền đạo 29 tuổi này không ít lần bị ăn "bánh vẽ" về khả năng cạnh tranh danh hiệu của Tottenham và anh chỉ chấp nhận ở lại nhờ việc đội bóng Bắc London mời về những nhà cầm quân danh tiếng như Pochettino, Jose Mourinho hay gần nhất là Antonio Conte.

Hợp đồng của anh với đội bóng Bắc London sẽ đáo hạn vào mùa Hè sang năm. Kể cả khi Levy có hét giá 100 triệu bảng, chẳng ai dám chắc chừng đó đủ sức làm chùn chân những đội bóng muốn theo đuổi như MU. Đội chủ sân Old Trafford rất khát một số 9 biết săn bàn và Kane hoàn toàn phù hợp với dự án HLV Erik ten Hag muốn tạo dựng mùa tới. Nếu không thể giành quyền dự Champions League mùa tới, rất khó để Tottenham giữ chân Kane sau rất nhiều lần họ thành công bằng cách này hay cách khác.

Bản thân Kane cũng nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để anh tìm đến một bến đỗ thỏa mãn ước mơ danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Thêm một lần chần chừ nữa, anh sẽ không còn cơ hội để tạo ra bước ngoặt cho bản thân, bởi thật khó hình dung những đội bóng hàng đầu như MU dám chiêu mộ một tiền đạo đã ngoài 30 cho tham vọng của mình.

Trận đấu với MU đêm nay sẽ là lúc Kane nhận ra anh cần gì cho sự nghiệp của mình. Hoặc chấp nhận đánh đổi vinh quang để ở lại Tottenham bằng một bản hợp đồng mới để tiếp tục tô điểm thêm những con số thống kê, hoặc đến lúc ra khơi cho một vị thế lớn hơn sau hơn một thập kỷ gắn bó với đội bóng Bắc London. 

 Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm