28/09/2025 19:44 GMT+7 | Giải trí
23h tối nay, phim "Mưa đỏ" sẽ chiếu những suất cuối cùng ở rạp, để khép lại hành trình hơn 1 tháng ra rạp với loạt con số kỷ lục.
Ngày 29/9, "Mưa đỏ" chính thức khép lại hành trình chiếu rạp đầy ấn tượng, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng yêu điện ảnh Việt Nam. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh quy mô lớn về đề tài chiến tranh, Mưa đỏ còn là một bước tiến táo bạo và đầy cảm xúc trong việc "kể" lịch sử thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại và giàu tính nhân văn.
"Mưa đỏ" rời rạp chiếu vào 29/9 trong sự tiếc nuối của không ít khán giả, trong đó có những người đã xem phim nhiều lần
Ngay từ khi ra mắt, phim Mưa đỏ đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng nhờ nội dung sâu sắc, kỹ thuật dàn dựng công phu. Mưa đỏ chạm đến cảm xúc người xem nhờ cách tiếp cận nhân văn, gần gũi. Các nhân vật trong phim không phải là những biểu tượng đơn chiều, mà là những con người bằng xương bằng thịt, mang trong mình những khát vọng, nỗi sợ, tình yêu và lý tưởng.
Sau hơn một tháng công chiếu, bộ phim đã đạt mốc doanh thu ấn tượng, vượt qua kỳ vọng ban đầu. Nhưng giá trị của Mưa đỏ không chỉ nằm ở con số bán vé, mà còn ở tiếng vang mạnh mẽ mà phim tạo ra trong cộng đồng yêu điện ảnh và giới chuyên môn.
Trước khi rời rạp, trong ngày chiếu cuối cùng, "Mưa đỏ" lập thành tích vượt trội về doanh thu so với những ngày trước đó. Số liệu cập nhật tới 19h tối nay, tổng doanh thu của phim đạt 713,3 tỉ đồng - một con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Khi nói lời chia tay rạp chiếu để tiếp tục hành trình khác của "Mưa đỏ", đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền đã chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và tự hào bởi phim đã có hơn 8 triệu lượt khán giả tới rạp và dành rất nhiều cảm xúc, cả nước mắt, cho bộ phim. Dù cũng có nhiều ý kiến cả khen, cả chê quanh bộ phim thì với Đặng Thái Huyền đó đều là hạnh phúc.
Dàn diễn viên của "Mưa đỏ", từ Nguyễn Phương Nam (vai Tạ), Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường), Hạ Anh (vai Hồng), Hoàng Long (vai Sen)... đều bày tỏ sự tiếc nuối khi phim rời rạp chiếu từ ngày mai (29/9).
Cảnh phim "Mưa đỏ"
Không chỉ dừng lại ở ranh giới điện ảnh, Mưa đỏ đã khơi dậy trong công chúng – đặc biệt là giới trẻ – một sự quan tâm mới mẻ và nghiêm túc với lịch sử dân tộc. Sau khi bộ phim công chiếu, nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu với cựu chiến binh, triển lãm ảnh hậu trường và các chiến dịch lan tỏa tinh thần yêu nước đã diễn ra sôi nổi tại nhiều trường học và trung tâm văn hóa.
Trên mạng xã hội, hashtag #MưaĐỏ nhận được hàng triệu lượt tương tác. Đây là điều hiếm thấy với một bộ phim điện ảnh "nội" tại thị trường Việt Nam. Trên trang fanpage của Phim Mưa đỏ, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì phim đã rời rạp quá sớm.
Đạo diễn và dàn diễn viên trong ngày ra mắt "Mưa đỏ" tại Hà Nội
Được biết, sau ngày 29/9, Mưa đỏ chính thức rút khỏi các cụm rạp, nhưng hành trình của bộ phim vẫn chưa kết thúc. Phim dự kiến sẽ được phát hành quốc tế tại một số liên hoan phim khu vực, đồng thời lên sóng trên nền tảng VOD và truyền hình trong thời gian tới.
Có thể nói, những gì Mưa đỏ đạt được đã vượt ra là ngoài mong đợi. Đây là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng của điện ảnh Việt Nam khi dám dấn thân, dám kể lại những câu chuyện ủa dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật mạnh mẽ, sâu sắc và thấm đẫm cảm xúc con người.
Hành trình rực rỡ của bộ phim không chỉ là một "cuộc ra trận" ở phòng vé, mà là hành trình của ký ức, của bản lĩnh làm phim và của sự thức tỉnh cảm xúc dân tộc trong lòng khán giả hôm nay.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất