Bobby Charlton: Ferguson hẳn có kế hoạch chiến thắng

27/05/2011 11:31 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sự giống nhau là đầy ám ảnh. Khi Benfica đến Wembley vào mùa Xuân năm 1968, họ đang là đội bóng số một của châu Âu, còn giờ là Barcelona. Khi đó, Eusebio là hoàng tử của bóng đá đẹp. Giờ là Lionel Messi. Huyền thoại một thời của M.U, Bobby Charlton, nói về quá khứ và hiện tại trước cuộc đụng đầu lịch sử tối mai.

“Có thể điều tốt hơn cho đội bóng là cứ để Barcelona nghĩ họ chắc thắng, như Benfica, nhưng những cầu thủ hiện giờ không hề kém tự tin, giống như chúng tôi trước Benfica. Họ cũng hiểu rằng họ sắp phải đối đầu với một đối thủ đáng sợ, có lẽ là đội hay nhất thế giới ở thời điểm này, nhưng không hề run sợ chút nào. Họ sẽ ra sân, trên tất cả, trong không khí truyền thông của một CLB vĩ đại, và tận hưởng trận đấu của mình”, Charlton nói.

Nobby Stiles (trái), George Best (giữa) và Bobby Charlton, những nhân tố quan trọng trong chiến tích giành Cúp C1 đầu tiên của M.U năm 1968 - Ảnh Getty

Không ai hiểu rõ truyền thống đó hơn ông, một trong những người đã may mắn sống sót trong thảm họa Munich hơn nửa thế kỷ trước. Chàng trai đã trở thành người đàn ông chỉ sau một đêm, đêm kinh hoàng tại Bavaria, rồi trở thành biểu tượng của con chim phượng hoàng M.U 10 năm sau đó ở Wembley, nhân vật chính trong hành trình phục sinh vĩ đại dưới thời huyền thoại Matt Busby.

Phải chăng số phận đang sắp trao điều tương tự vào tay Alex Ferguson? “Có lẽ vậy”, Charlton nói. “Tôi biết chắc rằng chúng tôi không thể có HLV nào giỏi hơn thế cho thách thức lớn này”. Ngay cả so với Sir Matt sao? “Alex vẫn trên cơ”, Charlton, đã 73 tuổi, tỏ ra hoàn toàn khách quan. “Thành tích của anh ấy nói lên nhiều điều, cả năng lượng, động lực và khát khao đưa M.U lên ngôi số một, mong muốn làm việc không bao giờ ngừng... Phải, anh ấy là người giỏi nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng phải nhớ rằng Alex sẽ chẳng có gì cả nếu không nhờ vào thời của lão đại”.

Đó là cách Bobby gọi Sir Matt, nay đã là người thiên cổ. “Lão đại luôn yêu thích những cầu thủ trẻ, Alex đã tiếp nối truyền thống đó. Họ khá giống nhau, Alex cũng sẵn sàng dậy vào lúc 5 giờ sáng, lái xe 300 dặm (480 km) để chắc chắn ông không để lỡ một cầu thủ trẻ rồi sau đó vẫn trở lại sân tập đúng giờ... Cả hai đều kiểm soát rất tốt đội bóng, là những người tạo động lực tuyệt vời, những tính cách lớn, những nhà tâm lý giỏi và quan tâm tới từng chi tiết trong công việc.

“Họ đã cùng nhau xây dựng nên CLB lớn nhất thế giới. Phải, lớn hơn Barcelona, lớn hơn Real Madrid. Trong lần thống kê đầu năm nay chúng tôi có 333 triệu CĐV đăng ký trên toàn thế giới. Công lao lớn thuộc về hai người đó. Nhưng không có HLV nào cương quyết như Alex, nhờ trời, chúng tôi có ông ấy, một người sẽ có kế hoạch để đánh bại Barcelona. Dù ông ấy làm gì, đó là người mang tới cơ hội chiến thắng lớn nhất cho chúng tôi”.

Phương án của Ferguson

“Ferguson khiến tôi nhớ lại Matt, ông ấy để Nobby (Stiles) kèm Eusebio và Benfica tắt tiếng, nhưng mọi việc tối mai không chỉ đơn giản là khống chế Messi. Điều quan trọng là phải ngăn được những đường chuyền của họ, ngăn họ kiểm soát bóng và khu vực giữa sân. Tôi cho rằng đó là công việc của Park, khả năng làm việc của anh ấy thật đáng kinh ngạc. Có thể Fletcher cũng có vai trò trong kế hoạch này... Tôi hiểu rằng M.U sẽ không chơi phòng ngự tiêu cực, dù đó là Barcelona”.

Đội bóng áo đỏ còn một lợi thế lớn khác mà Charlton nhanh chóng chỉ ra: “Sân nhà có ý nghĩa rất quan trọng. Những CĐV của chúng tôi thật tuyệt vời, nhưng không chỉ có thế. Đó còn là cảm giác được ở nhà mình, bạn biết chính xác những gì chờ đợi bạn, không khí xung quanh thật quen thuộc”. Vào thời của Charlton, Wembley là một thánh đường đích thực, và điều đó, theo ông, cũng sẽ tạo thêm động lực cho các cầu thủ tối nay: “Không có gì sánh được với cảm giác khi bước ra sân bóng đso. Lần đầu tiên tôi được chơi ở đó là cho đội trẻ của Anh. Tôi không thể tin được rằng chúng tôi được phép bước trên sân bóng đó, chứ đừng nói là chạy nhảy và đá bóng, cỏ láng mượt, xanh rì, hoàn hảo. Với một cậu bé phương bắc như tôi, đó là thiên đường. Tôi đã ghi hai bàn và không có mặt sân nào giống như vậy trên cả nước. Bây giờ thì mọi chuyện đã thay đổi, Old Trafford cũng đẹp không kém gì Wembley, nhưng tôi cho rằng cảm giác vẫn sẽ khác”.

Vậy sân Old Trafford sẽ hướng đến điều gì, sau khi M.U đã phá kỷ lục về số lần vô địch Anh của Liverpool? “Điều đặc biệt không chỉ là vượt qua Liverpool, hay cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch Cúp C1 của họ”, Charlton nói. “Điều đặc biệt là M.U đã trở thành CLB số một thế giới và chúng tôi đang hướng đến những tiêu chuẩn còn cao hơn. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng tôi có thể vô địch mùa này, một mùa giải chuyển giao, nhưng sau đó Chicharito tỏa sáng và Alex đưa Rooney trở lại với phong độ đỉnh cao. Hãy nhìn cách chúng tôi vượt qua Chelsea vào giai đoạn nước rút, Alex dường như đã có kế hoạch cho điều đó ngay từ đầu mùa”. Và Charlton cũng tin chắc rằng Ferguson đã có sẵn một kế hoạch trong tay áo cho trận đấu tối ngày mai.

Đội hình M.U trong mơ của Charlton

Chỉ có 2 người thế hệ hiện giờ Chỉ có hai cầu thủ trong thế hệ hiện giờ của M.U, lọt vào danh sách đội hình xuất sắc nhất mọi thời của M.U, theo lựa chọn của Bobby Charlton. Thủ môn: Peter Schmeichel (1991-1999). Hậu vệ: Roger Byrne (1951-1958), Rio Ferdinand (2002-), Nemanja Vidic (2006-), Tony Dunne (1960-1973). Tiền vệ: Duncan Edwards (1953-1958), Bryan Robson (1981-1994), Bobby Charlton (1956-1973). Tiền đạo: Eric Cantona (1992-1997), Denis Law (1962-1973), George Best (1963-1974).

Dự bị: Edwin van der Sar (2005-), Denis Irwin (1990-2002), Ryan Giggs (1990-), Wayne Rooney (2004-), Cristiano Ronaldo (2003-2009).


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm