Jonan Cruyff, từ Wembley đến Wembley: Bóng đá, cuộc chơi nghệ thuật

27/05/2011 11:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Đó luôn là quan niệm của Cruyff, người sẽ ngồi trên khán đài ở Wembley để xem đội bóng mình từng dựng xây thành một đế chế hùng mạnh 2 thập kỉ trước bước tiếp con đường vinh quang của quá khứ.

Huyền thoại Cruyff - Ảnh Getty

Cruyff, khi đề cập đến Barca hiện tại hay dùng những từ ngữ để mô tả CLB như “đẹp đẽ, phong cách, văn hóa”, luôn dõi theo từng bước đi của Barca trên mọi nẻo đường. Học trò của huyền thoại người Hà Lan thời ấy là Pep, có lẽ đã thấm nhuần phong cách huấn luyện và triết lý của người thầy nên chẳng có gì là lạ khi một Barca tổng lực đã ra đời dưới tay Pep. “Barca luôn áp đảo đối thủ” Cruyff bảo vậy.

Ông đánh giá về thế hệ cầu thủ Barca bây giờ, về các trụ cột như Messi, Xavi, Iniesta hay Busquets: “ Họ đều là những chàng trai trưởng thành với đầy chất Barcelona và điều may mắn là Pep đã từng làm việc cùng họ ở tuyến trẻ. Nhờ mối liên hệ chặt chẽ với người tiền nhiệm Rijkaard, Pep dễ dàng hơn để phát huy tối đa tài năng của các học trò”. Không dễ dàng để tìm một HLV là cule từ trong máu như Pep, việc am hiểu Barca thể hiện rất rõ ở kết quả: Ngay mùa đầu tiên nắm quyền, Pep đã đưa Barca đoạt cú ăn 6, thành tích tốt nhất ở một mùa bóng trong lịch sử Barca.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Cruyff đã từng giành Cúp C1 ngay tại Wembley năm 1971 sau chiến thắng trước Panathinaikos. Khi ông rời Ajax để đến với Barca, có một bầu không khí hân hoan tràn ngập Catalunya lúc đó. “Khi Cruyff đến đây, điều đó như một vụ Big Bang vậy, anh ấy đã mang đến Barca thứ bóng đá nghệ thuật” Antonio De La Cruz, đồng đội của Cruyff thời đấy, người từng có thời gian ngắn cầm quân Barca năm 2003, chia sẻ. Có một điều mà Cruyff từng nói rằng ông chọn Barca chứ không phải Real vì không thể chơi cho đội bóng mà nhà độc tài Franco có sự chi phối mạnh mẽ. Dù không thật thành công cùng Barca với tư cách cầu thủ khi chỉ giành được 1 Liga và 1 Cúp Nhà Vua, Cruyff khi trở lại với cương vị HLV trưởng lại là người tạo ra một Barca vĩ đại với chức vô địch Cúp C1 đầu tiên năm 1992.

Năm 1988, ông quay lại chỉ đạo Barca và mở ra một chu kì rực rỡ bậc nhất của CLB với 11 danh hiệu các loại. Chưa ai quên đội hình “Dream Team” thời đó, những tên tuổi sáng chói đã đi vào sử sách Barca. Pep, Koeman, Romario, Stoichkov, Laudrup... Bên cạnh Cúp C1, 4 chức vô địch Liga, 1 Cúp C2 là những di sản vô giá mà Cruyff mang lại cho Barca. Nếu đội quân của Pep giành Champions League năm nay, thì một lần nữa người ta phải nhắc đến Cruyff, đến triết lý bóng đá tổng lực duy mỹ của ông. Bây giờ, thêm một “Dream Team” nữa của Pep cũng đang làm nên vào một thời kì huy hoàng cho Barca. Nhưng dù thế nào,  thời gian cũng không làm phai mờ dấu ấn của Cruyff ở đội bóng này, dấu ấn về một triết lý bóng đá đẹp.

H.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm