'Hành động lạ' của HLV Kim Sang Sik

22/10/2024 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thay vì dự khán trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và CAHN, HLV Kim Sang Sik đã tới Bình Phước và một ngày sau là TP.HCM để theo dõi trực tiếp Công Phượng và Văn Lâm thi đấu, lý do không gì khác là đánh giá phong độ của bộ đôi tuyển thủ này.

Không ít người đánh giá việc Công Phượng, Văn Lâm hay Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình nhận lời thi đấu cho các đội bóng hạng Nhất thay vì ở lại khoác áo một CLB V-League nào đó là do họ thiếu khát khao, hết động lực thi đấu và chấp nhận đi lùi vì yếu tố kinh tế và điều này không tốt cho đội tuyển Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung.

Nhận định đó có thể không sai nhưng chỉ là ý kiến thiểu số, hơn nữa, tự bản thân mỗi cầu thủ như Văn Lâm, Công Phượng, Hoàng Đức cảm thấy điều gì tốt cho bản thân và quan trọng là họ có toàn quyền quyết định những việc liên quan đến sự nghiệp.

Nếu nói cầu thủ nào đó thiếu khát khao, hết động lực chỉ vì không thi đấu ở V-League nữa mà rời xuống hạng Nhất chơi bóng thì hãy nhìn về quá khứ, ngay đến cả một siêu sao ở khu vực Đông Nam Á, thời điểm còn ở đỉnh cao phong độ như Kiatisuk còn từ Thái Lan qua Việt Nam chơi bóng cho HAGL khi đó còn chưa lên hạng đủ để chứng minh, không có gì là hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.

Cầu thủ có quyền quyết định chọn bến đỗ mới để thi đấu thì từ góc độ HLV trưởng như ông Kim Sang Sik, để xây dựng một tập thể đội tuyển Việt Nam đủ mạnh, hoàn thành được mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup như VFF đưa ra thì không được bỏ sót tài năng.

V-League hay hạng Nhất, miễn là giải đấu đó có sự xuất hiện của những cầu thủ tài năng, đạt phong độ cao thì ông Kim Sang Sik có trách nhiệm phải trực tiếp theo dõi họ thi đấu, từ đó đánh giá xem có đủ khả năng chơi cho đội tuyển quốc gia hay không?

Bình luận: “Chuyện lạ” của HLV Kim Sang Sik - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik trao đổi với trợ lý ngôn ngữ khi dự khán trận TP.HCM-Ninh Bình trên sân Thống Nhất. Ảnh: Tuấn Phạm

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Kim Sang Sik tới Đồng Xoài rồi một ngày sau ngược về TP.HCM theo dõi 2 trận đấu thuộc vòng loại Cúp QG với sự góp mặt của 3/4 CLB hạng Nhất, điều này khác lạ với thói quen của ông thầy người Hàn Quốc từ khi còn ở quê nhà và nay đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik muốn xem khả năng chuyên môn của Công Phượng, người chỉ vừa mới về Việt Nam sau quãng thời gian đáng quên ở Yokohama (Nhật Bản). Hay như trường hợp Đặng Văn Lâm, một người màông Kim đã ít nhiều biết rõ khi gọi tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6,9 và 10 nhưng vẫn cần đánh giá lại trước khi quyết định điền tên anh vào danh sách tham dự AFF Cup 2024.

HLV Kim Sang Sik đã không phải thất vọng khi lặn lội đường xa thân chinh đi xem các tuyển thủ chơi bóng trong màu áo các CLB hạng Nhất. Công Phượng đã ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cùng tấm vé đi tiếp cho Trường Tươi Bình Phước dù chỉ thi đấu 60 phút.

Đặng Văn Lâm thậm chí còn ấn tượng hơn khi cản phá liên tiếp 2 quả 11m để đưa Phù Đổng Ninh Bình vượt qua đại diện V-League làCLB TP.HCM để tiến đến vòng 1/8 Cúp QG. Tất nhiên, đưa cầu thủ thuộc dạng tiềm năng vào tầm ngắm, điền tên họ vào danh sách tập trung đội tuyển rồi sử dụng họ ra sao, mọi thứ còn nằm trong tính toán của HLV Kim Sang Sik nhưng động thái theo dõi đội bóng hạng Nhất thi đấu đúng là dịp hiếm hoi, nếu không muốn nói là "chuyện lạ" với một HLV trưởng ĐTQG như ông Kim Sang Sik.

Văn Lâm, Công Phượng hay Hoàng Đức chịu áp lực và chính HLV Kim Sang Sik cũng áp lực. Nhưng cuối cùng họ đều đã và đang làm những điều tốt nhất cho đội bóng và chính bản thân mình.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm