WORLD CUP 2026

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha: Mới có tiếng chứ chưa có miếng

23/06/2026 14:18 GMT+7 Google News

Nếu nhìn sâu vào diễn biến trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, có thể thấy vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha không nằm hoàn toàn ở Cristiano Ronaldo.

Thay vào đó, hàng tiền vệ được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu mới là khu vực gây thất vọng nhiều nhất.

Thiếu sáng tạo và hiệu quả

Trước World Cup 2026, không nhiều đội tuyển sở hữu tuyến giữa giàu chất lượng như Bồ Đào Nha. Roberto Martinez có trong tay những ngôi sao hàng đầu châu Âu như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và Joao Neves.

Theo thống kê sau trận đấu, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75%, thực hiện 783 đường chuyền và duy trì thế trận gần như hoàn toàn vượt trội trước đối thủ. Tuy nhiên, đội bóng của Roberto Martinez chỉ tung ra 7 cú sút trong suốt 90 phút và có đúng 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Đó cũng chính là tình huống Joao Neves ghi bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6.

Những con số này phản ánh rõ nghịch lý trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Họ cầm bóng rất nhiều nhưng không tạo ra đủ cơ hội thực sự nguy hiểm. Ronaldo chắc chắn không thể đứng ngoài trách nhiệm. Đội trưởng Bồ Đào Nha chỉ có 25 lần chạm bóng trong cả trận. Tuy nhiên, việc mọi sự chú ý đổ dồn vào Ronaldo vô tình làm lu mờ một thực tế quan trọng hơn: Hàng tiền vệ đã không cung cấp đủ chất lượng cho mặt trận tấn công.

Bruno Fernandes là trường hợp tiêu biểu. Tiền vệ của MU vốn được biết đến với khả năng tung ra những đường chuyền quyết định và tạo đột biến ở khu vực cuối sân. Thế nhưng trước Congo, anh không có nhiều cơ hội phát huy điểm mạnh của mình.

Bernardo Silva cũng trải qua một trận đấu dưới sức. Được bố trí hoạt động lệch phải trong phần lớn thời gian thi đấu, Silva gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Bernardo vẫn duy trì khả năng giữ bóng và kết nối lối chơi, nhưng những tình huống xuyên phá hoặc tạo cơ hội nguy hiểm gần như không xuất hiện.

Vitinha cũng không đạt được tầm ảnh hưởng như kỳ vọng. Tiền vệ của PSG vẫn cho thấy khả năng điều tiết nhịp độ và luân chuyển bóng hiệu quả, nhưng những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn lại khá hạn chế.

Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha: Mới có tiếng chứ chưa có miếng - Ảnh 1.

Không phải Ronaldo, tuyến giữa toàn sao mới là nỗi thất vọng của người Bồ ở trận ra quân. Ảnh: AFP

Điểm sáng hiếm hoi thuộc về Joao Neves. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, tiền vệ trẻ này còn là người xuất hiện nhiều nhất ở những khu vực nguy hiểm gần khung thành Congo.

Hệ thống của Martinez có vấn đề?

Congo lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, thu hẹp không gian ở trung lộ và liên tục gây áp lực khi Bồ Đào Nha triển khai bóng. Chiến thuật này khiến Bruno Fernandes, Vitinha và Joao Neves không có nhiều khoảng trống để thực hiện những đường chuyền quyết định. Trong phần lớn thời gian thi đấu, Bồ Đào Nha kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận vòng cấm đối phương.

Bản thân HLV Roberto Martinez cũng thừa nhận đội bóng đánh mất sự sắc bén sau bàn thắng sớm. Thay vì tiếp tục duy trì sức ép, Bồ Đào Nha có xu hướng ưu tiên kiểm soát bóng và làm giảm nhịp độ trận đấu. Kết quả là dù cầm nhiều bóng, Bồ Đào Nha lại không tạo ra đủ số cơ hội tương xứng với ưu thế về thế trận.

Đây là vấn đề đáng lo ngại hơn nhiều so với phong độ của riêng Ronaldo. Một tiền đạo dù đẳng cấp đến đâu cũng khó tạo ra khác biệt nếu nguồn cung cơ hội từ phía sau không đạt chất lượng cần thiết. Trong trận gặp Congo, hạn chế lớn nhất của Bồ Đào Nha không nằm ở khâu dứt điểm mà ở việc tạo ra các tình huống có thể ghi bàn.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu và Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội sửa sai trong những lượt trận tiếp theo. Tuy nhiên, nếu hàng tiền vệ toàn sao này tiếp tục thi đấu dưới kỳ vọng, tham vọng tiến sâu của Bồ Đào Nha sẽ đối mặt với những thử thách lớn, bất kể ai là người lĩnh xướng hàng công.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm