Sir Alex nên ký hợp đồng với Emile Heskey

19/09/2008 21:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Có lẽ việc chơi với hai tiền đạo không phải là một chiến thuật phù hợp cho bóng đá hiện đại. Điều này được thể hiện trong trận Manchester United gặp Villarreal hôm 17/9 vừa qua: Wayne Rooney và Carlos Tevez hiếm khi có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Hãy nhìn những bộ đôi Jermain Defoe và Robbie Keane, Michael Owen và các cầu thủ đá cặp ít tên tuổi khác tại câu lạc bộ và trong đội tuyển quốc gia, thậm chí là Robbie Keane và Fernando Torres. Họ đều là những cầu thủ giỏi, nhưng đó là khi không chơi cùng nhau.

Villarreal đã chơi bóng rất thoải mái khi đối đầu với Quỷ Đỏ, diễn biến trận gặp Zenit St Petersburg hồi tháng trước cũng tương tự. Đó không phải là khi đoàn quân của Sir Alex Ferguson bỏ lỡ cơ hội hay kém may mắn, đơn giản là họ chỉ không tạo được nhiều cơ hội.

Trong thời gian gần đây, Man Utd đã chơi đẹp mắt, chuyền bóng như thêu hoa dệt gấm, và luôn trông có vẻ là đội cửa trên, nhưng kết quả cuối cùng thì…gần như không có. Nhanh, hấp dẫn, các cầu thủ chơi kỹ thuật và khiến người xem sướng mắt, nhưng họ không thể làm được điều cần thiết để có một trận thắng, đó là ghi bàn.

Điều này có nghĩa là Man Utd cần một tiền đạo cao to, mạnh mẽ chơi bên cạnh một tiền đạo nhỏ con hơn. Nghe chứng có vẻ lỗi mốt? Hãy nghĩ về sự biến đổi của vị trí trung vệ. Trước kia, họ là các chàng to con, vụng về, dễ dàng bị một tiền đạo nhanh nhẹn vượt qua. Giờ thì ở các đội bóng hàng đầu, thậm chí một trung vệ cao đến gần 1m9 như John Terry cũng có thể đua tốc độ với bất kỳ tiền đạo hàng đầu nào. Họ cũng không ngại xử lý bóng kỹ thuật vì thời đại của các trung vệ chỉ biết phá bóng đã xa. Vì thế cần phải đặt trước họ những cầu thủ có sức mạnh và chiều cao, nếu không thì họ sẽ quá thoải mái.
 
Rooney và Tevez không phải là một cặp tiền đạo lý tưởng?

Bất kỳ hàng hậu vệ nào cũng sợ khi đối mặt với đội bóng có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào. Thế nhưng với  các tiền đạo của Quỷ Đỏ, Rooney và Tevez chỉ có thể ghi bàn bằng đầu khi cắt mặt hậu vệ đối phương. Nếu đường tạt vào quá bổng, các hậu vệ sẽ xử lý tốt. Cristiano Ronaldo cũng như Dimitar Berbatov có vẻ thích hợp hơn với việc này. Ronaldo dĩ nhiên không phải là một trung phong, nhưng cầu thủ này có thể lực và không chiến tốt, khiến các hậu vệ cuốn theo, giúp Rooney và Tevez có nhiều khoảng trống trong khu vực cấm địa. Người ta sẽ cười nếu Sir Ferguson ký hợp đồng với Emile Heskey, nhưng đây là một cầu thủ hoàn toàn phù hợp bởi anh sẽ giúp cho Tevez và Rooney chơi hiệu quả hơn.

Lý do ư? Đội tuyển Anh có lẽ đã không thể đánh bại được Croatia với tỷ số ấn tượng 4-1, nếu Heskey không làm cho hàng phòng ngự đội bóng Balkan mệt nhoài, và tạo ra các khoảng trống cho Joe Cole, Theo Walcott, rồi Rooney dứt điểm. Không chỉ khiến đối thủ cảm thấy bị đe dọa khi một tiền đạo mạnh mẽ như Heskey có mặt mà nó còn giúp các tiền đạo đá cặp đủ tự tin để đột phá khi họ biết rằng có một trung phong chơi đầu tốt đang chờ tạt bóng.
 
Hãy xem Frank Lampard đã làm việc này tốt thế nào khi có Didier Drogba chơi trên hàng công của Chelsea, đơn giản bởi vì khi Drogba đang đe dọa vòng cấm của đối phương, Lampard sẽ có cơ hội tung ra các cú sút xa từ những pha bóng bật ra. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi Owen rất thích chơi cặp cùng Heskey hay Defoe trở thành một mối hiểm họa thực sự khi chơi cùng Peter Crouch tại Portsmouth.

Vì thế, Sir Alex! Hãy soạn sẵn hợp đồng với Emile Heskey đi là vừa!

NamSơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm