Sir Ferguson: Tại sao tôi lại để Silvestre ra đi?

23/08/2008 16:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Không phải là một vụ áp phe cỡ bự khi mức phí chuyển nhượng được cho là chỉ vào khoảng 700.000 bảng nhưng việc Silvestre rời MU để gia nhập Arsenal lại được xem là vụ chuyển nhượng gây nhiều ngạc nhiên nhất ở Premier League tính đến thời điểm này của mùa Hè 2008.
 
Silvestre (áo sáng) sắp quay lưng chống lại MU
 
Ngạc nhiên không phải vì MU bán Silvestre mà là lại chấp nhận để anh tới Arsenal. Sau vài ngày im lặng, cuối cùng Sir Ferguson cũng đã lân tiếng về vụ này, giải thích tại sao ông lại để Silvestre ra đi sau 9 năm gắn bó với sân Old Trafford: "Có thể là tôi đã ích kỷ khi để Silvestre ngồi ghế dự bị. Cậu ấy nói là muốn có mặt trong đội hình chính thức nhưng MU lại có quá nhiều cầu thủ. Silvestre mất suất đá chính cho Patrick Evra và muốn ra đi tìm kiếm cơ hội mới. Sau 9 năm Silvestre gắn bó với Manchester United, không có lí do gì để chúng tôi lại ngăn cản một cầu thủ như thế thực hiện ý nguyện của mình", HLV của MU giải thích.
 
"Silvestre là một cầu thủ rất chuyên nghiệp và dễ mến. Vì vậy, chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy và để cậu ấy làm theo sự lựa chọn của mình. Chúng tôi biết rõ là chúng tôi cần bao nhiêu tiền cho vụ này và thông báo cho các CLB muốn mua Silvestre biết điều đó. Trước khi để Silvestre tới Arsenal, cả Sunderland lẫn Man City cũng có ý muốn ký hợp đồng với cậu ấy nhưng cuối cùng Arsenal vào cuộc và Silvestre đồng ý về với họ. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu ấy", Ferguson nói tiếp.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm