Hàn Quốc 2-3 Ghana: Sau Nhật Bản, đến lượt Hàn Quốc giơ cờ trắng

28/11/2022 22:45 GMT+7 | World Cup 2022

Hôm qua, Nhật Bản thua Costa Rica, khiến con đường vào vòng 1/8  trở nên xa vời. Hôm nay, một đội bóng Đông Á nữa, Hàn Quốc, thua cuộc và tự đẩy mình vào thế khó khăn tột cùng trong trận cuối cùng vòng bảng với Bồ Đào Nha.



Nỗi buồn Hàn Quốc

Khi tiếng còi cuối cùng của trọng tài cất lên, kết thúc trận Hàn Quốc-Ghana, nhiều cầu thủ Hàn Quốc đã gục xuống sân trong mệt mỏi và thất vọng, còn trên khán đài, nơi hàng nghìn người mặc áo đỏ cổ vũ cho đội bóng xứ Kim chi, đã có những người rơi nước mắt.

Họ đã bị dẫn 0-2 trong hiệp 1, đã chơi một thứ bóng đá khá tồi trong khoảng thời gian đó, đã không thể tìm kiếm được bất cứ con đường nào vào khung thành của thủ môn Ati-Zigi, để rồi chỉ trong vòng 3 phút của hiệp 2, từ 58 đến 61, với hai cú đánh đầu thành bàn của tiền đạo Cho Gue-Sung, mọi hy vọng vào một chiến thắng đã trở lại. Những khán đài màu đỏ dậy sóng, những tiếng "Ko-re-a" cùng tiếng trống vang dội, những tiếng dậm chân sung sướng khắp nơi. Thế rồi tất cả bỗng chìm trong cú sốc khi Mohammed Kudus ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận, chỉ 7 phút sau khi Hàn Quốc gỡ hoà 2-2. Và rồi từ đó, những làn sóng màu đỏ cứ thế ào lên, nhưng không có cách nào làm vỡ con đê Ghana mang màu áo trắng. Son Heung-min, ngôi sao lớn nhất của họ, người mà HLV Paulo Bento nói trong buổi họp báo rằng anh muốn thấy một Son khác, hoàn toàn mờ nhạt. Còn chính vị HLV người Bồ Đào Nha thì nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ.

Hàn Quốc 2-3 Ghana: Sau Nhật Bản, đến lượt Hàn Quốc giơ cờ trắng - Ảnh 2.

Cú đúp của Mohamed Kukus đã nhấn chìm Hàn Quốc

Những vấn đề của Hàn Quốc

Trong một trận đấu mà cả Hàn Quốc và Ghana phải thắng, chỉ có Ghana làm được điều ấy, bằng quyết tâm mạnh mẽ và sự quả cảm, điều mà họ đã thể hiện ở trận gặp Bồ Đào Nha và từng suýt khiến đội bóng của Cristiano Ronaldo phải chia điểm. HLV Otto Addo, người đã bị chỉ trích vì rút ra Kudus và Ayew ở trận đấu với Bồ Đào Nha, đã không còn mắc những sai lầm như thế nữa và ở trận đấu này. Kudus, mới 22 tuổi và đang chơi cho Ajax, đã toả sáng rực rỡ với một màn trình diễn tuyệt diệu để giúp Ghana mơ đến vòng 1/8, điều họ đã từng làm được ở World Cup 2006 và 2010. 

Còn Hàn Quốc đơn giản là tạo ra những thất vọng, không phải chỉ vì những con số thống kê cho thấy họ chưa từng thắng trận thứ 2 vòng bảng trong tất cả những lần tham dự World Cup, mà vì họ không xứng đáng thắng. Trận hoà Uruguay ở lượt trận đầu tiên đã bộc lộ những vấn đề về tấn công và dứt điểm. Trận đấu với Ghana lại cho thấy những vấn đề phòng ngự. Và nhiệm vụ quan trọng nhất là làm cho Son Heung-min bùng nổ đã không thành công.

Hàn Quốc 2-3 Ghana: Sau Nhật Bản, đến lượt Hàn Quốc giơ cờ trắng - Ảnh 3.

Son Heung Min và đồng đội giờ sẽ phải sống mái với Bồ Đào Nha ở lượt cuối

Giờ đây, Hàn Quốc, đã ở cuối bảng với chỉ 1 điểm, sẽ phải đá một trận sống mái với Bồ Đào Nha vào tối 2/12 tới. HLV Paulo Bento, đã bắt đầu chịu một làn sóng chỉ trích, không được phép mắc thêm những sai lầm. Hàn Quốc chưa từng vào đến vòng 1/8 kể từ World Cup 2010. Trong hai World Cup gần nhất vào các năm 2014 và 2018, họ chỉ thắng vẻn vẹn đúng 1 trận, hoà 1 và thua tới 4 trận. 2 trận đấu của vòng bảng năm nay cũng chưa có hương vị chiến thắng. Vậy ở trận cuối cùng với Bồ Đào Nha, đối thủ họ từng thắng 1-0 ở bảng D World Cup 2002, khi họ là chủ nhà và Bồ Đào Nha khi ấy chưa có Ronaldo.

Còn lần này thì sao, sau 20 năm?


Anh Ngọc, phóng viên TTXVN, từ sân Education City, Doha, Qatar

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm