HN T&T và khát vọng làm đại gia: Chờ ngàn năm Thăng Long nữa?

02/06/2010 10:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bầu Hiển tính toán, trong năm Thủ đô được ngàn năm tuổi, ông không góp tiền để lát đá vỉa hè Hồ Gươm, không mua vôi sơn lại Hà Nội 36 phố phường, nhưng ông vẫn có thể “hướng tới” Đại lễ bằng 2 chiến công: đưa HN T&T lên ngôi vô địch V-League và mời một ông lớn của bóng đá châu Âu tới du đấu.

Hai mục tiêu đó giờ thất bại một. Atletico Madrid sau khi đá giao hữu ở Thượng Hải sẽ tới Bangkok chứ không bay thẳng tới Hà Nội. Trong giấc mơ ban đầu của bầu Hiển, đội bóng Tây Ban Nha này sẽ ghé thăm Thủ đô và đá giao hữu với HN T&T, hoặc cũng có thể là vào miền Trung gặp gỡ SHB.ĐN.

Trong suốt 1 thập kỷ qua, BĐVN chưa thể đón bất cứ tên tuổi hàng đầu nào của bóng đá thế giới (ngoại trừ Olympic Brazil tự tìm đến, và 1 số CLB tầm trung sang đá theo đường ngoại giao), vì 2 lẽ: thứ nhất là BĐVN chưa trở thành thị trường trong chiến lược phát triển sang vùng Viễn Đông của các CLB châu Âu; thứ hai là vì những cái giá các vị khách đòi hỏi thường vượt quá tầm của chủ nhà.


Muốn trở thành đại gia thì HN T&T (trái) không thể có những thất bại như trước HP.HN

Tưởng như bầu Hiển là “công tử Bạc Liêu” của BĐVN đương đại, khi ông đã tạo ra những điều chưa từng có ở V-League nhờ sức mạnh tiền bạc, sẽ không bị vướng bận bởi rào cản tài chính. Nhưng khi VFF không “chung độ” trong vụ này, kế hoạch lập tức đổ bể.

Cũng tưởng như sau khi kéo được Jorge Mendes, “siêu cò” của bóng đá thế giới, cùng với David Gil (con trai của cố Chủ tịch quyền thế của Atletico, Jesus Gil) tới Hà Nội, nghĩa là chuyện quan hệ cũng đã trở thành “nhỏ như con thỏ”. Nhưng có vẻ như quan hệ đó chưa đủ để mang lại những tác động tích cực về mặt thể thao.

HN T&T đã không được Jorge Mendes dắt mối bất cứ cầu thủ nào, dù là dạng chấn thương hay về hưu, hay tiềm năng chưa có điều kiện tỏa sáng của bóng đá thế giới. Họ có 2 nhà môi giới mà nghe tên và biết lai lịch, sẽ phải choáng váng ít nhiều. Người đầu tiên là Cristiano Roland, trung vệ đội trưởng của đội, đã móc nối được với người đồng đội cũ khi anh còn chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Cristiano giới thiệu được Carlos. Người thứ hai là một tay cò chưa có số má ở BĐVN, Adriano. “Món hàng” mà HN T&T được giới thiệu và đã ký hợp đồng là Fonseca, từng chơi ở các giải hạng thấp của Brazil.

Có thể suy luận là HN T&T không nhờ Jorge Mendes tìm cầu thủ cho giai đoạn giữa mùa, vì nếu có, nó giống với kiểu dùng dao mổ bò cắt tiết gà, mà họ chờ đợi 1 cú sốc thực sự cho làng bóng Việt kiểu đưa Guti, Ruud van Nistelrooy hay Deco về sân Hàng Đẫy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, câu chuyện này chỉ đạt được hiệu quả truyền thông ở thời đó rồi chấm hết. Cũng có thể, bởi khi V-League còn chưa có vị thế với bóng đá thế giới, thì một CLB chưa từng vô địch đương nhiên không thể tự tạo cho mình một tầm mức cao hơn, gần gụi với bóng đá hàng đầu châu Âu.    

Bóng đá Thủ đô trong năm 2010 có lẽ chỉ có một thành tích dâng tặng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là chức vô địch hạng Nhất của HN ACB nếu họ vẫn đoàn kết và không bị tái nhiễm những căn bệnh thiếu tích cực. Nhưng đó là của bầu Kiên, và phải sòng phẳng là vô địch hạng Nhất không thể coi là một thành tích với trung tâm bóng đá giàu truyền thống và CLB có tên tuổi.

Còn với HN T&T, thì không, và họ phải chờ thêm thời gian nữa, dù nó không tới mức phải tới 1000 năm nữa của Thăng Long – Hà Nội, như một cách ngoa ngôn!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm