HP.HN “quật ngã” HN.T&T: Ông Thành Vinh lại cười tươi

30/05/2010 20:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Hôm nay các cháu đá có lửa, trận thắng này rất quan trọng, tạo động lực lớn cho chúng tôi trong chặng đường dài sắp tới”, thuyền trưởng của HP.HN hồ hởi chia sẻ ở phòng họp báo sau trận đấu. Sóng gió đã tạm qua đi, thầy trò ông Nguyễn Thành Vinh thực sự “sung” và “sướng” với 6 điểm “mồ hôi nước mắt” có được.

Trước câu hỏi “quen thuộc” với ông Vinh “Nghệ” ở mùa giải này: “Ông có bình luận gì về trọng tài ở trận đấu này không”, HLV của HP.HN đã cười nhẹ: “Thôi, trận đấu đã qua rồi, tôi không bình luận gì nữa”.

Trận đấu đã xong, quân của mình đã thắng nên có lẽ ông Vinh không bình luận thêm về câu chuyện tế nhị với "ông vua sân cỏ", dù trong trận đấu, HLV trưởng của HP.HN đã có phản ứng khi trợ lí trọng tài căng cờ báo việt vị với pha băng xuống của Endene.

Chỉ cách đây 2 vòng đấu, ông Nguyễn Thành Vinh vẫn còn lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến trọng tài. Bên cạnh đó, HLV lão làng này cũng khẳng định HP.HN chắc chắn sẽ tuyển thêm được ngoại binh tốt cho giai đoạn 2. Trong lúc khó khăn, ông Vinh “Nghệ” động viên “các cháu” cứ cố mà đá, tránh mắc sai sót nhiều, tự tin và tập trung cao hơn, rồi kết quả sẽ tốt”.
 
Timothy lập công cho HP.HN chiều 30/5 - Ảnh Trần Uy Vũ

Sau chiến thắng trên sân Nha Trang của Khánh Hòa ở vòng đấu trước, nhiều người nói rằng HP.HN “bắt được của rơi” khi Khánh Hòa tự thua, tự đá vào chân mình. Nhưng đến vòng này, HP.HN đã chiến thắng xứng đáng, bằng chính nỗ lực của họ. Điểm đáng ghi nhận nhất là HP.HN đã từ bỏ lối chơi “nhút nhát”, không co về thủ sớm để bảo toàn chiến thắng để dám châp nhận chơi đôi công sòng phẳng trước đối thủ HN.&T.T được đánh giá ở cửa trên tại vòng 14. Sự tự tin, tinh thần chiến đấu thể hiện ngay khi HP.HN bị dẫn bàn ở những phút đầu trận, thể hiện ở những pha phản công có ý đồ rõ nét khi đã dẫn ngược lại đối thủ 2-1.

Ngoại binh mới mà HP.HN tuyển về đã phát huy tác dụng. Cassiano Henrique sau khi lúng túng phá bóng về lưới nhà đã băng lên lập công chuộc tội với pha đánh đầu cân bằng tỉ số. Cầu thủ bị HN.T&T cho ra rìa là Endene đã kết hợp với Timothy thành cặp tiền đạo có sức mạnh, sức càn lướt đáng sợ. Sau bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, nếu Timothy khéo léo hơn, HP.HN đã có thể thắng đậm trước “người hàng xóm” ở vòng này.
HN.T&T (áo vàng) thất thế trước HP.HN ở trận "derby THủ đô" mùa 2010 - Ảnh D.A

Ngược lại, HN T&T đã có sự khởi động chuệch choạc ở trận khởi động lượt về. Bán đi Endene chưa hẳn đã là một sai lầm, nhưng những sự thay đổi của HN.T&T không khiến họ tạo nên những diện mạo tích cực trước cuộc đua được dự báo khốc liệt hơn rất nhiều ở các trận còn lại của mùa giải. Carlos Soares (số 77) để lại ấn tượng ở một vài pha quấy rối hàng thủ đối phương chứ chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Hàng công của HN T&T vẫn đang thiếu một mũi nhọn vừa có sức tì đè tốt vừa dứt điểm hiệu quả, còn “gà son” Gonzalo không thể cứ “đẻ trứng” mãi hết từ vòng này đến vòng khác. Ở khu vực giữa sân, Hồng Minh, Ngọc Duy và Benicio chỉ có thể duy trì được thế trận tốt trong khoảng gần 2/3 thời gian đầu trận đấu. Sau bàn gỡ hòa 1-1 của HP.HN, hàng công HN. T&T đã không đủ sức áp đảo được khung thành đối phương, còn hàng thủ đội này liên tiếp bị đánh thủng và hụt hơi bởi những pha phản công đầy tốc độ của đối thủ.

Sau trận “Derby Thủ đô”, ông Nguyễn Thành Vinh đã được cười tươi thật sự, còn ông Phan Thanh Hùng có nụ  cười gượng với biết bao nỗi lo.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm