Bóng đá Quốc tế

Hai sắc thái trái ngược của Salah và Haaland

04/04/2026 22:39 GMT+7 Google News

Manchester City đã có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Liverpool FC, trong trận đấu mà Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ, còn Mohamed Salah trải qua một trong những màn trình diễn đáng quên nhất sự nghiệp.

Ở thời điểm trận đấu còn 14 phút, hai tiền đạo lớn rời sân với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Haaland khép lại trận đấu với cú hat-trick (ghi 3 bàn trong một trận), mở ra cơ hội chinh phục danh hiệu cho Man City tại FA Cup và cả Premier League (Ngoại hạng Anh). Trong khi đó, Salah rời sân trong nỗi thất vọng, khi hành trình huy hoàng tại Liverpool có nguy cơ kết thúc theo cách đầy cay đắng.

Hai sắc thái trái ngược của Salah và Haaland - Ảnh 1.

Một trận đấu đáng quên của Salah

Liverpool chơi không tệ trong khoảng 30 phút đầu tại sân Etihad, nhưng sau đó lại sa sút khó hiểu. Đội bóng áo đỏ thi đấu rời rạc, thiếu sức chiến đấu cả về thể chất lẫn tinh thần. Những yếu tố cơ bản như tranh chấp, di chuyển hay phòng ngự gần như biến mất.

HLV Arne Slot đang chịu áp lực lớn sau một mùa giải thảm họa, và nếu ông vẫn tại vị sau mùa này sẽ là điều bất ngờ. Không chỉ Salah, đội trưởng Virgil van Dijk cũng gây thất vọng lớn. Trong bối cảnh Liverpool chỉ còn đấu trường Champions League để bám víu, chuyến làm khách tới sân của Paris Saint-Germain sắp tới trở nên vô cùng áp lực.

Salah có một ngày thi đấu đáng quên. Ngay đầu trận, anh bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn James Trafford một cách khó tin. Sang hiệp hai, khi đội nhà đã vỡ trận, tiền đạo người Ai Cập tiếp tục dứt điểm vọt xà trong tình huống thuận lợi. Đỉnh điểm là quả phạt đền bị cản phá, khi cú sút của anh quá nhẹ và dễ đoán.

Ngược lại, Haaland cho thấy đẳng cấp vượt trội. Bàn mở tỷ số đến từ chấm 11m sau khi Van Dijk phạm lỗi với Nico O'Reilly. Tiền đạo người Na Uy dứt điểm chuẩn xác, mở ra màn sụp đổ của Liverpool. Chỉ trong khoảng 20 phút, Man City ghi liền 4 bàn, hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ.

Hai sắc thái trái ngược của Salah và Haaland - Ảnh 2.

Ngược lại, Haaland có một trận đấu chói sáng

Bàn thua thứ hai đến từ một sai lầm ngớ ngẩn của Liverpool sau tình huống ném biên. Hàng thủ thi đấu lỏng lẻo, để Antoine Semenyo thoải mái tạt bóng cho Haaland đánh đầu ghi bàn. Không lâu sau, chính Semenyo tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 3-0 sau pha phản công nhanh.

Haaland hoàn tất cú hat-trick bằng cú dứt điểm dội xà đi vào lưới, khép lại màn trình diễn hoàn hảo. Trong khi đó, Salah tiếp tục gây thất vọng với một cơ hội bị bỏ lỡ và quả phạt đền không thành công sau pha phạm lỗi của Matheus Nunes với Hugo Ekitike.

Phải đến phút 76, Salah mới rời sân nhường chỗ cho Federico Chiesa. Màn trình diễn nhạt nhòa khiến tương lai của anh trong đội hình Liverpool bị đặt dấu hỏi, đặc biệt trước trận đấu quan trọng tại Paris sắp tới.

P. Văn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm