(Thethaovanhoa.vn) - Dù không thể viết nên câu chuyện cổ tích vô địch V-League 2016, thế nhưng Hải Phòng vẫn được CĐV đất Cảng tung hô như những người hùng sau trận thắng SLNA 3-0.
“Trận cuối mùa giải rất tốt nhưng chúng tôi không có may mắn. Chúng tôi không quyết định được chức vô địch. Chúng tôi thua Hà Nội T&T về hiệu số còn bản thân họ thậm chí đã thắng FLC Thanh Hóa 2-0. Đứng thứ hai chung cuộc chúng tôi rất buồn nhưng đây đã là thành tích rất tốt của Hải Phòng trong vài năm trở lại đây. Qua đây, tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ CLB Hải Phòng trong suốt mùa giải. Tôi mong là họ sẽ tiếp tục ủng hộ Hải Phòng trong những chặng đường phía trước.
Bóng đá phải có nhiều yếu tố trong đó có may mắn. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình nhưng không may mắn. Tôi nghĩ các cầu thủ cũng buồn nhưng qua nỗi buồn đó, họ sẽ đứng dậy, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm trong các chặng đường mới. Sau thất bại này, họ sẽ đứng lên để gặt hái vinh quang”.
- HLV Việt Hoàng bật khóc, muốn tiếp tục gắn bó với Hải Phòng
- Hà Nội T&T vô địch V.League 2016 sau cuộc đua nghẹt thở với Hải Phòng
“Trận cuối mùa giải rất tốt nhưng chúng tôi không có may mắn. Chúng tôi không quyết định được chức vô địch. Chúng tôi thua Hà Nội T&T về hiệu số còn bản thân họ thậm chí đã thắng FLC Thanh Hóa 2-0. Đứng thứ hai chung cuộc chúng tôi rất buồn nhưng đây đã là thành tích rất tốt của Hải Phòng trong vài năm trở lại đây. Qua đây, tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ CLB Hải Phòng trong suốt mùa giải. Tôi mong là họ sẽ tiếp tục ủng hộ Hải Phòng trong những chặng đường phía trước.
Bóng đá phải có nhiều yếu tố trong đó có may mắn. Các cầu thủ đã thi đấu hết mình nhưng không may mắn. Tôi nghĩ các cầu thủ cũng buồn nhưng qua nỗi buồn đó, họ sẽ đứng dậy, họ sẽ có nhiều kinh nghiệm trong các chặng đường mới. Sau thất bại này, họ sẽ đứng lên để gặt hái vinh quang”.









Bài và ảnh: Tuấn Tú