Hải Phòng, B.Bình Dương đã biết thua tại V-League

01/10/2024 07:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau vòng 3 V-League 2024/25, chỉ còn HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là duy trì được chuỗi bất bại kể từ đầu mùa. Những Hải Phòng và B.Bình Dương đã gia nhập danh sách các đội phải nếm trải thất bại năm nay.

Hải Phòng đã khiến các CĐV đất Cảng bất ngờ vì "tự bắn vào chân mình" trên sân Thanh Hóa. Lucao giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số trong hiệp 1.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã dồn ép được Hải Phòng trong hiệp 2. Hậu vệ Nhật Minh đã "biếu" cho Thanh Hóa bàn gỡ 1-1 với cú đánh đầu phản lưới nhà không tưởng. Sau đó, cặp trung vệ Thanh Long và Gustavo đồng loạt tỏa sáng để giúp Thanh Hóa hoàn tất cuộc lội dòng với tỷ số 3-1. Sau 6 lần đối đầu với đối thủ nhiều duyên nợ Hải Phòng, Thanh Hóa đã thắng 2, hòa 1 và thua 3. Kết quả mới đây giúp Thanh Hóa sắp cân bằng Hải Phòng về số trận thắng.

Đây là thành quả ngọt ngào cho thầy trò HLV Velizar Popov. Đội bóng xứ Thanh nối dài mạch bất bại ở 3 trận gần nhất. Thanh Hóa thắng CAHN và Hải Phòng ở V-League. Còn ở giải CLB Đông Nam Á, đội bóng xứ Thanh cũng hòa Terengganu của Malaysia trên sân khách.

Thanh Hóa với 3 điểm có thêm tối 30/9 đã chính thức vượt mặt Hà Nội FC để xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp. Đội bóng của HLV Popov có cùng 6 điểm như Hà Nội FC nhưng hơn chỉ số phụ.

Thanh Hóa vẫn cho thấy chất "ngổ ngáo" của mình ở mặt trận V-League, bất chấp những đồn thổi về việc tài chính không mấy xông xênh tại xứ Thanh. Hải Phòng sau thất bại ở xứ Thanh đã tụt xuống hạng 11 với chỉ 2 điểm, hơn CLB cuối bảng SHB Đà Nẵng 1 điểm.

Vòng 3 V-League 2024/25:  Hải Phòng, B.Bình Dương đã biết thua - Ảnh 1.

Leo Artur tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo CAHN. Ảnh: Hoàng Linh

Ở cuộc đọ sức muộn nhất vòng 3, HLV Alexandre Polking tạm thở phào nhẹ nhõm với phong độ của tiền đạo Leo Artur. Cựu cầu thủ Bình Định lại tỏa sáng rực rỡ sau khi ghi cú hat-trick vào lưới Lion City Sailors ở giải CLB Đông Nam Á 2024/25.

Leo Artur là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công CAHN ở trận gặp B.Bình Dương. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn rất khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công nhanh, nhưng HLV Polking đã phong tỏa rất tốt cách đá đó của đội khách.

Tiến Linh cùng các đồng đội không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn Nguyễn Filip. Ở chiều ngược lại, hàng thủ B.Bình Dương phải lao đao với tốc độ của Đình Bắc và khả năng xuyên phá của Leo Artur.

Sau khi Hugo Gomes có cú đánh đầu rung chuyển xà ngang đội khách, tiền đạo Artur lại cho thấy phong độ ghi bàn rất cao của mình ở thời hiện tại. Pha dàn xếp của Đình Bắc và Quang Hải được Leo Artur kết thúc với cú đá chìm. May mắn cho CAHN khi hậu vệ B.Bình Dương chạm bóng khiến Minh Toàn không kịp phản xạ.

CAHN đánh bại B.Bình Dương với tỷ số tối thiểu, bằng một thoáng sai sót của hàng thủ đội khách. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không thể làm gì hơn khi B.Bình Dương không giỏi trong tấn công, và phải chịu bàn thua trước. Tiến Linh dù đang hưng phấn với phong độ ghi bàn không kém Leo Artur, nhưng gần như không có cơ hội nào rõ rệt trận này.

Ngoại binh cũng là vấn đề lớn của B.Bình Dương. Trừ Janclesio quá quen với V-League, những Wellington Nem và Abdurakhmanov chơi rất mờ nhạt. HLV Hoàng Anh Tuấn thậm chí chỉ tung 2 ngoại binh ở đội hình xuất phát, còn Nem phải dự bị.

So với CAHN có 3 ngoại binh chất lượng, sức mạnh của B.Bình Dương bị ảnh hưởng đáng kể. Đó cũng là vấn đề được dự báo trước giờ bóng lăn, bởi HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có được Wellington Nem và Abdurakhmanov sát trận mở màn.

Bộ đôi này thậm chí chưa quen lối chơi của CLB đất Thủ. Việc B.Bình Dương chỉ chơi với nội binh trên hàng công cũng được xem là quyết định mạo hiểm của ông Tuấn. Lịch sử V-League chứng kiến, có rất ít CLB dám thực hiện chủ trương này, chưa nói đến chuyện thành công.

Ở cuộc so tài giữa CAHN và B.Bình Dương, HLV Kim Sang Sik cũng có mặt trên khán đài để theo dõi phong độ các cầu thủ. Đình Bắc có thể là lựa chọn của ông thầy người Hàn Quốc khi chơi rất nhiệt huyết thời gian qua. Khát khao và chuyên môn của Đình Bắc lúc này có thể là điều HLV Kim Sang Sik cần cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả vòng 3

Thanh Hóa – Hải Phòng: 3-1

CAHN – B.Bình Dương: 1-0

SLNA – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 1-1

HAGL –Nam Định: 0-0

Thể Công Viettel –Bình Định: 0-1

Quảng Nam – SHB Đà Nẵng: 3 - 2

CLB TP.HCM – Hà Nội FC: 0-2

Việt Hà

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm