Hai nửa Milan: Inter về đỉnh cao, Milan về vực sâu

15/05/2023 16:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

Vài ngày sau trận bán kết lượt đi chia 2 nửa sáng tối, bóng đá thành phố Milan tiếp tục có sự chênh lệch rõ rệt giữa nửa đỏ và nửa xanh. Vẫn là một thắng lợi quan trọng cho Inter và một thất bại "chết người" cho Milan ở vòng 35 Serie A.

Không có gì bất ngờ khi cả Milan và Inter đều chỉ tung ra sân đội hình có quá nửa quân số là cầu thủ dự bị, với mục đích rõ ràng là để tập trung cho trận lượt về bán kết Champions League diễn ra đêm mai. Tuy nhiên, giữa 2 đội có sự khác biệt quá lớn.

Inter "ăn ngon, ngủ yên"

Lợi thế dẫn đến 2-0 trước một Milan què quặt và yếu ớt ở trận lượt đi là quá đủ để cho Inter hoàn toàn có thể dốc toàn lực đối đầu với Sassuolo, một đối thủ chuyên gây rắc rối cho họ những năm qua, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc. Nhưng không, HLV Simone Inzaghi vẫn tự tin cho đến 8 cầu thủ đá chính ở trận Milan nghỉ ngơi, và Inter vẫn thắng chẳng mấy khó khăn. Romelu Lukaku một lần nữa trình diễn tài năng siêu hạng với 2 bàn thắng. Ở giai đoạn quyết định của mùa giải, sự trở lại phong độ tuyệt vời của "Big Rom" quả thực vô giá với đội bóng áo sọc xanh-đen. Nếu Inter vào được chung kết Champions League, những Haaland hoặc Benzema sẽ có đối trọng xứng tầm trong cuộc đấu đỉnh cao ở Istanbul.

Chiến thắng với đội hình B của Inter cho thấy 3 điều. Một là thầy trò HLV Inzaghi đang cực kỳ tự tin. Đã có những trận đấu Inter đá với đội hình mạnh nhất mà vẫn thua Empoli hay Monza do tâm lý yếu kém, nhưng bây giờ tình thế đã khác. Hai là Inter khẳng định giá trị của một đội hình có chiều sâu với các cầu thủ dự bị đáng tin cậy. Những Bellanova, Gargliardini, D'Ambrosio, Correa chơi không quá hay nhưng cũng tròn vai. Ba là Inter đã duy trì sự liên tục một cách hoàn hảo với trận thắng thứ 7 liên tiếp trên các mặt trận, chứng tỏ rằng họ đã tập trung và quyết tâm như thế nào. Rõ ràng họ đã học rất kỹ từ thất bại trong chặng nước rút cuộc đua Scudetto mùa trước

Với chiến thắng 4-2, Inter gần như đã chắc chân trong Top 4 với cách biệt 5 điểm hơn chính Milan (hoặc Roma) ở vị trí thứ 5, con số đủ an toàn khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Việc để cho Sassuolo gỡ liên tiếp 2 bàn lúc tỷ số đang là 3-0 chỉ là lời nhắc nhở giúp họ tập trung hơn cho trận tái đấu kình địch cùng thành phố, nơi họ có thể đưa ra sân những con người sung mãn nhất cả về thể chất và tinh thần.

Hai nửa Milan: Inter về đỉnh cao, Milan về vực sâu - Ảnh 1.

Milan đã có nguy cơ rất lớn không thể lọt vào Top 4 Serie A

 Milan có thể "xôi hỏng, bỏng không"

Trái ngược với Inter, Milan chẳng có bất cứ điều gì đáng vui mừng cả. Sự tự tin đã rơi rụng, đội hình mỏng manh kém cỏi và phong độ vô cùng bất ổn. Sau khi trận đấu tại Spezia kết thúc với thất bại 0-2, lần đầu tiên kể từ khi HLV Stefano Pioli đến Milan, toàn đội (bao gồm cả Pioli) đã bị nhóm các cổ động viên trung thành (Curva Sud) triệu tập để "giáo huấn" ngay trên sân. Thông điệp của giới hâm mộ không quá nặng nề, chỉ yêu cầu thầy trò ông Pioli phải nỗ lực hơn nữa, song riêng các phản ứng khác thường đó cũng đã cho thấy Milan đã gây thất vọng lớn thế nào. Những cố gắng trong cả mùa giải có thể sẽ đổ sông, đổ biển ở thời khắc cuối cùng nếu như tình hình không được cải thiện.

Rất nhiều ý kiến, kể cả của các nhà báo và cựu cầu thủ có uy tín, cho rằng Milan không nên xoay vòng cầu thủ nữa vào lúc này, khi các trận Serie A phải được xem là quan trọng hơn bán kết Champions League. Vô địch châu Âu để đến với Champions League mùa sau là một giấc mơ hão huyền, nhất là sau thất bại 0-2 trước Inter ở lượt đi bán kết và khủng hoảng nhân sự (Leao, Krunic, Bennacer chấn thương), trong khi nguy cơ thất bại trong cuộc đua Top 4 đang quá lớn. Vẫn biết là "còn nước, còn tát", Milan vẫn phải dồn sức cho mục tiêu ngược dòng đang quá khó, nhưng xoay vòng để rồi tiếp tục ngã ngựa ở Serie A là cái giá không đáng để đánh đổi. Pioli thừa biết Milan không thể thắng với đội hình B, giống như rất nhiều trận gần đây, nhưng ông vẫn làm. Cũng có thể là ông không được quyền lựa chọn.

Giờ thì Top 4 đang xa dần. May cho Milan là Lazio cũng đang lao đao còn Juventus có nguy cơ lại bị trừ điểm, chứ không thì hy vọng cũng đã hết. Với phong độ tồi tàn vừa qua, họ nhẽ ra đã bị cắt đuôi từ lâu. Còn Champions League? Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không nghĩ Milan đảo ngược được tình thế, dù Leao có ra sân từ đầu hay không. Mà khả năng Leao trở lại cũng chưa có gì chắc chắn cả... 

Lazio trượt dài

Từ chỗ có thể giành vé dự Champions League sớm một vài vòng đấu, Lazio đột nhiên tuột dốc không phanh và giờ phải đối diện khả năng văng khỏi Top 4. Bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng trận gặp Lecce trên sân nhà chỉ giúp họ thoát khỏi trận thua thứ tư trong 5 trận gần nhất, chứ không tránh được việc bị Inter đẩy xuống vị trí thứ 4. Là đội duy nhất trong 5 đội đua Top 4 không phải chia sức cho cúp châu Âu, nhưng thay vì tận dụng ưu thế thể lực để bứt phá, Lazio lại là đội chơi kém nhất, gây thất vọng nhất. Nếu không lập tức thay đổi để cải thiện, khoảng cách 4 điểm so với Milan hoặc/và Roma hoàn toàn có thể bị san lấp.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm