Bóng đá Việt

Hai nữ tuyển thủ Việt Nam 'bất đồng' vì Anh và Argentina

15/07/2026 07:31 GMT+7 Google News

Trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina đang đẩy bầu không khí bóng đá toàn cầu lên mức đỉnh điểm. Đối với HLV Thomas Tuchel, chiến thắng trước nhà đương kim vô địch thế giới sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất, đập tan mọi dư luận chỉ trích hướng vào ông trước ngày lên đường.

Ở chiều ngược lại, nếu khuất phục được "Tam Sư", Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để trở thành một trong ba đội tuyển hiếm hoi bảo vệ thành công ngai vàng thế giới.

Dẫu vậy, mục tiêu tối thượng trước mắt của đại diện xứ sở Tango vẫn là phải giải mã được khối đội hình thực dụng của người Anh.  Kỳ vọng vào một kịch bản rượt đuổi tỷ số mãn nhãn, tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam Trần Hải Linh bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối cho Argentina:  "Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina hấp dẫn về mọi mặt, từ danh tiếng truyền thống cho đến những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Lionel Messi, Jude Bellingham hay Harry Kane.

Tôi kỳ vọng vào một thế trận cởi mở, nơi hai đội sẵn sàng chơi đôi công ăn miếng trả miếng ngay từ tiếng còi khai cuộc.  Nếu Argentina có được bàn thắng sớm, trận đấu sẽ bùng nổ bởi đội tuyển Anh buộc phải từ bỏ lối chơi an toàn để dâng cao tìm bàn gỡ.

Hai nữ tuyển thủ “bất đồng” vì Anh và Argentina - Ảnh 1.

Tuyển thủ Hải Linh tin rằng Messi sẽ toả sáng để giúp Argentina đánh bại đội tuyển Anh. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Tôi mong đợi một tỷ số cách biệt 3-2 nghiêng về phía Argentina. Sẽ thật tuyệt vời nếu Lionel Messi là người ghi bàn thắng quyết định để một lần nữa góp mặt trong trận chung kết World Cup. Tôi tin bản lĩnh của Messi sẽ giúp Argentina ca khúc khải hoàn".  

Trái ngược với sự bay bổng của người đồng đội, tiền đạo Vũ Thị Hoa (CLB bóng đá nữ Hà Nội) lại đặt niềm tin vào sự thực dụng của đại diện xứ sương mù. Chân sút người Nghệ An dự đoán trận đấu sẽ được định đoạt bởi một khoảnh khắc duy nhất:  "Tính chất sinh tử của một trận bán kết sẽ buộc cả hai đội phải nhập cuộc cực kỳ thận trọng để thăm dò nhau trong hiệp một.

Sự chặt chẽ của hệ thống phòng ngự đôi bên khiến các khoảng trống trở nên vô cùng xa xỉ. 

Nhiều khả năng trong khoảng thời gian đầu, đội tuyển Anh sẽ chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Argentina để rình rập phản công dựa vào tốc độ ở hai hành lang cánh và khả năng làm tường độc lập của Harry Kane.

Khi nhịp độ trận đấu được kiểm soát, họ mới bắt đầu tung ra các miếng đánh quyết định. Kịch bản hai đội phải kéo nhau vào hiệp phụ là rất dễ xảy ra. Tôi có phần nghiêng về đội tuyển Anh và tin rằng những ngôi sao như Jude Bellingham hoặc Harry Kane sẽ lên tiếng đúng lúc trong hiệp phụ để đưa 'Tam Sư' ghi tên vào trận chung kết". 

Nhật Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm