Hai người vợ trong cuộc đời huyền thoại Paolo Rossi

16/12/2020 17:28 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - “Paolo hãy nghỉ ngơi thôi. Anh đã chịu đựng đủ rồi. Anh ấy không muốn rời bỏ chúng tôi, nhưng tôi đã ôm anh ấy thật chặt và nói rằng ‘hãy rời cơ thể này đi, anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa’. Rồi ông ấy chìm vào giấc ngủ, mãi mãi”, những lời tâm sự của Federica Cappelletti về những phút cuối đời của Paolo Rossi khiến người hâm mộ nhói lòng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Southampton, Liverpool vs Tottenham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Southampton, Liverpool vs Tottenham. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Arsenal vs Southampton, Liverpool vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Barcelona vs Real Sociedad. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 16/12, sáng 17/12. 

Bà Federica Cappelletti là vợ hai của huyền thoại bóng đá Italy. Họ có 10 năm gắn bó mặn nồng trước khi huyền thoại bóng đá qua đời ở tuổi 64 hôm 10/12/2020.

Tâm thư gửi vợ hai

Federica vốn là một biên tập viên báo chí. Năm 2003, trong buổi giới thiệu cuốn sách “Razza Juve” viết cùng những nhà báo đồng nghiệp, Federica đã mời Rossi tham dự với tư cách khách mời. Cuộc gọi diễn ra không suôn sẻ cho lắm. Rossi cúp máy mà không cho Federica biết liệu ông có đến hay không. Nhưng bất ngờ là cựu danh thủ đã tới và họ gặp nhau lần đầu tiên.

Trong một bài phỏng vấn, Federica nói, bà yêu Rossi ngay lần gặp đầu tiên vì ấn tượng bởi sự thông minh và nụ cười thân thiện của ông. Bà không biết rằng Rossi cũng vậy. Bị cuốn hút bởi nữ nhà báo xinh đẹp, Rossi rời buổi ra mắt sách với tâm trạng khác biệt. Ít ngày sau, ông hạ quyết tâm mời Federica đi ăn tối. Năm 2010, cả hai tiến đến hôn nhân.

10 năm chung sống, Federica sinh cho Rossi hai cô con gái Maria Vittoria (11 tuổi) và Sofia Elena (8 tuổi). Những người quen biết gia đình Rossi cho biết cựu danh thủ có cuộc hôn nhân “hạnh phúc đáng mơ ước” bên Federica. Trang cá nhân của Federica cũng ngập tràn những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình 4 người. Sau hôn nhân, Federica tiếp tục đam mê với nghề báo và được đôn lên làm Tổng biên tập một tạp chí. Rossi ủng hộ hết mình với lựa chọn sự nghiệp của vợ.

Năm 2019, trong chuyến đi tới Maldives để tổ chức đám cưới Bạc với Federica, Rossi biết mình mắc bạo bệnh. Ban đầu, vấn đề được kiểm soát, nhưng sau đó mọi thứ phức tạp hơn. Rossi bị gãy xương đùi, phải mổ lưng, dẫn tới sức khỏe yếu đi và bệnh tình từ đó càng nặng. Lần cuối cùng Rossi phải nhập viện là tại Policlinico Le Scotte. Ông bị tràn dịch màng phổi. Ông được chăm sóc bởi bác sĩ trưởng khoa Giuseppe Oliveri cùng một chuyên gia phẫu thuật. Đêm hôm đó, Rossi còn cùng các bác sĩ và y tá mê bóng đá xem trận Juve-Torino trên tivi. Chẳng ai nghĩ đến Rossi có thể đột ngột ra đi như vậy.

Chú thích ảnh
Paolo Rossi ra đi trong vòng tay của người vợ yêu Federica Cappelletti

Federica đã gắn bó bên chồng trong quãng thời gian khó khăn ấy, luôn động viên ông bằng sự lạc quan. Bà cho biết Rossi đã chiến đấu đến cùng và tin rằng mình có thể vượt qua được. “Đó là World Cup của chúng tôi nhưng lần này chúng tôi không giành chiến thắng”, bà thổ lộ.

Trước khi ra đi, Rossi đã để lại cho Federica một bức thư. “Anh nhìn những bức ảnh em gửi cho anh và không ngừng nghĩ về tình yêu tuyệt vời của chúng ta. Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn vì những gì em đã làm, cho anh và cho những cô con gái tuyệt vời của chúng ta. Em là duy nhất với nguồn năng lượng em có và tình yêu em dành cho tất cả. Anh hy vọng cuộc sống sẽ cho em tất cả những gì em xứng đáng”.

Đáp lại, Federica thì thầm những lời cuối dành cho chồng. “Anh yên tâm, em sẽ nuôi dạy tốt hai con gái chúng ta và gần gũi với con trai đầu lòng của anh, Alessandro”.

Tâm sự của vợ đầu

Alessandro, 38 tuổi, là con trai đầu lòng của Rossi với vợ cũ - Simonetta Rizzato. Ít ngày sau khi Rossi qua đời, bà Simonetta Rizzato đã chia sẻ cảm xúc về người bạn đời bà từng gắn bó trong cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera.

Rossi yêu Simonetta Rizzato trong giai đoạn đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của ông. “Tôi mới 17 tuổi khi gặp anh ấy”, bà Simonetta Rizzato nhớ lại. “Paolo hơn tôi 3 tuổi và mới đến Vicenza. Chúng tôi quen nhau qua một số bạn bè chung. Đó là tình yêu sét đánh. Sau lần gặp đó là mối tình kéo dài 18 năm”.

Năm 1982, con trai Alessandro của họ ra đời. Trong năm đó, Rossi bước tới vinh quang tột đỉnh khi cùng tuyển Italy vô địch World Cup tại Tây Ban Nha. Khi các phóng viên hỏi Rossi cảm thấy thế nào với chiến tích này, ông đã nói: “Đây là một năm quan trọng đối với tôi: Con trai tôi sẽ ra đời và tôi đã vô địch World Cup”.

Nhưng tình yêu khác xa với thế giới bóng đá. Bà Simonetta Rizzato giải thích: “Paolo là mối tình đầu, một tình cảm thuần khiết chỉ có thể có ở độ tuổi đó. Nhưng rồi chúng tôi lớn lên, trưởng thành và thay đổi. Công việc thường xuyên khiến anh ấy phải xa nhà. Sau nhiều năm bên nhau, chúng tôi chia tay vì khoảng cách. Chúng tôi quyết định rời xa vì lựa chọn hướng đi khác nhau”.

Dù chia tay, bà Simonetta Rizzato vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Rossi và vợ mới của ông. Bà dành những lời tốt đẹp cho vợ hai của chồng. “Chúng tôi có một người con trai gắn kết chúng tôi”, Simonetta Rizzato xúc động nói. “Paolo là một người ngọt ngào đến mức không có lý gì để loại ông ấy khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã tái hôn và anh ấy cũng gặp được Federica, một người phụ nữ tuyệt vời đã sát cánh bên anh ấy trong giai đoạn đau khổ này. Ngay cả sau khi ly hôn, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là một phần của gia đình ấy”.

Một ngày trước khi Rossi qua đời, bà Simonetta Rizzato đã tới thăm ông ở bệnh viện tại Siena. Bà cảm thấy may mắn vì đã kịp tới nói với ông lời tạm biệt.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm