Hai cung thủ của Việt Nam thi đấu siêu nỗ lực vẫn không thể tạo địa chấn, chấp nhận rời Olympic 2024 trong tư thế ngẩng cao đầu

02/08/2024 06:37 GMT+7 | Thể thao

Hai vận động viên bắn cung Việt Nam là Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Lê Quốc Phong đều dừng bước ở vòng 1/32 tại Olympic 2024.

Quốc Phong và Ánh Nguyệt chia tay Olympic 2024 trong tư thế ngẩng cao đầu

Nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt bước vào tranh tài ở vòng 1/32 nội dung cung 1 dây đơn nữ. Đối thủ của cô là Mobina Fallah đến từ Iran, người xếp cao hơn 1 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Ánh Nguyệt và Mobina Fallah đều khởi đầu bằng điểm 8. Ở loạt 1, cả 2 cung thủ đều có 25 điểm với các lượt bắn 8, 8 và 9. Do vậy, mỗi người giành được 1 điểm sau loạt đầu tiên. Loạt bắn thứ 2, Ánh Nguyệt mắc sai lầm với điểm 7. Cô đạt lần lượt 10, 7 và 9 điểm, còn Mobina có 10, 8 và 9 điểm. VĐV Iran giành thêm 2 điểm tổng.

Quốc Phong và Ánh Nguyệt chia tay Olympic 2024 trong tư thế ngẩng cao đầu - Ảnh 1.

Ánh Nguyệt thua đáng tiếc. Ảnh: Hoàng Linh

Sang loạt 3, cung thủ Việt Nam có 3 điểm 9, còn đối thủ đến từ Iran chỉ có tổng 25 điểm. Kết quả này giúp Ánh Nguyệt cân bằng tỉ số 3-3 sau 3 set. Đến loạt 4, Ánh Nguyệt bắn khá ổn định với 10, 9 và 8 điểm, nhưng Mobina còn làm tốt hơn với 10, 9 và 9 điểm, qua đó dẫn trước vận động viên Việt Nam với tỉ số 5-3.

Ở loạt 5, Ánh Nguyệt tiếp tục duy trì điểm số 10, 9, 8, còn đối thủ chỉ có chỉ có 26 điểm. Hai vận động viên hòa nhau 5-5 sau 5 set. Theo luật thi đấu môn bắn cung, các cung thủ bước vào loạt đấu phụ. Ở loạt shoot-out, Ánh Nguyệt được điểm 9* (điểm đến của mũi tên ở vạch 9 và 10). Với vị trí này, điểm số 9 của vận động viên có thể được xem là điểm 10.

Sau cùng, các trọng tài tính đó là 10 điểm với khoảng cách đến hồng tâm là 61mm. Thế nhưng, Mobina Fallah một lần nữa xuất sắc hơn với phát bắn điểm 10 và chỉ cách tâm hồng tâm 12.1mm. Chung cuộc, Ánh Nguyệt thua tiếc nuối đối thủ vì khoảng cách chưa tới 50mm dù đã có điểm 10.

Trong khi đó, VĐV khác của Việt Nam là Lê Quốc Phong thi đấu vòng 1/32 nội dung đơn nam cung 1 dây tại Olympic 2024 gặp Dan Olaru (nhà vô địch Cúp bắn cung thế giới 2023). Quốc Phong có khởi đầu ấn tượng hơn với mũi tên 9 điểm, trong khi Olaru chỉ có 8 điểm.

Quốc Phong và Ánh Nguyệt chia tay Olympic 2024 trong tư thế ngẩng cao đầu - Ảnh 2.

Quốc Phong chia tay Olympic 2024. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, đáng tiếc là Lê Quốc Phong lại không thể giữ được sự ổn định cao và đánh mất lợi thế. Cung thủ Việt Nam lần lượt có thêm mũi tên 7 và 8 điểm ở phát bắn thứ 2 và 3. Phía ngược lại, Olaru đã lật ngược tình thế khi thực hiện tốt 2 phát bắn liên tiếp, mang về 2 điểm 10 để thắng 28-24 ở loạt bắn thứ nhất, qua đó vươn dẫn trước với tỷ số 2-0.

Tinh thần chiến đấu của Quốc Phong là rất đáng khen khi ở loạt bắn thứ 2, VĐV Việt Nam khởi đầu bằng một mũi tên trúng hồng tâm, ghi 10 điểm. VĐV Việt Nam có thêm 2 điểm 9 ở phát bắn thứ 2 và 3. Trong khi đó, cung thủ của Moldova cho thể hiện đẳng cấp cao khi hoàn thành loạt bắn thứ 2 với 3 mũi tên 10 điểm, để thắng 30-28 và đào sâu cách biệt thành 4-0.

Bị dẫn trước 4-0, đại diện của Việt Nam dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có được 26 điểm sau 3 mũi tên (9, 8 và 9 điểm). Dan Olaru dù không duy trì được chuỗi 10, nhưng cũng thực hiện được 3 mũi tên 9 điểm và giành chiến thắng sát nút 27-26 ở loạt bắn thứ 3.

Qua đó, Dan Olaru đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0 trước Quốc Phong sau 3 loạt bắn. Cung thủ của Việt Nam chính thức dừng bước ở vòng 1/32, nội dung đơn nam cung 1 dây Olympic 2024.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm